PDA

View Full Version : Bài giảng Chúa nhật 15 thường niên B - 2024



gioanha
11-07-2024, 06:39 AM
CHÚA NHẬT XV TN B
CHÚA GỌI VÀ SAI ĐI



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Người ta cứ tưởng rằng, con trai của Thủ tướng Ba Lan sẽ đi theo con đường chính trị của cha mình. Tuy nhiên, sau khi học đại học và cao học, anh đã có một quyết định hết sức bất ngờ, đó là xin vào Chủng viện. Tám năm sau, vào ngày 27 tháng 05 năm 2017, anh đã được thụ phong linh mục và đã trở về quê hương dâng thánh lễ tạ ơn trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình đương kim Thủ tướng Ba Lan.

Philip Mulryne - cầu thủ MU giải ngoại hạng Anh, đã từng được đề cử làm nhân vật trong hạng mục “Ngôi sao của thế giới”. Tuy nhiên, anh lại được biết đến nhiều hơn khi anh quyết định chia tay với bóng đá chuyên nghiệp và trở thành linh mục Dòng Đa Minh. Sau những giờ giảng dạy, vị linh mục này vẫn đến sân bóng để tập luyện và nhớ lại một thời danh thủ của mình.

Cô Olalla Oliveros, một người mẫu đang làm trên đài truyền hình thể thao Tây Ban Nha, cô cũng là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Vậy mà cô đã từ bỏ sự nghiệp của mình và theo tiếng gọi để trở thành một nữ tu.

Trước khi gặp Thiên Chúa, Anna là một vũ công thoát y. Vì công việc, mỗi ngày, Anna phải tới các hộp đêm ở Milan. Cho tới một ngày, chị đã gặp được Đức Giêsu. Rồi 6 năm sau, chị nghe theo tiếng gọi của Chúa và trở thành nữ tu trong dòng các Sơ Lao Công nhà Nazareth. Sơ Anna Nobili kể về ơn hoán cải kỳ diệu của chị: “Khi tôi nhảy, mọi người nhìn tôi như thể tôi là một cô gái điếm. Nhưng nhờ Chúa Giêsu, tôi hiểu rằng, thân thể tôi không phải là thứ rác rưởi bỏ đi. Vì thế, tôi đã quyết định bước theo Đức Giêsu và thuộc trọn về Người.”

Thưa quý OBACE, có rất nhiều các chàng trai, cô gái đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nổi tiếng, giàu có; nhưng họ đã nghe được tiếng mời gọi của Chúa Giêsu, đã chấp nhận từ bỏ đam mê, danh vọng, tiền bạc để bước theo Chúa và thi hành sứ mệnh làm ngôn sứ cho Chúa qua đời sống của chính họ. Đối với nhiều người, thì dường như quyết định của họ là vô lý, khó hiểu, nhưng đối với những người này, họ xác tín rằng: quyết định của họ là lời đáp trả cho một lời mời gọi mạnh mẽ hơn đến từ Thiên Chúa.

Kinh Thánh cũng đã kể lại nhiều lời mời gọi thật đặc biệt, trước hết là câu chuyện của ngôn sứ Amos. Amos xuất thân từ một gia đình nông dân thuộc miền Nam là Giuđêa. Ông được Chúa gọi và sai đến với dân Israel tại miền Bắc. Lúc đó, miền Bắc là Israel phát triển giàu có nhưng đời sống sa sút, dân chúng rơi vào lối sống ăn chơi, hưởng thụ của dân ngoại. Vị tiên tri được Chúa sai đến để cảnh tỉnh và kêu gọi dân trở về với giới răn lề luật của Chúa. Tuy nhiên, khi ông đến với dân Israel, không những họ không nghe, mà còn chế nhạo ông, họ cho rằng ông chỉ lấy cớ để đến kiếm tiền, kiếm ăn. Họ xua đuổi Amos và nói với ông: Này ông thầy chiêm, hãy về đất Giuđa quê của ông mà kiếm ăn, hãy về đó mà rao giảng. Đây không phải là nơi của ông. Vị tiên tri đã trả lời cho họ và nói về sứ mạng của mình: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là kẻ chăn chiên dê và hái lá sung cho chiên dê. Nhưng chính Chúa đã bắt tôi đến đây để rao giảng và cảnh báo cho các ông. Câu trả lời cho thấy Amos ý thức rằng: Ông được Thiên Chúa chọn và sai đi. Ông không thể không nói lời của Thiên Chúa, và nói thay cho Thiên Chúa. Cho dù người ta có muốn nghe hay từ chối, ông vẫn phải thi hành sứ mạng Chúa trao. Những ai nghe ông mà hoán cải tức là nghe tiếng Chúa, thì sẽ được cứu.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng. Sau một thời gian được Chúa tuyển chọn và huấn luyện, các tông đồ đã được ở gần bên Chúa, nghe Chúa nói, thấy việc Chúa làm và đã được Chúa biến đổi, nay Người sai các ông ra đi. Mặc dù các tông đồ chưa phải là những người hoàn thiện, đắc đạo, nhưng Chúa vẫn tin tưởng sai các ông đến với mọi người, đem Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho muôn dân. Không chỉ sai các ông, Chúa còn trao cho các tông đồ quyền năng của chính Ngài. Các tông đồ sẽ không nói, không làm với tính cách cá nhân, nhưng nói và làm nhân danh Chúa Giêsu. Thánh Marcô kể lại: Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai các ông từng hai người một. Người trao cho các ông quyền trên các thần ô uế. Chúa Giêsu không sai từng người đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người một. Điều này cho thấy rằng: Chúa muốn các ông cùng làm việc với nhau trong tình hiệp thông, hiệp nhất với Chúa, với anh em và cũng để bảo đảm rằng, lời giảng dạy của các ông là đáng tin.

Cùng với sự tin tưởng trao cho các tông đồ quyền trên các thần ô uế, Chúa còn căn dặn các ông rất kỹ: Không mang gì đi đường, trừ cây gậy; không mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không mặc hai áo. Tức là, Chúa muốn các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng trong sự thanh thoát, nhẹ nhàng, không bám víu vào tiền bạc, của cải, danh vọng, quyền lực trần gian. Chúa muốn các ông phải sống một cuộc sống buông bỏ, không lệ thuộc vào bất cứ ai và không lệ thuộc bất cứ thứ gì ngoài Thiên Chúa. Chỉ khi các ông ra đi và rao giảng trong thái độ buông bỏ vô vị lợi như thế, thì đời sống và lời giảng của các ông mới có thể chạm đến tâm hồn của người khác. Khi dám sống một cuộc đời buông bỏ thanh thoát với của cải và thế gian, cho dù thành công hay thất bại thì cũng luôn tin tưởng vào sứ mạng Chúa trao, không nản chí cũng không tự mãn, ảo tưởng về mình.

Chúa cũng lưu ý cho các tông đồ về thái độ và cách ứng xử của các ông khi thi hành sứ mạng: Anh em vào nhà nào thì hãy ở đó cho đến lúc ra đi. Khi căn dặn điều này, Chúa muốn các tông đồ không bận tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, cũng không chọn lựa theo sở thích cá nhân, không đứng núi này nhìn núi nọ, nhưng sống trong sự phó thác cho Thiên Chúa và sự xếp đặt của Ngài.

Tin Mừng cũng cho thấy một số thành quả của các tông đồ khi ra đi rao giảng nhân danh Chúa Giêsu: Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Điều này cho thấy, khi người tông đồ ra đi rao giảng trong sự vâng phục, nói lời của Chúa, làm việc của Chúa, khiêm tốn trong lời nói và cách sống, buông bỏ, thanh thoát với tiền bạc và vật chất, thì sẽ đem lại kết quả là: xua trừ ma quỷ và các thần ô uế, thần dục vọng và cả thần tài, cũng như chữa lành tâm hồn và thể xác cho con người.

Thưa quý OBACE, việc Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ hôm nay và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng cũng là chọn gọi mỗi chúng ta. Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta phải sống một cuộc sống khắc khổ như các nhà khổ tu, cũng không lang thang theo kiểu của thầy Minh Tuệ. Qua Bí tích Rửa tội, Chúa mời gọi và sai chúng ta trở thành những ngôn sứ cho thời đại hôm nay. Chúng ta được sai đến nơi gia đình, nơi trường học, nơi môi trường làm việc... Chúng ta sẽ phải rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu tại những nơi đó. Chúng ta không dùng những lời hoa mỹ hay sự khéo léo của bản thân để nói về Chúa, nhưng chúng ta nói về Chúa Giêsu bằng chính đời sống gương sáng của mình.

Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta phải sống nghèo đói, nhưng Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa trong gia đình và mọi người qua nếp sống thanh thoát nhẹ nhàng, không cậy dựa vào tiền bạc hay quyền lực vật chất; cũng không để cho chuyện cơm áo gạo tiền làm cản trở chúng ta sống và làm chứng cho Chúa. Trong mọi hoàn cảnh luôn sống tâm tình tin tưởng, phó thác cho tình yêu, sự quan phòng của Chúa và nhiệt thành làm chứng cho Chúa qua đời sống, lời nói, việc làm.

Để cho cuộc sống và lời nói của chúng ta trở nên đáng tin, chúng ta cần phải có thời gian ở bên Chúa để được Chúa huấn luyện. Qua việc cầu nguyện, nghe, đọc và suy gẫm Lời Chúa, tham dự thánh lễ và rước lễ, Chúa sẽ huấn luyện, biến đổi chúng ta và còn trao cho chúng ta lòng can đảm và quyền năng của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phải nỗ lực xây đắp cho sự hiệp thông, hiệp nhất giữa các Kitô hữu với nhau ngay trong gia đình, trong hội đoàn và trong cộng đoàn giáo xứ. Vì mọi người sẽ không thể tin lời chứng của chúng ta, nếu chúng ta chia rẽ nhau.

Cách đặc biệt, Chúa cũng đang gọi các bạn trẻ, thanh thiếu niên nam nữ, dám từ bỏ con đường danh vọng, địa vị, vật chất để bước theo Chúa Giêsu và để cho Người sử dụng cuộc đời, con người của mình làm khí cụ trong bàn tay Chúa. Và chắc chắn, Chúa sẽ là lý tưởng, là cùng đích, niềm vui, là hạnh phúc cho những ai dám bước theo Ngài. Amen