PDA

View Full Version : Nghịch Lý ... MÂu Thuẫn...



bethichconlua
24-12-2008, 04:00 PM
NGHỊCH LÝ...MÂU THUẪN...

:53:Có phải chăng có những nghịch lý trong đêm Chúa Giáng Sinh, có đầy những mâu thuẫn trong đêm Chúa giáng trần..


:53:Nghịch lý giữa cao sang và thấp hèn.........Chúa là vua toàn vũ trụ ..vua các đạo binh..thế mà lại xuống thế làm thân phận thấp hèn loài người như chúng con...Ngài còn chọn chính cuộc sống nghèo hèn để giáng thế...vâng Chúa ơi...tuyệt vời thay một tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho chúng con...


:53:Mâu thuẫn giữa lãnh nhận và cho đi....Chúa ơi...Chúa lãnh nhận mọi sự khốn cùng ..mọi yếu đuối của thân phận con người...để cho đi môt tình yêu cao vời vợi...một tình yêu bất diệt ...không bao giờ tàn phai....


:53:Chúa Hài Đồng ơi...giờ đây Chiêm ngắm Chúa... con đã hiểu ra tất cả mọi nghịch lý và mâu thuẫn ....tất cả chỉ vì yêu chúng con...Xin dạy chúng con cũng biết sống khiêm hạ hơn...và biết cho đi ...biết thành tâm với anh em của mình... Amen

Rosa_Huong
26-12-2008, 10:00 AM
Con cũng vậy, Chúa ơi.........................

Ben
26-12-2008, 07:03 PM
:53:Chúa Hài Đồng ơi...giờ đây Chiêm ngắm Chúa... con đã hiểu ra tất cả mọi nghịch lý và mâu thuẫn ....

Con đã hiểu...........................

ruby87
26-12-2008, 11:05 PM
Con cùng hiệp ý..................