bethichconlua
24-12-2008, 03:41 PM
BÁNH XÈO Ế...
:14:Chúa ơi...hôm nay bé làm nhiều bánh xèo ..ngon ngon ngon..:42:nhưng..híc..hic.. chẳng ai thèm ăn cả...mọi người bận rộn quá..chẳng ai đếm xỉa đến..hic.hic..:106:bánh xèo của bé bị ế rồi..hic..hic..:92:..không thể bỏ đi...hic..hic..bé cố ăn hết..giờ no..no..no...ngon ngon ngon..nhưng vẫn buồn...hic..hic..:92:
:icon8: Chuyện thật nhỏ quá Chúa nhỉ..thế mà bé lại kể với Chúa..hi..hi..bé nghĩ Chúa thương bé lắm... chính lúc bé no nê bé lại thấy buồn vì chẳng ai thèm ăn bánh mình làm ...bé thấy tủi thân lắm....mời không ai ăn.hic..hic
mới có bánh xèo ế mà bé đã có cảm giác buồn buồn rồi.. ...huống gì là của ăn thiêng liêng ..bằng chính thịt và máu Chúa...mà xưa Chúa đã ban cho chúng con...và mời gọi chúng con đến lãnh nhận ...vậy mà đôi lúc bé cũng lơ đãng ..không siêng năng đón nhận...hic..hic.. giờ bé khóc thật ..hic..hic... khóc không phải vì bánh xèo ế nữa..mà vì chính con người thờ ơ của mình...xin Chúa tha thứ cho bé...Xin Chúa Hài Đồng đừng buồn bé ...Hôm nay Chúa Hài Đồng ngự đến rồi...bé ước mong Chúa ngự vào tâm hồn bé...hôm nay đêm Giáng sinh nhất định bé sẽ đón nhận mình thánh Chúa trong thánh lễ để linh hồn bé no đủ ơn Chúa là của ăn nuôi
sống bé đời đời...
:8: Chúa ơi..giờ bé mới ngồi đây và suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai Giáng Sinh...ôi tuyệt vời biết bao ..Ngài đã đến trần gian mang thân phận con người..sinh ra nơi máng cỏ.. sống trong gia đình khó nghèo...Ngài rao giảng tin mừng nước trời...chịu chết để cứu chuộc tội lỗi chúng con...ban ơn phục sinh cho chúng con...Ngài còn ở lại với chúng con cho đến tận thế...qua bí tích Thánh thể ..hằng ngày Ngài ban cho chúng con của ăn nuôi linh hồn...chính là mình máu thánh Chúa...
:8: Chúa ơi...vậy mà đôi lúc chúng con hờ hững trước của ăn cao cả đó..chúng con chỉ lo ăn uống nuôi xác thịt của đời này... mà quên đi của ăn nuôi dưỡng cuộc sống đời đời của chúng con.........chắc Chúa buồn lắm phải không ạ..?
:77: Lạy Chúa, xin dạy Chúng con biết ý thức việc rước mình thánh Chúa mỗi ngày...đặc biệt trong ngày Giáng Sinh này....và cảm nhận tình yêu Chúa đối với loài người chúng con...qua mầu nhiệm nhập thể trong ngày Giáng sinh ...Amen
:14:Chúa ơi...hôm nay bé làm nhiều bánh xèo ..ngon ngon ngon..:42:nhưng..híc..hic.. chẳng ai thèm ăn cả...mọi người bận rộn quá..chẳng ai đếm xỉa đến..hic.hic..:106:bánh xèo của bé bị ế rồi..hic..hic..:92:..không thể bỏ đi...hic..hic..bé cố ăn hết..giờ no..no..no...ngon ngon ngon..nhưng vẫn buồn...hic..hic..:92:
:icon8: Chuyện thật nhỏ quá Chúa nhỉ..thế mà bé lại kể với Chúa..hi..hi..bé nghĩ Chúa thương bé lắm... chính lúc bé no nê bé lại thấy buồn vì chẳng ai thèm ăn bánh mình làm ...bé thấy tủi thân lắm....mời không ai ăn.hic..hic
mới có bánh xèo ế mà bé đã có cảm giác buồn buồn rồi.. ...huống gì là của ăn thiêng liêng ..bằng chính thịt và máu Chúa...mà xưa Chúa đã ban cho chúng con...và mời gọi chúng con đến lãnh nhận ...vậy mà đôi lúc bé cũng lơ đãng ..không siêng năng đón nhận...hic..hic.. giờ bé khóc thật ..hic..hic... khóc không phải vì bánh xèo ế nữa..mà vì chính con người thờ ơ của mình...xin Chúa tha thứ cho bé...Xin Chúa Hài Đồng đừng buồn bé ...Hôm nay Chúa Hài Đồng ngự đến rồi...bé ước mong Chúa ngự vào tâm hồn bé...hôm nay đêm Giáng sinh nhất định bé sẽ đón nhận mình thánh Chúa trong thánh lễ để linh hồn bé no đủ ơn Chúa là của ăn nuôi
sống bé đời đời...
:8: Chúa ơi..giờ bé mới ngồi đây và suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai Giáng Sinh...ôi tuyệt vời biết bao ..Ngài đã đến trần gian mang thân phận con người..sinh ra nơi máng cỏ.. sống trong gia đình khó nghèo...Ngài rao giảng tin mừng nước trời...chịu chết để cứu chuộc tội lỗi chúng con...ban ơn phục sinh cho chúng con...Ngài còn ở lại với chúng con cho đến tận thế...qua bí tích Thánh thể ..hằng ngày Ngài ban cho chúng con của ăn nuôi linh hồn...chính là mình máu thánh Chúa...
:8: Chúa ơi...vậy mà đôi lúc chúng con hờ hững trước của ăn cao cả đó..chúng con chỉ lo ăn uống nuôi xác thịt của đời này... mà quên đi của ăn nuôi dưỡng cuộc sống đời đời của chúng con.........chắc Chúa buồn lắm phải không ạ..?
:77: Lạy Chúa, xin dạy Chúng con biết ý thức việc rước mình thánh Chúa mỗi ngày...đặc biệt trong ngày Giáng Sinh này....và cảm nhận tình yêu Chúa đối với loài người chúng con...qua mầu nhiệm nhập thể trong ngày Giáng sinh ...Amen