Trần Thế Tiến
06-10-2024, 04:26 AM
Như trẻ nhỏ
Trẻ em thì thật đáng yêu
Hồn nhiên trong trắng bao điều mộng mơ
Tâm lòng ý nghĩ ngây ngô
Đi vào khúc hát vần thơ ngọt ngào.
Đức Giêsu dạt dào thương mến
Hằng đề cao nhắc đến trẻ thôi
Khiêm cung chẳng vướng tội đời
Mẫu người xứng nhận Nước Trời ngay bên.
Kìa có nhiều trẻ em dẫn tới
Tìm đến Chúa đứng đợi nơi đây
Mong sao Ngài sẽ chạm tay
Để được chúc phúc cho đầy lành an.
Các môn đệ can ngăn chúng lại
Còn xẵng giọng chẳng ngại xua ra
Chúa liền quở trách ngay mà:
"Cứ để chúng đến cùng Ta trọn niềm".
"Đừng cấm cản trẻ em như thế
Vì Nước Trời cũng sẽ thuộc ai
Trở nên bé nhỏ đường dài
Lòng thành tươi sáng đẹp hoài bước chân".
"Thầy bảo thật các con cũng vậy
Ai không tìm đón lấy Nước Trời
Giống trẻ nhỏ giữa trần đời
Sẽ không ngày hưởng Quê Trời phúc vinh".
Giuse Trần Thế Tiến
Trẻ em thì thật đáng yêu
Hồn nhiên trong trắng bao điều mộng mơ
Tâm lòng ý nghĩ ngây ngô
Đi vào khúc hát vần thơ ngọt ngào.
Đức Giêsu dạt dào thương mến
Hằng đề cao nhắc đến trẻ thôi
Khiêm cung chẳng vướng tội đời
Mẫu người xứng nhận Nước Trời ngay bên.
Kìa có nhiều trẻ em dẫn tới
Tìm đến Chúa đứng đợi nơi đây
Mong sao Ngài sẽ chạm tay
Để được chúc phúc cho đầy lành an.
Các môn đệ can ngăn chúng lại
Còn xẵng giọng chẳng ngại xua ra
Chúa liền quở trách ngay mà:
"Cứ để chúng đến cùng Ta trọn niềm".
"Đừng cấm cản trẻ em như thế
Vì Nước Trời cũng sẽ thuộc ai
Trở nên bé nhỏ đường dài
Lòng thành tươi sáng đẹp hoài bước chân".
"Thầy bảo thật các con cũng vậy
Ai không tìm đón lấy Nước Trời
Giống trẻ nhỏ giữa trần đời
Sẽ không ngày hưởng Quê Trời phúc vinh".
Giuse Trần Thế Tiến