Ðăng Nhập

View Full Version : 27/08 Thứ Ba Tuần 21 Thường Niên (Làm người thật, sống thật, yêu thật - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
25-08-2024, 08:03 PM
27/8 THỨ BA TUẦN 21 TN
2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
Phúc Âm: Mt 23, 23-26
"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.
"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LÀM NGƯỜI THẬT, SỐNG THẬT, YÊU THẬT
“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”

Chúa Giê-su nói đến hai điều răn quan trọng là Mến Chúa và Yêu Người. Không thể nói vì phải lo mến Chúa mà bỏ việc yêu người. Càng không thể yêu người mà không yêu mến Chúa.

Đừng như các biệt phái luật sĩ giả hình kia: gạn lọc con muỗi mà nuốt trững con lạc đà. Dài tua áo ra vẻ đạo đức, mà không sống lòng nhân ái, không giữ đức công bằng với tha nhân. Họ yêu cầu mọi người giữ lề luật của Thiên Chúa, còn họ thì không. Họ đánh bóng vẻ đạo đức bên ngoài, còn tâm hồn họ thì nhơ nhớp bởi đầy dẫy những ước muốn thấp hèn hư đốn.

Chúa biết tận tường cõi thâm sâu thầm kín, biết cả những mưu toan khi chưa nên chữ chửa nên câu. Con người có thể lừa dối được nhau, nhưng không bao giờ dối lừa được Thiên Chúa.

Người có lòng đạo đức phải là người chân thành kính mến Chúa trên hết mọi sự và đồng thời chân thành giữ lề luật của Thiên Chúa, là yêu thương anh em như Chúa yêu.

Các gia đình đang sống giữa một xã hội nhiều gian dối, lọc lừa. Chẳng ai dám tin ai chân thành. Chẳng ai dám tin điều gì là thật. Cái giống cái thật, người giống người thật đang nhan nhãn. Ông Tư hay nói: “Một là phải, hai là không, chứ giống là không phải. Đạo đức thì phải hật chứ không thể làm bộ đạo đức”.

Các gia đình không thể giới thiệu một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mà lòng mình thì vô cảm vô tâm với tha nhân.

Bà Tám hay đi lễ, hay ghé nhà xứ. Nay bà sang nhà chị Hai hàng xóm và nói với chị Hai: “Em theo đạo đi, chị thưa với cha sở cho”. Chị Hai nói: “Em buồn lắm. Từ bữa anh xã bị tai nạn, vì say rượu, nay đã 4 tháng. Mọi người tới thăm, mà không thấy chị. Chị còn nói với người ta: “Đáng kiếp, thăm chi!”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em thật lòng như Chúa đã yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng


https://www.youtube.com/watch?v=xejIYGRgbvE