PDA

View Full Version : Nó kể..........



bethichconlua
26-12-2008, 01:01 AM
NÓ KỂ...

:secret:Lạy Chúa, nó kể với bé trong nước mắt rằng Noel nó buồn lắm.. đã hai năm rồi.. Noel năm nào nó cũng khóc nhiều nhiều ...Nó mong chờ người nó yêu đến với nó một chút thôi...nhưng người nó yêu luôn từ chối gặp gỡ nó......với đủ lý do....rồi nó lại kể...nhiều nhiều lắm.......

:77:Chúa ơi...bé nghe nó kể trong nước mắt mà..thấy lòng bé cũng se lại...thương nó quá Chúa ơi...bé chẳng biết an ủi nó thế nào...?thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho nó........???

:77:Lạy Chúa, xưa Chúa cũng trải qua tuổi trẻ như nó ...chắc Chúa cũng hiểu những tâm sự của nó...xin Chúa thương chúc lành cho nó ...bé thương nó lắm nhưng chẳng thể giúp gì được nó...chỉ biết lắng nghe nó kể....vậy bé xin Chúa thương giúp nó Chúa nhé.....hy vọng những noel tới nó sẽ vui hơn khi bên cạnh nó có người nó yêu...Amen

ailaudu
26-12-2008, 08:31 AM
Xin cho mình hỏi "Nó" có Đạo không???

Nếu "Nó" có Đạo thì bé nên khuyên "nó" hãy bỏ qua những chuyện buồn của riêng cá nhân mình mà hòa cùng niềm vui của Thế Giới, của mọi người... được nhìn ngắm Chúa Jesus Hài Đồng... (Giống như ailaudu đã từng có những mùa Noél như thế). Và chắc chắn, Chúa sẽ không bỏ rơi mình đâu, bé àh...

Còn nếu "Nó" không có thì mình chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Để sau này, "Nó" sẽ được vui hơn, ấm áp, hạnh phúc hơn và "Nó" sẽ hiểu ý nghĩa của mùa Giáng Sinh này nhiều hơn. Thông qua bé, thông qua những người con của Chúa - những chứng nhân sống đi rao giảng Tin Mừng cho Ngài...

Hiệp ý cầu nguyện với bé....:77:

Rocky
26-12-2008, 10:21 PM
NÓ KỂ...


:secret:Lạy Chúa, nó kể với bé trong nước mắt rằng Noel nó buồn lắm.. đã hai năm rồi.. Noel năm nào nó cũng khóc nhiều nhiều ...Nó mong chờ người nó yêu đến với nó một chút thôi...nhưng người nó yêu luôn từ chối gặp gỡ nó......với đủ lý do....rồi nó lại kể...nhiều nhiều lắm.......

:77:Chúa ơi...bé nghe nó kể trong nước mắt mà..thấy lòng bé cũng se lại...thương nó quá Chúa ơi...bé chẳng biết an ủi nó thế nào...?thôi thì chỉ biết cầu nguyện cho nó........???

:77:Lạy Chúa, xưa Chúa cũng trải qua tuổi trẻ như nó ...chắc Chúa cũng hiểu những tâm sự của nó...xin Chúa thương chúc lành cho nó ...bé thương nó lắm nhưng chẳng thể giúp gì được nó...chỉ biết lắng nghe nó kể....vậy bé xin Chúa thương giúp nó Chúa nhé.....hy vọng những noel tới nó sẽ vui hơn khi bên cạnh nó có người nó yêu...Amen

Sự cảm thông lắng nghe của bé đã là sự nâng đỡ cho "nó" nhiều lắm đó...

"Nó" cần biết rằng... người đang dùng nhiều lý do.. để từ khước gặp gỡ.. không thể gọi là người yêu, nên không thể van xin tình yêu và chờ vô vọng......
mạnh mẽ lên.. và bước tiếp tương lai, bỏ lại sau mối tình tan vỡ... nhe....bé nhắn lại với "nó " giùm....

phaolobao
26-12-2008, 10:41 PM
:77:Hiệp ý cầu xin cùng bé:77:
Mong sao Nó sẽ tìm được người.......biết quan tâm Nó .........nhiều hơn người yêu hiện tại của Nó