PDA

View Full Version : Tiếng gọi từ trời cao



Masafot
30-12-2008, 12:59 PM
Tiếng gọi tự trời cao...
...Đã bao đêm rồi con khó ngủ
Tỉnh giấc thì thào với Chúa ở trên cao...
Chúa ơi bao đêm rồi con thao thức
Tiếng gọi từ trời thúc giục trái tim con
Chúa vẫn đợi con ở cuối đường mòn
Sao con cứ ngại ngần không đáp trả
Con biết con không là người khách lạ
Trong nhà Chúa nhân hiền, trong nhà Chúa yêu thương
Con đang gắng lần đi qua bóng tối đêm trường
Xin Chúa dìu con, xin Ngài nâng con từng bước
Là Nhân chứng Tình Yêu con không so đo sau trước
Không muộn phiền tính toán thiệt hơn
Chỉ xin Ngài cho con được thêm ơn
Can đảm vào đời truyền rao cho Chân Lý
Can đảm sống một cuộc đời Tu Sĩ
Sống giữa muôn người nghèo khó ở trần gian
Thắp lửa Giêsu cho Hy vọng không tàn
Để thế giới tin rằng không bao giờ vắng Chúa...
Maria Phaolo Hồng Nhung

teresangan
30-12-2008, 09:15 PM
chúa ơi chúa ơi con ngừoi không đạo :(
Mau theo đạo đi con :4:

teresangan
01-01-2009, 09:07 PM
có thấy đâu mà theo hic hic
muốn thấy thì phải tìm................ tìm đi sẽ thấy :77::77::77::77: