PDA

View Full Version : Mối Tình Đầu



sihuynh
02-04-2024, 12:45 PM
Ngày nắng cháy thèm cơn mưa hạ
Đường vòng quanh thị xã thưa người
Mặt trời nghiêng soi cầu Cái cá
Ngang nhà thờ nhớ tuổi đôi mươi

Mối tình đầu nhói đau lồng ngực
Kìa mong manh dáng nhỏ vai gầy
Áo dài trắng lướt qua miền ký ức
Chuông giáo đường như nguyện hồn ai

Giờ giáo lý xếp lịch bù vội vã
Cha hiền từ, đôi mắt tinh anh
Buổi đứng lớp bạn bè than thở
Chỉ đôi mình nhớ truyện Chúa trong tranh

Em nhớ tích Chúa lướt đi trên biển
Mình cũng sẽ đi cùng vì luôn có Đức tin
Nụ cười em ngọt ngào thánh thiện
Cái nắm tay như kể hết chuyện tình

Và mưa rơi...Mùa hạ buồn quay quắt
Mình chia xa, biền biệt đến vô cùng
Bao năm rồi? Dù anh không muốn nhớ
Cứ mỗi lúc ngẫng nhìn lại thấy Chúa bao dung...

Giuse HUỲNH NHÂN SĨ
(www.thapchuong.com)