PDA

View Full Version : Ngày Xưa..........



bethichconlua
29-12-2008, 06:03 AM
NGÀY XƯA

:secret:Chúa ơi...ngày xưa Chúa cũng đã trải qua tuổi của bé như hôm nay đúng không ạ? Chắc Chúa hiểu hết nỗi lòng bé hiện giờ.........Chúa cũng được gọi là cậu bé Giê Su..rồi thành Anh Giê Su...rồi là Chú Giê Su ....y như bé vậy... bé cũng được gọi là bé ...là chị ...là cô........lớn dần thì thêm cách xưng hô của mọi người với mình.....và cũng chính điều đó...làm bé thấy mình lớn lên..........


:icon8:Ngày xưa Chúa có thích lớn không ạ........? bé thì không thích lớn đâu.......hic..hic.. bé nói thật đấy....nhưng thời gian cứ trôi đi...bé cũng lớn dần trong tình yêu của Chúa..nhưng thực sự bé có sống ngoan như Chúa ngày xưa không ? chắc chưa Chúa nhỉ..........! bé còn lả người yếu đuối lắm..bé thấy mình lớn một chút rồi...và hình như bắt đầu có những suy tư chăn trở về cuộc sống tương lai của mình.......không hiểu cuộc đời của mình rồi sẽ như thế nào ? bé xin Chúa hướng dẫn soi sáng cho bé tất cả. ... xin Chúa hãy hướng dẫn bé y như thánh ý Chúa... và dạy bé biết mình phải làm gì ? và xin gìn giữ bé từng giây phút cuộc đời, xin cho bé có lòng yêu mến trong mỗi phút sống như Chúa khi ở thế gian này ngày xưa..


:77:Cuộc đời này Chúa cho bé, vậy bé xin phó thác trong Chúa tất cả, bé không có một chỗ dựa nào cả, bé chỉ có Chúa, bé chỉ có Chúa mà thôi... xin nâng đỡ phù trì bé....bé yêu Chúa, yêu chúa ....đang ngủ bé chợt tỉnh dạy và biết mình vẫn ở thế gian này... biết rằng Chúa còn muốn bé hoàn thành những việc ở thế gian này theo ý Chúa đã.... và bé lại tiếp tục ngày mới.. với bao lo toan.. vất vả ..với bao suy tư buồn vui...Chúa ơi..đến lúc nào bé hoàn tất công viêc thế gian này...? đến khi nào Chúa đưa bé về bên Chúa, có phải chăng là mấy chúc năm nữa ... có phải chăng là ít phút giây nữa... hay nhiều hơn.. hay ít hơn...Chúa ơi...xin cho bé luôn tỉnh thức và cầu nguyện vì không biết giờ nào Chúa đến ...nhưng nếu Chúa đến thì xin Ngài đưa bé về bên Chúa mãi nhé..còn những thiếu sót lỗi lầm vấp phải..hi..hi.. bé xin lỗi Chúa trước.. xin Ngài đừng phạt bé..bé sợ lắm, sợ nơi tối tăm mù mịt lắm.. bé không thích đâu...xin Cho bé lên thiên đàng Chúa nhé...vì yêu Chúa bé sẽ cố gắng sống tốt hơn...

:secret:Từ hôm nay, xin dạy bé cầu nguyện như ngày xưa Chúa cầu nguyện với Chúa cha mỗi ngày.. để được Chúa Cha ban ơn và nâng đỡ mỗi ngày trong đời...bé tin chắc rằng ngày xưa Chúa cha theo dõi Ngài từng phút giây trong đời không rời ...vậy hôm nay ..bé cũng tin Chúa đang dõi theo bé từng chút một.. vậy xin Cho bé luôn làm Chúa vui... xin cho bé thêm nhân đức của Chúa ngày xưa ...Amen

littlewave
30-12-2008, 01:40 PM
Ngày xưa...

Ngoảnh lại sau lưng, con có nhiều điều hối tiếc, con tủi sầu hối hận ăn năn...

Xin cho con sống triệt để từng phút giây hiện tại với cả tấm lòng biết yêu. Xin cho con đừng phải lại ngoái nhìn quá khứ trong buồn phiền trăn trở.

sue
30-12-2008, 01:43 PM
(mượn lời cô Lit - tiếp một chút)
..... xin cho con ngoái nhìn lại quá khứ với bao trăn trở, để nhận biết rằng con phải làm gì, nên làm gì cho hiện tại, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, cho chính con, cho anh em con, và là cho Chúa .....