PDA

View Full Version : "Các con không thể thức cùng Thầy một giờ sao???"



ailaudu
28-12-2008, 08:28 AM
"Các con không thể thức cùng Thầy một giờ sao???" (Mt 26,40)
Ngài đã thốt ra khi thấy các môn đệ cùng đi lên đồi cầu nguyện với Ngài nhưng lại không thể thức được với Ngài... Ngài đã cô đơn...
Lạy Chúa, trước đây con đã từng nghe câu nói đó nhưng con không hiểu nhiều... Và bây giờ, sau bao nhiêu năm, cuộc sống với bộn bề lo toan, tranh giành, con đã hiểu hơn được nhiều lắm, Chúa ơi....Con đã hiểu được sự cô đơn, đau khổ tột cùng của Ngài khi không có ai bên cạnh để sẻ chia vui buồn....
Con đã hiểu và đã cảm nhận nỗi cô đơn đó cách đây vài ngày (chính xác là 1 ngày trước Giáng Sinh), nhưng con đã không thể bày tỏ, không thể nói trên Blog, không thể tâm sự cùng ai... Bởi vì Thánh Piô Cả đã từng nói : "Tất cả chúng ta không được buồn trong ngày này..." Và con cũng thế, con không thể buồn, thưa Ngài...
Khi đó, không có bạn bè, người thân hay gia đình bên cạnh... Con lang thang, lang thang đến các nhà Chúa, con trò chuyện, tâm sự với Chúa... Chỉ để tìm lấy bình an trong tâm hồn, và chỉ mong có một người hiểu mình....
"Các con không thể thức cùng Thầy một giờ sao???" (Mt 26,40)
Lạy Chúa, xin ủi an con, xin cho con biết Chúa vẫn đang hiện diện bên cạnh con...
Lạy Chúa, tuy miệng con luôn nói rằng con muốn vác Thập Giá cùng Chúa, con muốn nếm trải những khổ đau, những roi đòn cùng Chúa... Nhưng lòng con không dám thế, con sợ...
Lạy Chúa, tuy rằng con thường hay ngồi một mình ở nhà, ở quán cafe... nhưng con sợ cô đơn lắm, Chúa àh...
Xin ủi an, đồng hành với con, Chúa ơi...
Xin hãy cho con nhận thấy Chúa, để con có thể mạnh dạn bước đi trong cuộc đời đầy chông gai này, con sẽ sẵn sàng hiến thân mình để vác Thập Giá thế cho Chúa, cho những người thân yêu nhất và cho chính con nữa...
Bây giờ, hơn lúc nào hết : Con cần Ngài, Chúa của con...
Xin Ngài sẽ bên cạnh con cũng như con sẽ bên cạnh Ngài mọi nơi, mọi lúc để không bao giờ Ngài phải thốt lên câu :
"Các con không thể thức cùng Thầy một giờ sao???" (Mt 26,40)