PDA

View Full Version : Xin cho con được lắng nghe tiếng Ngài - Đức Chúa của con



luca1109
21-12-2008, 08:21 AM
Lạy Chúa , con là sinh viên sống xa nhà. Tuy con không thiếu thốn nhiều về vật chất, nhưng con lại bị ma quỷ cám dỗ quá nhiều. Lạy Chúa, con phải làm sao đây ? Mỗi lần có chuyện xảy ra con đều tự nhủ đó là ý Chúa. 6 năm học của con phải tốn hết của gia đình ít nhất là 90 triệu. Một con số khá lớn đối với gia đình con. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con nữa. Những lần chơi bời quá mức đã khiến con không làm chủ được bản thân mình. Con đã tiêu tốn những đồng tiền của ba mẹ con vào những việc vô nghĩa và hư hỏng. Vậy mà ba mẹ con ở nhà vẫn nghĩ con đang sử dụng đồng tiền đúng mục đích và chưa hề biết đã thâm rất nhiều trong tài khoản. Lạy Chúa, con biết là con đã sai. Con sai rất nhiều. Nhưng không đủ can đảm để nói với ba mẹ con. Như lần con lên trường học, lúc về bị người ta ăn trộm mất mũ bảo hiểm. Thế là gặp Côngg An, rồi những người Công An đó ko giam xe con, mà lấy mất của con 300 ngàn, lại thâm tiền trong thẻ. Con ko muốn nói với ba mẹ con, vì con sợ ba mẹ sẽ lo lắng, sẽ mất lòng tin của con. Lạy Chúa xin cho con được nghe tiếng Ngài, xin Ngài ban cho con một lời. Cả nhữnng lúc học hành cũng vậy, con ít khi tập trung được một cách tối đa. Trong quan hệ với bạn bè nữa. Con đã có những lời nói, việc làm khiến mọi người lợi dụng con mà đã làm con rất khó xử. Nói ra thì sợ mất lòng, không nói ra thì con liên tục bị làm phiền.
Lạy Chúa, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn chỉ có một lòng tin sắc đá rằng Chúa luôn muốn tốt cho con, luôn che chở con lúc con bị ma quỷ cám dỗ. Tất nhiên con hiểu với điều kiện là con phải cầu nguyện. Lạy Chúa , con đang cầu nguyện, xin Chúa hãy chỉ cho con biết con phải làm gì. Xin Chúa vì lòng nhân từ của Chúa thương đến con là con chiên đang lạc đường, là đứa con đang lầm lỗi của Ngài. Lạy Chúa

sue
22-12-2008, 09:15 AM
Chúa nghe tiếng em - em hãy lắng nghe tiếng Chúa - thể hiện nơi ba mẹ của em
Hãy cố lên - cầu nguyện - răn mình
Cả làng hiệp lòng cùng em

ailaudu
22-12-2008, 11:05 PM
Cả làng cùng hiệp ý cầu nguyện :
Lạy Chúa, xin cho luca1109 nhận thấy tình yêu thương của ba mẹ bạn ấy trong mỗi bước chân bạn ấy bước đi, để thông qua đó nhận thấy được tình yêu thương vô bờ bến của Ngài...

Lạy Chúa, xin Ngài là ngọn đèn soi lối trong đêm tối cám dỗ u mê, là đường đi dẫu có muôn ngàn ngã rẽ sai lầm.... Để luca1109 bước về đường ngay nẻo thật và trở thành chứng nhân cho Chúa...

Lạy Chúa, xin Ngài dẫn luca1109 đến những nơi mà ở đó chỉ có những người nghèo đói về mặt vật chất lẫn tinh thần, để luca1109 biết quý và trân trọng những gì có được hôm nay. Và bạn ấy sẽ biết dùng đồng tiền của mình vào những việc đúng hơn...

Một lần nữa, lạy Chúa, xin sửa lại mọi sự trong ngoài của luca1109 như Chúa đã từng làm đối với con và ACE con...
A-men...

Rosa_Huong
24-12-2008, 11:04 AM
Nguyện xin Hài đồng Jesu ngự đến và dẫn dắt Luca luôn biết chọn đúng con đường tốt mà đi..... và đi theo đường lối của Chúa....
:77:

bethichconlua
24-12-2008, 02:48 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con...đoàn con kêu cầu Chúa ....

hackedpapy87
24-12-2008, 08:08 PM
lạy Chúa xin cho chúng con thêm mạnh mẽ để làm được những điều chúng con nên làm
xin Chúa ban cho Luca1109 một người dẫn đường,nâng đỡ chia sẻ cho bạn ấy những lúc yếu đuối
amen

xuanchinh
24-12-2008, 11:35 PM
Chúa Jesus nói:"Ta là sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng ta".
Bạn ơi có việc gì khó khăn cứ mạnh dạn nói thật với ba mẹ bạn, vì ba mẹ bạn là những người yêu thương bạn nhất, luôn bao dung và che trở cho bạn. Sống ngay thẳng với chính mình và mọi người bạn sẽ thấy tâm hồn bình an, Chúa sẽ ở bên nâng đỡ bạn luôn.
Xin Chúa nâng đỡ và thánh hóa những yếu đuối của bạn.