Trần Thế Tiến
06-11-2024, 03:42 AM
https://thanhlinh.net/node/116708
https://thanhcavietnam.net/forum/index.php
Đi tìm Chúa
Đường trần lặng lẽ bước chân côi
Tôi đi tìm Chúa giữa cuộc đời
Ngài ở nơi đâu sao chẳng thấy
Chỉ có quanh đây những phận người.
Phận người nhiều lắm những thương đau
Đường xa mưa nắng bao cơ cầu
Miếng cơm manh áo lo xuôi ngược
Vần đời nào biết sẽ về đâu.
Tôi đi tìm Chúa mỗi sớm chiều
Đi trong phục vụ trong thương yêu
Vòng tay chia sẻ và giúp đỡ
Góp nhặt cuộc sống niềm vui nhiều.
Tôi đi tìm Chúa nơi tha nhân
Nơi ai nặng nỗi bước phong trần
Nơi những người già nơi em bé
Đơn thân bệnh tật cảnh cơ bần.
Tôi đi tìm Chúa giữa cuộc đời
Chúa ở bên tôi chẳng xa xôi
Ngài ở bên tôi giữa đồng loại
Trong tình lân ái, trong tình người.
Giuse Trần Thế Tiến
https://thanhcavietnam.net/forum/index.php
Đi tìm Chúa
Đường trần lặng lẽ bước chân côi
Tôi đi tìm Chúa giữa cuộc đời
Ngài ở nơi đâu sao chẳng thấy
Chỉ có quanh đây những phận người.
Phận người nhiều lắm những thương đau
Đường xa mưa nắng bao cơ cầu
Miếng cơm manh áo lo xuôi ngược
Vần đời nào biết sẽ về đâu.
Tôi đi tìm Chúa mỗi sớm chiều
Đi trong phục vụ trong thương yêu
Vòng tay chia sẻ và giúp đỡ
Góp nhặt cuộc sống niềm vui nhiều.
Tôi đi tìm Chúa nơi tha nhân
Nơi ai nặng nỗi bước phong trần
Nơi những người già nơi em bé
Đơn thân bệnh tật cảnh cơ bần.
Tôi đi tìm Chúa giữa cuộc đời
Chúa ở bên tôi chẳng xa xôi
Ngài ở bên tôi giữa đồng loại
Trong tình lân ái, trong tình người.
Giuse Trần Thế Tiến