PDA

View Full Version : Sống giữa thế gian nhưng ta thuộc về Chúa



Trần Thế Tiến
12-05-2024, 08:28 AM
Sống giữa thế gian nhưng ta thuộc về Chúa
(Cảm nhận Ga 17, 11-19)

Bấy giờ Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện:
"Con không còn ở trong thế gian này
Nhưng họ, họ ở trong thế gian đây
Phần con, con sẽ đến cùng Cha dấu ái".

"Lạy Cha chí thánh, xin giữ gìn mãi
Các môn đệ mà Cha đã ban cho
Nên đẹp hoài trong sáng ngời danh Cha
Để họ nên một như chúng ta là một".

“Con gìn giữ họ không ai hư mất
Khi con còn bên họ giữa thế gian
Trong danh Cha mà Cha đã thương ban
Trừ đứa con hư để ứng nghiệm Kinh Thánh".

"Bây giờ, con đến cùng Cha chí thánh
Và con cũng đã nói điều này rồi
Lúc con ở thế gian giữa muôn người
Để họ hưởng niềm vui của con được trọn".

"Con đã truyền lời của Cha cho họ
Và thế gian đã ghét họ muôn vàn
Bởi vì họ không thuộc về thế gian
Cũng như con không thuộc về dương thế".

"Không xin Cha cất họ khỏi cõi thế
Nhưng xin Cha gìn giữ khỏi ác thần
Họ như con không thuộc về thế gian
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến".

"Như Cha đã sai con đến trần thế
Thì con cũng sai họ đến thế trần
Xin thánh hiến cho họ chính mình con
Để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến".

*****
Hiệp thông giữa đời thường

Hiệp thông ngay giữa đời thường
"Yêu thương phục vụ" lối đường gần xa
Chung xây cuộc sống chan hòa
Đạo đời thăng tiến nở hoa rạng ngời.

Hãy tham gia như Lời mời gọi
Từng việc nhỏ chẳng đợi cao to
Làm trong khiêm hạ đơn sơ
Mang tròn trách nhiệm, mong cho chu toàn.

Tham gia trong cộng đoàn giáo xứ
Nơi đoàn thể với sự thành tâm
Bước chân dẫu có lặng trầm
Mà nên hoan hỷ muôn phần đẹp thay.

Tham gia cùng quanh đây làng xóm
Dám xông pha mà chọn khó khăn
Vòng tay liên đới tình thân
Sẻ chia giúp đỡ ân cần đầy vơi.

Tham gia ở những nơi công sở
Chẳng sân si vị thế quyền danh
Mà thêm bác ái ngay lành
Vẹn tròn thương mến, luôn dành thiệt thua.

Hãy làm vì danh Cha khả ái
Dù việc nhỏ nhưng mãi dấn thân
Đài cao bước tới nhận phần
"Tốt đời đẹp đạo" trong ngần vươn xa.

(Tập san TĨNH TÂM Gp. Long Xuyên, tháng 5/2024)
Giuse Trần Thế Tiến