dvtung
23-07-2024, 10:58 PM
23/7 THỨ BA TUẦN 16 TN
Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
Phúc Âm: Mt 12, 46-50
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM THEO Ý CHA TRÊN TRỜI
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Thấy Chúa Giê-su tận tâm tận lực cho Tin Mừng, Mẹ và anh em Người lo lắng. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng, Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.
Chúa Giê-su không phủ nhận tương quan huyết nhục mẫu tử, huynh đệ, họ hàng, nhưng Người muốn chúng ta thầu hiểu một tương quan quý giá hơn, cao trọng hơn, đó là tương quan trong Gia Đình của Thiên Chúa. Mối tương quan thiêng liêng này dành cho những ai thực hiện đúng Thánh ý của Chúa Cha.
Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa vì được sinh ra và vui sống trong tình gia đình nhân loại, và trong Đức Giê-su, tất cả các gia đình lại được nối kết với nhau thành huynh đệ với nhau trong Gia Đình Thiên Chúa. Điều kiện để trở thành thành viên chính thức trong gia đình Thiên Chúa là làm theo ý Chúa Cha trên trời. Mà, ý của Chúa Cha thì được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giê-su, nơi Tin Mừng, nơi cuộc sống Tin Mừng Người đã sống.
Ước gì các gia đình xác tín người “Sống Theo Lời Chúa” là “Người Nhà của Thiên Chúa”. Hạnh phúc thay! Vinh dự thay!
Và người nhà của Thiên Chúa tình yêu, thì sống trong tình yêu của Thiên Chúa và phải sống yêu như Thiên Chúa đã yêu.
Mẹ Maria là người diễm phúc đầu tiên trong nhân loại, vì đã nghe Lời Chúa và thực hiện đúng ý Cha trên trời. Hoá ra, câu nói của Chúa Giê-su không phủ nhận tình mẫu tử trần thế, mà lại xác nhận tình mẫu tử cao vời hơn trong gia đình Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, noi gương Mẹ Maria, noi gương Mẹ Giáo Hội, thực hiện ý Cha, sinh ra muôn mầm sống đức tin vào Thiên Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=eeA9JM-usj0
Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
Phúc Âm: Mt 12, 46-50
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM THEO Ý CHA TRÊN TRỜI
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Thấy Chúa Giê-su tận tâm tận lực cho Tin Mừng, Mẹ và anh em Người lo lắng. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng, Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.
Chúa Giê-su không phủ nhận tương quan huyết nhục mẫu tử, huynh đệ, họ hàng, nhưng Người muốn chúng ta thầu hiểu một tương quan quý giá hơn, cao trọng hơn, đó là tương quan trong Gia Đình của Thiên Chúa. Mối tương quan thiêng liêng này dành cho những ai thực hiện đúng Thánh ý của Chúa Cha.
Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa vì được sinh ra và vui sống trong tình gia đình nhân loại, và trong Đức Giê-su, tất cả các gia đình lại được nối kết với nhau thành huynh đệ với nhau trong Gia Đình Thiên Chúa. Điều kiện để trở thành thành viên chính thức trong gia đình Thiên Chúa là làm theo ý Chúa Cha trên trời. Mà, ý của Chúa Cha thì được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giê-su, nơi Tin Mừng, nơi cuộc sống Tin Mừng Người đã sống.
Ước gì các gia đình xác tín người “Sống Theo Lời Chúa” là “Người Nhà của Thiên Chúa”. Hạnh phúc thay! Vinh dự thay!
Và người nhà của Thiên Chúa tình yêu, thì sống trong tình yêu của Thiên Chúa và phải sống yêu như Thiên Chúa đã yêu.
Mẹ Maria là người diễm phúc đầu tiên trong nhân loại, vì đã nghe Lời Chúa và thực hiện đúng ý Cha trên trời. Hoá ra, câu nói của Chúa Giê-su không phủ nhận tình mẫu tử trần thế, mà lại xác nhận tình mẫu tử cao vời hơn trong gia đình Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, noi gương Mẹ Maria, noi gương Mẹ Giáo Hội, thực hiện ý Cha, sinh ra muôn mầm sống đức tin vào Thiên Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=eeA9JM-usj0