dvtung
12-08-2024, 06:22 AM
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Ngày 15 tháng 8 năm 2024 – Lễ trọng
ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A ĐƯỢC TÔN VINH
TRÊN CÕI TRỜI CAO THẲM
Giu-se Đào văn Định
Lời Chúa: (Kh 11:19 a; 12:1-6a, 10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)
“Lạy Thiên Chúa chúng con, xin chúc tụng Ngài. Hôm nay Ngài hủy diệt kẻ thù của dân Ngài. Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này.” (Gđt 13;17-18)
I. Dẫn nhập
Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được rước lên thiên quốc ả hồn lẫn xác, và hưởng vinh phúc vô song dành cho Thánh Mẫu của Con Chúa nhập thể. Thiên Chúa đã chúc lành và ban thưởng cho Mẹ và nhờ Mẹ, người Ki-tô hữu được chung hưởng phúc vinh quang.
Lễ Đức Mẹ Lên Trời [1] là một lễ kỷ niệm phổ biến đối với các tín hữu Trung Đông vào thế kỷ thứ 5, và lễ này được phổ biến rộng rãi ở Châu Âu khoảng 200 năm sau. Năm 1568, Đức Giáo Hoàng Pi-ô V đã phê chuẩn lễ Đức Mẹ Lên Trời thành ngày lễ của toàn thể Giáo Hội. Sự kiện Đức Ma-ri-a lên trời đã được Đức Thánh Cha Pi-ô XII tuyên bố là một tín điều của Giáo Hội Công Giáo vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong Tông Huấn Munificentissimus Deus: “Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội, Đức Ma-ria trọn đời đồng trinh, Mẹ đã tham gia đặc biệt vào mầu nhiệm Đức Giê-su trong cuộc sống trần gian của Mẹ cho đến độ chịu khổ hình thập giá (Lc 2,35; Ga 19,25t) và thông phần vào sự phục sinh của Đức Ki-tô (Kh 21).Và khi đã hoàn tất cuộc hành trình cuộc sống trần thế, Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên đàng”.
Mẹ Maria Hồn xác lên trời là tiên báo về sự phục sinh của người Ki-tô hữu, chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô.”
Vì vậy, dưới ánh sáng của một lịch sử lâu dài về niềm tin của người tín hữu, Giáo Hội Công giáo gọi Mẹ Ma-ri-a với nhiều danh xưng: là Thánh Mẫu Thiên Chúa, Evà mới, Mẹ Giáo Hội...
Giờ đây, ở trên trời, Mẹ tiếp tục sứ mệnh trung gian và cầu bầu cho các tín hữu.
II. SUY NIỆM TIN MỪNG – TÁN TỤNG CA CỦA ĐỨC MA-RIA - MAGNIFICAT
Lời nguyện của Đức Ma-ria trong bài trình thuật Tin Mừng hôm nay vừa khiêm nhường vừa đầy tin tưởng. Sau lời ca ngợi của người chị họ là Elizabeth về Đức Ma-ria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,” Đức Ma-ria đáp lại bằng bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúa - Bài ca “Ngợi Khen”- của Mẹ về tình thương của Thiên Chúa đối với Is-ra-el và kẻ nghèo hèn được mặc khải trong Cựu Ước (1 Sm 2,1, Tv 93,3; Tv 105,8-9; Is 48,8-9) và theo Thánh Lu-ca cũng là lời tạ ơn của cộng đồng tín hữu.
Đức Ma-ria dâng lên lời tán tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" và đặt niềm tin tưởng chắc chắn vào ân sủng của Thiên Chúa. Mặc dù việc sinh ra Đấng Cứu Thế dường như là điều không thể đối với Đức Ma-ria, nhưng mẹ tin tưởng vào Thiên Chúa thành tín. Câu trả lời đầy tin cậy của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa, mặc dù đầy bí nhiệm và khó khăn, sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta lòng tin tưởng triệt để vào Thiên Chúa và nhận thức sự mỏng dòn, yếu đuối của phận người. Niềm tin tưởng được bắt nguồn từ sự chăm sóc và lòng thương xót của Thiên Chúa. Gía trị của niềm tin khiêm tốn này được lặp lại sau này: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.“ (Lc 1, 52), mặc dù Chúa Giê-su chưa sinh ra, nhưng Đức Ma-ria cảm nhận Thiên Chúa đã hiện diện một cách mới mẻ nơi người Con lòng Mẹ đang cưu mang, mà Gio-an Tẩy Gỉa đã nhảy lên vui sướng khi vẫn còn trong bụng bà Ê-li-sa-bét. (Lc 1, 41).
Lời nguyện của Đức Ma-ria cũng còn diễn tả một sự tán tụng mới mẻ: Vương Quốc của Thiên Chúa đã đến. Với lời ngợi khen này, Đức Ma-ria đã tỏ ra Mẹ đã hiến toàn thân phục vụ dân Chúa. Trong Mẹ và nhờ Mẹ, ơn cứu rỗi đã được loan báo, lời hứa được ứng nghiệm, trong sự nghèo khó của Mẹ, mầu nhiệm ơn cứu độ được thực hiện. Niềm tin nơi Mẹ của là niềm tin của dân Chúa, không hệ tại những ánh sáng phi thường, nhưng là một niềm tin khiêm tốn không ngừng tiến triển qua mọi thử thách tăm tối, và dò dẫm như đức tin của người tín hữu tầm thường nhất, nhờ suy niệm về ơn cứu rỗi và nhờ gương sống phục vụ quảng đại dần dần soi chiếu nhãn quan của người tín hữu (Ga 3,21; 7,17; 8, 31t).
Trong khi thiên hạ ca tụng Mẹ “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. Thì Đức Giê-su đã đích thân công bố người nữ cưu mang Ngài trong dạ thật diễm phúc vì niềm tin gắn bó với Lời Chúa. Người nói “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa" (Lc 11,27-28).
Chúa Giê-su nhìn nhận ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, là mẹ và anh em của Ngài, cùng với Đức Maria, Mẹ Người. (Mc 3,35).
Ngoài ra, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Đức Ma-ri-a Lên Trời, chúng ta thật hân hoan để cầu nguyện bài ca “Ngợi Khen” – Magnificat [2] - với ý nghĩa mới. Trong vinh quang trên trời, Mẹ Ma-ri-a ca ngợi Thiên Chúa Cha toàn năng và hằng sống và tìm thấy niềm vui nơi Thiên Chúa Đầng cứu độ. Ngài đã làm những điều kỳ diệu cho Mẹ, và Mẹ dẫn dắt nhân loại nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ là người nữ tỳ thấp hèn, vô cùng tôn kính Chúa và đã được nâng lên vượt trên chín phẩm thiên thần. Từ ngai vinh hiển, Mẹ sẽ cứu giúp những người thấp hèn và nghèo khó tìm lại công lý và nguồn sống, và thay lòng đổi dạ người cậy dựa vào sự giàu sang và quyền lực như là cứu cánh và hạnh phúc ở trần gian này.
Cuối cùng, sứ điệp thiêng liêng được gửi đến cho chúng ta trong ngày mừng kính Mẹ Ma-ria Lên Trời hôm nay, Đức Ma-ria mang Đức Giê-su trong lòng và nhờ liên kết với Mẹ, chúng ta mang Chúa Giê-su trong cuộc sống của chúng ta.
Ước gì chúng ta biết đón nhận và học đòi niềm tin khiêm tốn của Đức Ma-ri-a và nhận ra rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta và để chúng ta trở nên khí cụ đem nguồn sống, lòng thương xót, niềm an vui và hy vọng của Chúa Giê-su đến cho thế giới.
Lời nguyện
Lạy Chúa Cha toàn năng, là Đấng đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại,
Chúa đã cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được hồn xác lên trời thông phần vinh quang với Thánh Tử Giê-su,và đã phong cho Mẹ làm Nữ Vương Thiên Quốc, là Hiền Thê Vô Nhiễm của Chúa Thánh Thần để Mẹ có thể cầu bầu cho những kẻ bé mọn, thêm sức mạnh người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, và sự tha thứ cho người tội lỗi. Xin Chúa ban cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người chúng con.
Và khi cuộc sống trần thế của mỗi người trong chúng con kết thúc, chúng con có thể ca ngợi niềm hy vọng được lên thiên đàng và được chính bàn tay dịu dàng, từ ái của Mẹ Ma-ri-a đưa chúng con vào sống và tận hưởng niềm hoan lạc của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Amen
Tham Khảo
[1] Concise Catholic Dictionary – Reynolds R. Ekstrom & Rosemary – Assumption of Mary – Page 16.
[2] Vocabulaire de Theologie Biblique- Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh- Ma-ri-a
Giáo Hoàng Học Viện Pi-ô X Đà-Lạt-1971. Page 15-16.
Ngày 15 tháng 8 năm 2024 – Lễ trọng
ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A ĐƯỢC TÔN VINH
TRÊN CÕI TRỜI CAO THẲM
Giu-se Đào văn Định
Lời Chúa: (Kh 11:19 a; 12:1-6a, 10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)
“Lạy Thiên Chúa chúng con, xin chúc tụng Ngài. Hôm nay Ngài hủy diệt kẻ thù của dân Ngài. Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này.” (Gđt 13;17-18)
I. Dẫn nhập
Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được rước lên thiên quốc ả hồn lẫn xác, và hưởng vinh phúc vô song dành cho Thánh Mẫu của Con Chúa nhập thể. Thiên Chúa đã chúc lành và ban thưởng cho Mẹ và nhờ Mẹ, người Ki-tô hữu được chung hưởng phúc vinh quang.
Lễ Đức Mẹ Lên Trời [1] là một lễ kỷ niệm phổ biến đối với các tín hữu Trung Đông vào thế kỷ thứ 5, và lễ này được phổ biến rộng rãi ở Châu Âu khoảng 200 năm sau. Năm 1568, Đức Giáo Hoàng Pi-ô V đã phê chuẩn lễ Đức Mẹ Lên Trời thành ngày lễ của toàn thể Giáo Hội. Sự kiện Đức Ma-ri-a lên trời đã được Đức Thánh Cha Pi-ô XII tuyên bố là một tín điều của Giáo Hội Công Giáo vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong Tông Huấn Munificentissimus Deus: “Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội, Đức Ma-ria trọn đời đồng trinh, Mẹ đã tham gia đặc biệt vào mầu nhiệm Đức Giê-su trong cuộc sống trần gian của Mẹ cho đến độ chịu khổ hình thập giá (Lc 2,35; Ga 19,25t) và thông phần vào sự phục sinh của Đức Ki-tô (Kh 21).Và khi đã hoàn tất cuộc hành trình cuộc sống trần thế, Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên đàng”.
Mẹ Maria Hồn xác lên trời là tiên báo về sự phục sinh của người Ki-tô hữu, chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô.”
Vì vậy, dưới ánh sáng của một lịch sử lâu dài về niềm tin của người tín hữu, Giáo Hội Công giáo gọi Mẹ Ma-ri-a với nhiều danh xưng: là Thánh Mẫu Thiên Chúa, Evà mới, Mẹ Giáo Hội...
Giờ đây, ở trên trời, Mẹ tiếp tục sứ mệnh trung gian và cầu bầu cho các tín hữu.
II. SUY NIỆM TIN MỪNG – TÁN TỤNG CA CỦA ĐỨC MA-RIA - MAGNIFICAT
Lời nguyện của Đức Ma-ria trong bài trình thuật Tin Mừng hôm nay vừa khiêm nhường vừa đầy tin tưởng. Sau lời ca ngợi của người chị họ là Elizabeth về Đức Ma-ria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,” Đức Ma-ria đáp lại bằng bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúa - Bài ca “Ngợi Khen”- của Mẹ về tình thương của Thiên Chúa đối với Is-ra-el và kẻ nghèo hèn được mặc khải trong Cựu Ước (1 Sm 2,1, Tv 93,3; Tv 105,8-9; Is 48,8-9) và theo Thánh Lu-ca cũng là lời tạ ơn của cộng đồng tín hữu.
Đức Ma-ria dâng lên lời tán tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" và đặt niềm tin tưởng chắc chắn vào ân sủng của Thiên Chúa. Mặc dù việc sinh ra Đấng Cứu Thế dường như là điều không thể đối với Đức Ma-ria, nhưng mẹ tin tưởng vào Thiên Chúa thành tín. Câu trả lời đầy tin cậy của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa, mặc dù đầy bí nhiệm và khó khăn, sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta lòng tin tưởng triệt để vào Thiên Chúa và nhận thức sự mỏng dòn, yếu đuối của phận người. Niềm tin tưởng được bắt nguồn từ sự chăm sóc và lòng thương xót của Thiên Chúa. Gía trị của niềm tin khiêm tốn này được lặp lại sau này: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.“ (Lc 1, 52), mặc dù Chúa Giê-su chưa sinh ra, nhưng Đức Ma-ria cảm nhận Thiên Chúa đã hiện diện một cách mới mẻ nơi người Con lòng Mẹ đang cưu mang, mà Gio-an Tẩy Gỉa đã nhảy lên vui sướng khi vẫn còn trong bụng bà Ê-li-sa-bét. (Lc 1, 41).
Lời nguyện của Đức Ma-ria cũng còn diễn tả một sự tán tụng mới mẻ: Vương Quốc của Thiên Chúa đã đến. Với lời ngợi khen này, Đức Ma-ria đã tỏ ra Mẹ đã hiến toàn thân phục vụ dân Chúa. Trong Mẹ và nhờ Mẹ, ơn cứu rỗi đã được loan báo, lời hứa được ứng nghiệm, trong sự nghèo khó của Mẹ, mầu nhiệm ơn cứu độ được thực hiện. Niềm tin nơi Mẹ của là niềm tin của dân Chúa, không hệ tại những ánh sáng phi thường, nhưng là một niềm tin khiêm tốn không ngừng tiến triển qua mọi thử thách tăm tối, và dò dẫm như đức tin của người tín hữu tầm thường nhất, nhờ suy niệm về ơn cứu rỗi và nhờ gương sống phục vụ quảng đại dần dần soi chiếu nhãn quan của người tín hữu (Ga 3,21; 7,17; 8, 31t).
Trong khi thiên hạ ca tụng Mẹ “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. Thì Đức Giê-su đã đích thân công bố người nữ cưu mang Ngài trong dạ thật diễm phúc vì niềm tin gắn bó với Lời Chúa. Người nói “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa" (Lc 11,27-28).
Chúa Giê-su nhìn nhận ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, là mẹ và anh em của Ngài, cùng với Đức Maria, Mẹ Người. (Mc 3,35).
Ngoài ra, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Đức Ma-ri-a Lên Trời, chúng ta thật hân hoan để cầu nguyện bài ca “Ngợi Khen” – Magnificat [2] - với ý nghĩa mới. Trong vinh quang trên trời, Mẹ Ma-ri-a ca ngợi Thiên Chúa Cha toàn năng và hằng sống và tìm thấy niềm vui nơi Thiên Chúa Đầng cứu độ. Ngài đã làm những điều kỳ diệu cho Mẹ, và Mẹ dẫn dắt nhân loại nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ là người nữ tỳ thấp hèn, vô cùng tôn kính Chúa và đã được nâng lên vượt trên chín phẩm thiên thần. Từ ngai vinh hiển, Mẹ sẽ cứu giúp những người thấp hèn và nghèo khó tìm lại công lý và nguồn sống, và thay lòng đổi dạ người cậy dựa vào sự giàu sang và quyền lực như là cứu cánh và hạnh phúc ở trần gian này.
Cuối cùng, sứ điệp thiêng liêng được gửi đến cho chúng ta trong ngày mừng kính Mẹ Ma-ria Lên Trời hôm nay, Đức Ma-ria mang Đức Giê-su trong lòng và nhờ liên kết với Mẹ, chúng ta mang Chúa Giê-su trong cuộc sống của chúng ta.
Ước gì chúng ta biết đón nhận và học đòi niềm tin khiêm tốn của Đức Ma-ri-a và nhận ra rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta và để chúng ta trở nên khí cụ đem nguồn sống, lòng thương xót, niềm an vui và hy vọng của Chúa Giê-su đến cho thế giới.
Lời nguyện
Lạy Chúa Cha toàn năng, là Đấng đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại,
Chúa đã cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được hồn xác lên trời thông phần vinh quang với Thánh Tử Giê-su,và đã phong cho Mẹ làm Nữ Vương Thiên Quốc, là Hiền Thê Vô Nhiễm của Chúa Thánh Thần để Mẹ có thể cầu bầu cho những kẻ bé mọn, thêm sức mạnh người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, và sự tha thứ cho người tội lỗi. Xin Chúa ban cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người chúng con.
Và khi cuộc sống trần thế của mỗi người trong chúng con kết thúc, chúng con có thể ca ngợi niềm hy vọng được lên thiên đàng và được chính bàn tay dịu dàng, từ ái của Mẹ Ma-ri-a đưa chúng con vào sống và tận hưởng niềm hoan lạc của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Amen
Tham Khảo
[1] Concise Catholic Dictionary – Reynolds R. Ekstrom & Rosemary – Assumption of Mary – Page 16.
[2] Vocabulaire de Theologie Biblique- Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh- Ma-ri-a
Giáo Hoàng Học Viện Pi-ô X Đà-Lạt-1971. Page 15-16.