dvtung
05-09-2024, 08:05 PM
03/9 THỨ BA TUẦN 22 TN
1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
Phúc Âm: Lc 4, 31-37
“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BIẾT CHÚA, ĐỂ SỐNG VỚI CHÚA
“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Nghe Lời giảng dạy của Chúa Giê-su trong hội đường tại Nagiareth, một người bị quỷ ô uế ám đã thét to lên: “…Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Hoá ra, Satan biết rõ Thiên Chúa là ai. Nhưng cái biết ấy không phải là để tin, cậy, yêu mến, mà là để chống phá!
Có câu: “Vô tri bất mộ”, “không biết thì chẳng yêu”.
Nhưng đáng tiếc thay, không thiếu những con người có vốn học biết Thiên Chúa, nhưng không dùng cái biết để đặt niềm tin yêu hy vọng nơi Thiên Chúa, mà là để khoe khoang, để hơn thua, để gây ra điều bất nhất và chống phá Thiên Chúa.
Ước gì mỗi người mỗi nhà nên nhớ rằng: sự hiểu biết về Thiên Chúa luôn là nhờ bởi ơn Chúa Thánh Thần. Trí khôn, khả năng sự thông minh đều là hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, không ai được tự phụ về sự hiểu biết của mình. Chúa không cần sự hiểu biết, văn bằng, học vị, để nói về Thiên Chúa, nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu biết về Người, để sống với Người: tin tưởng tín thác vào Người, yêu mến Người. Biết Thiên Chúa mà không quy phục Người, không thuộc về người, là cái biết theo cách biết của Sa-tan, sẽ không được hiệp thông hạnh phúc với Chúa!
Thiên Chúa khát khao một chút tin yêu của em bé bán hủ tiếu gõ, của người khốn khổ bần cùng giữa chợ đời kia, hơn là khát khao sự hiểu biết uyên thâm của những học hàm, học vị. Linh mục Gioan Maria Vianey có cái vốn hiểu biết bé nhỏ, nhưng đã sống trọn vẹn với tình yêu Chúa qua sự hiểu hiết nhỏ bé ấy. Những người nghèo khổ biết Chúa và sống hạnh phúc với Chúa vì chấp nhận sự nghèo khổ là cơ hội nên giống Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận biết Thiên Chúa, trong Đức Giê-su và luôn vui sống trong niềm Tin Cậy Mến Chúa, yêu thương nhau và yêu hết mọi người giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=KHNR1SOtsMs
1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
Phúc Âm: Lc 4, 31-37
“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BIẾT CHÚA, ĐỂ SỐNG VỚI CHÚA
“Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Nghe Lời giảng dạy của Chúa Giê-su trong hội đường tại Nagiareth, một người bị quỷ ô uế ám đã thét to lên: “…Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.
Hoá ra, Satan biết rõ Thiên Chúa là ai. Nhưng cái biết ấy không phải là để tin, cậy, yêu mến, mà là để chống phá!
Có câu: “Vô tri bất mộ”, “không biết thì chẳng yêu”.
Nhưng đáng tiếc thay, không thiếu những con người có vốn học biết Thiên Chúa, nhưng không dùng cái biết để đặt niềm tin yêu hy vọng nơi Thiên Chúa, mà là để khoe khoang, để hơn thua, để gây ra điều bất nhất và chống phá Thiên Chúa.
Ước gì mỗi người mỗi nhà nên nhớ rằng: sự hiểu biết về Thiên Chúa luôn là nhờ bởi ơn Chúa Thánh Thần. Trí khôn, khả năng sự thông minh đều là hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, không ai được tự phụ về sự hiểu biết của mình. Chúa không cần sự hiểu biết, văn bằng, học vị, để nói về Thiên Chúa, nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu biết về Người, để sống với Người: tin tưởng tín thác vào Người, yêu mến Người. Biết Thiên Chúa mà không quy phục Người, không thuộc về người, là cái biết theo cách biết của Sa-tan, sẽ không được hiệp thông hạnh phúc với Chúa!
Thiên Chúa khát khao một chút tin yêu của em bé bán hủ tiếu gõ, của người khốn khổ bần cùng giữa chợ đời kia, hơn là khát khao sự hiểu biết uyên thâm của những học hàm, học vị. Linh mục Gioan Maria Vianey có cái vốn hiểu biết bé nhỏ, nhưng đã sống trọn vẹn với tình yêu Chúa qua sự hiểu hiết nhỏ bé ấy. Những người nghèo khổ biết Chúa và sống hạnh phúc với Chúa vì chấp nhận sự nghèo khổ là cơ hội nên giống Chúa Giê-su.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận biết Thiên Chúa, trong Đức Giê-su và luôn vui sống trong niềm Tin Cậy Mến Chúa, yêu thương nhau và yêu hết mọi người giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=KHNR1SOtsMs