bethichconlua
26-12-2008, 01:01 AM
NÓ KỂ...
:secret:Lạy Chúa, nó kể với bé trong nước mắt rằng Noel nó buồn lắm.. đã hai năm rồi.. Noel năm nào nó cũng khóc nhiều nhiều ...Nó mong chờ người nó yêu đến với nó một chút thôi...nhưng người nó yêu luôn từ chối gặp gỡ nó......với đủ lý do....rồi nó lại kể...nhiều nhiều lắm.......
:77:Chúa ơi...bé nghe nó kể trong nước mắt mà..thấy lòng bé cũng se lại...thương nó quá Chúa ơi...bé chẳng biết an ủi nó thế nào...?thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho nó........???
:77:Lạy Chúa, xưa Chúa cũng trải qua tuổi trẻ như nó ...chắc Chúa cũng hiểu những tâm sự của nó...xin Chúa thương chúc lành cho nó ...bé thương nó lắm nhưng chẳng thể giúp gì được nó...chỉ biết lắng nghe nó kể....vậy bé xin Chúa thương giúp nó Chúa nhé.....hy vọng những noel tới nó sẽ vui hơn khi bên cạnh nó có người nó yêu...Amen
:secret:Lạy Chúa, nó kể với bé trong nước mắt rằng Noel nó buồn lắm.. đã hai năm rồi.. Noel năm nào nó cũng khóc nhiều nhiều ...Nó mong chờ người nó yêu đến với nó một chút thôi...nhưng người nó yêu luôn từ chối gặp gỡ nó......với đủ lý do....rồi nó lại kể...nhiều nhiều lắm.......
:77:Chúa ơi...bé nghe nó kể trong nước mắt mà..thấy lòng bé cũng se lại...thương nó quá Chúa ơi...bé chẳng biết an ủi nó thế nào...?thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho nó........???
:77:Lạy Chúa, xưa Chúa cũng trải qua tuổi trẻ như nó ...chắc Chúa cũng hiểu những tâm sự của nó...xin Chúa thương chúc lành cho nó ...bé thương nó lắm nhưng chẳng thể giúp gì được nó...chỉ biết lắng nghe nó kể....vậy bé xin Chúa thương giúp nó Chúa nhé.....hy vọng những noel tới nó sẽ vui hơn khi bên cạnh nó có người nó yêu...Amen