dvtung
09-06-2024, 07:23 PM
11/6 THÁNH BÁC-NA-BA, TÔNG ĐỒ.
Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13
Phúc Âm: Mt 10, 7-13
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.
"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHẬN ĐƯỢC LÀ ĐỂ CHO ĐI, ĐỂ SẺ CHIA
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. (Mt 10, 8)
Chúng ta đã lãnh nhận đức tin, tình yêu, ơn cứu độ cách miễn phí, như những quà tặng quý giá bất cân xứng giữa người cho và người nhận. Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy cho đi những thứ quý giá ấy cho mọi người, cho đi một cách hào phóng, như Thiên Chúa đã cho ta.
Đừng quá bận tâm những thứ vật chất lỉnh kỉnh làm nặng nề thêm hành trang, làm chậm đi hoặc cản trở hành trình. Hãy đi ra, và ra đi để trao ban những gì chúng ta đã nhận được. Đó là điều mà Chúa Giê-su muốn mỗi người, mỗi nhà sẽ thực hiện ngay hôm nay và cả cuộc đời.
Gia đình sống Đức Tin chân chính giữa đời thường, là gia đình ấy đã trao ban đức tin cho đời. Gia đình sống Tin Mừng với niềm vui và hy vọng, là gia đình ấy đã loan báo Tin Mừng cho người. Gia đình sống yêu thương đoàn kết gần gũi hoà thuận với mọi người, là gia đình đã chia sẻ với mọi người về đạo yêu thương của Thiên Chúa. Gia đình sống công chính thật thà giữa những bất chính gian tham, là gia đình đã giới thiệu về một Thiên Chúa chí thánh chí thiện, công mình chính trực. Gia đình không để lòng dính bén của cái thế gian, là gia đình ấy đã trao ban cho đời một ngưỡng vọng về quê hương đích thực.
Vâng, các gia đình được Chúa sai đi vào đời, không chỉ để nói, để giảng, để giới thiệu Chúa bằng lời ngon lời ngọt, lời hoa mỹ, lời hùng biện, lời thâm sâu huyền bí, lời thần học, bác học… nhưng là để sống thiết thực những lời mình đã nói, đã rao giảng.
Thời nay, người ta không muốn tin những người làm thầy, họ chỉ muốn tin những người làm chứng; không muốn tin những kẻ nói suôn, chỉ muốn tin những người nêu gương sống.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương các thánh Tông Đồ hăng say Loan Tin Mừng bằng đời sống Tin Mừng. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13
Phúc Âm: Mt 10, 7-13
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.
"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHẬN ĐƯỢC LÀ ĐỂ CHO ĐI, ĐỂ SẺ CHIA
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. (Mt 10, 8)
Chúng ta đã lãnh nhận đức tin, tình yêu, ơn cứu độ cách miễn phí, như những quà tặng quý giá bất cân xứng giữa người cho và người nhận. Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy cho đi những thứ quý giá ấy cho mọi người, cho đi một cách hào phóng, như Thiên Chúa đã cho ta.
Đừng quá bận tâm những thứ vật chất lỉnh kỉnh làm nặng nề thêm hành trang, làm chậm đi hoặc cản trở hành trình. Hãy đi ra, và ra đi để trao ban những gì chúng ta đã nhận được. Đó là điều mà Chúa Giê-su muốn mỗi người, mỗi nhà sẽ thực hiện ngay hôm nay và cả cuộc đời.
Gia đình sống Đức Tin chân chính giữa đời thường, là gia đình ấy đã trao ban đức tin cho đời. Gia đình sống Tin Mừng với niềm vui và hy vọng, là gia đình ấy đã loan báo Tin Mừng cho người. Gia đình sống yêu thương đoàn kết gần gũi hoà thuận với mọi người, là gia đình đã chia sẻ với mọi người về đạo yêu thương của Thiên Chúa. Gia đình sống công chính thật thà giữa những bất chính gian tham, là gia đình đã giới thiệu về một Thiên Chúa chí thánh chí thiện, công mình chính trực. Gia đình không để lòng dính bén của cái thế gian, là gia đình ấy đã trao ban cho đời một ngưỡng vọng về quê hương đích thực.
Vâng, các gia đình được Chúa sai đi vào đời, không chỉ để nói, để giảng, để giới thiệu Chúa bằng lời ngon lời ngọt, lời hoa mỹ, lời hùng biện, lời thâm sâu huyền bí, lời thần học, bác học… nhưng là để sống thiết thực những lời mình đã nói, đã rao giảng.
Thời nay, người ta không muốn tin những người làm thầy, họ chỉ muốn tin những người làm chứng; không muốn tin những kẻ nói suôn, chỉ muốn tin những người nêu gương sống.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương các thánh Tông Đồ hăng say Loan Tin Mừng bằng đời sống Tin Mừng. Amen.
PM Cao Huy Hoàng