nenhongnho
19-12-2008, 06:34 PM
Sài Gòn Sáng 18/12
Ngồi trên xe khách từ BLộc đến SG, đang dự lễ trong nhà thờ Chúa Cứu Thế, bỗng không thấy chiếc ĐT đâu - mình vẫn an tâm vì nghĩ chắc rớt trên xe, mà là xe quen, đâu còn đó. Chợt giật mình: có khi nào mất không? Cố nghe xong bài Tin Mừng (nhưng chẳng nhớ gì) vội bước ra ngoài nhờ ĐT gọi... số máy hiện không liên lạc được. Thế là mất toi, vừa nạp tài khoản chiều qua. Hu hu...
Thật là xui xẻo!
Thôi thì đi phục hồi sim lại vậy. Xong rồi! May quá, Tạ ơn Chúa!
....................................................
Rầm!!! Đang ngon trớn thì một honda phía sau quẹt phải rồi bỏ chạy. Quá ư xui xẻo! May quá được nhiều người tốt chung quanh giúp đỡ, dù sao cũng cám ơn những người tốt.
Cha Q.U cho chai thuốc để bóp. Cám ơn Cha
Tuy rất đau nhưng vẫn cố tiếp tục công việc... với một bàn chân không mang dép vì mắt cá chân và các ngón chân xưng tấy và tím bầm,... Đến 18giờ lại lên xe ... 24 giờ về đến nhà Ôi! Cái chân đau quá!
BLộc Sáng 19/12
Cố ngồi đánh máy cho kịp công việc Cha H. nhờ
12 giờ Ôi! Cái chân đau quá! Phải đi chụp XQ thôi, thì ra bị bong gân mắt cá và nứt xương ngón chân út. Không đến nỗi nào. Thật là may quá, Tạ Ơn Chúa!
............................................................................................................................
ĐT reo: Chị ơi! em báo tin không vui, hôm qua T.. té xuống mương...........em đã làm xong thủ tục, sáng mai hỏa táng... Thật không may!
Lặng người !!! T và mình cùng tuổi, ngày hôm qua mình gặp đủ chuyện không may, nhưng toàn là chuyện nhỏ, còn T..
May hay không may? Hơn 10 năm sống chung với 01 phụ nữ đã bỏ chồng, cuộc sống của T vẫn trôi qua trong nỗi âu lo, băn khoăn của gia đình và người thân. May thì T đã thoát khỏi biển khổ. Sự từ biệt không báo trước, giờ trình diện chưa được chuẩn bị. Xin Chúa thương khoan hồng.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nnhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
.........................................................
Bây giờ mới chợt rùng mình Tạ ơn Chúa, Nếu hôm qua tai nạn nặng hơn hoặc... thì bây giờ mình sẽ ra sao?
Cùng một lứa tuổi, cùng trong một gia tộc, cùng một thời gian, cùng trong một nơi chốn
Cái không may của mình chỉ là hạt sạn bé tí
Cái không may của T... trong suốt cuộc đời và nhất là Mùa Vọng này đã kịp chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như thế nào?
Lạy Chúa, Những ngày cuối Mùa Vọng này, để chuẩn bị mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh
Xin cho con có những Quả Châu Ước Vọng : Bình an cho mọi tâm hồn.
Xin cho con Ngọn Nến Quyết Tâm: Luôn gữ mãi nụ cười và niềm tin yêu.
Xin cho con những Cây Thông Hăng Hái: Là lòng yêu mến và phục vụ tha nhân.
Những vật dụng ấy con xin dùng để trang hoàng cho máng cỏ đêm đông Chúa ra đời.
Ngồi trên xe khách từ BLộc đến SG, đang dự lễ trong nhà thờ Chúa Cứu Thế, bỗng không thấy chiếc ĐT đâu - mình vẫn an tâm vì nghĩ chắc rớt trên xe, mà là xe quen, đâu còn đó. Chợt giật mình: có khi nào mất không? Cố nghe xong bài Tin Mừng (nhưng chẳng nhớ gì) vội bước ra ngoài nhờ ĐT gọi... số máy hiện không liên lạc được. Thế là mất toi, vừa nạp tài khoản chiều qua. Hu hu...
Thật là xui xẻo!
Thôi thì đi phục hồi sim lại vậy. Xong rồi! May quá, Tạ ơn Chúa!
....................................................
Rầm!!! Đang ngon trớn thì một honda phía sau quẹt phải rồi bỏ chạy. Quá ư xui xẻo! May quá được nhiều người tốt chung quanh giúp đỡ, dù sao cũng cám ơn những người tốt.
Cha Q.U cho chai thuốc để bóp. Cám ơn Cha
Tuy rất đau nhưng vẫn cố tiếp tục công việc... với một bàn chân không mang dép vì mắt cá chân và các ngón chân xưng tấy và tím bầm,... Đến 18giờ lại lên xe ... 24 giờ về đến nhà Ôi! Cái chân đau quá!
BLộc Sáng 19/12
Cố ngồi đánh máy cho kịp công việc Cha H. nhờ
12 giờ Ôi! Cái chân đau quá! Phải đi chụp XQ thôi, thì ra bị bong gân mắt cá và nứt xương ngón chân út. Không đến nỗi nào. Thật là may quá, Tạ Ơn Chúa!
............................................................................................................................
ĐT reo: Chị ơi! em báo tin không vui, hôm qua T.. té xuống mương...........em đã làm xong thủ tục, sáng mai hỏa táng... Thật không may!
Lặng người !!! T và mình cùng tuổi, ngày hôm qua mình gặp đủ chuyện không may, nhưng toàn là chuyện nhỏ, còn T..
May hay không may? Hơn 10 năm sống chung với 01 phụ nữ đã bỏ chồng, cuộc sống của T vẫn trôi qua trong nỗi âu lo, băn khoăn của gia đình và người thân. May thì T đã thoát khỏi biển khổ. Sự từ biệt không báo trước, giờ trình diện chưa được chuẩn bị. Xin Chúa thương khoan hồng.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nnhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
.........................................................
Bây giờ mới chợt rùng mình Tạ ơn Chúa, Nếu hôm qua tai nạn nặng hơn hoặc... thì bây giờ mình sẽ ra sao?
Cùng một lứa tuổi, cùng trong một gia tộc, cùng một thời gian, cùng trong một nơi chốn
Cái không may của mình chỉ là hạt sạn bé tí
Cái không may của T... trong suốt cuộc đời và nhất là Mùa Vọng này đã kịp chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như thế nào?
Lạy Chúa, Những ngày cuối Mùa Vọng này, để chuẩn bị mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh
Xin cho con có những Quả Châu Ước Vọng : Bình an cho mọi tâm hồn.
Xin cho con Ngọn Nến Quyết Tâm: Luôn gữ mãi nụ cười và niềm tin yêu.
Xin cho con những Cây Thông Hăng Hái: Là lòng yêu mến và phục vụ tha nhân.
Những vật dụng ấy con xin dùng để trang hoàng cho máng cỏ đêm đông Chúa ra đời.