PDA

View Full Version : ACE giúp cho một Tín Hữu đang gặp khó khăn !



Nguyên Xuân
01-01-2009, 11:04 AM
Chào ACE, hôm nay vừa năm mới, em lên mạng thì gặp một anh AnTonBinh. Một cuộc trò chuyện trao đổi khá gay gắt diễn ra, và nhiều vấn đề nảy sinh. ACE hãy theo dõi cuộc trò chuyện, sau đó xin giúp chúng em hiểu ra những vấn đề ấy.

BUZZ!!!
nguyen_say: alo
[†]AntônBình[†] -=: Chúc mừng năm mới
nguyen_say: Happy Lew Year
[†]AntônBình[†] -=: Ok
[†]AntônBình[†] -=: bác biết tin gì chưa
nguyen_say: gif Vaayj aj?
nguyen_say: gi vay a
[†]AntônBình[†] -=: Chúa chết
nguyen_say: What ?
[†]AntônBình[†] -=: Chúa Giê su chết rồi
[†]AntônBình[†] -=: tin quan trọn đấy
[†]AntônBình[†] -=: mà bác còn chơi esky kô
BUZZ!!!
nguyen_say: ok
[†]AntônBình[†] -=: còn chơi esky kô
nguyen_say: em khong choi e'ky
[†]AntônBình[†] -=: thê à
nguyen_say: mà anh bảo Chúa chết là thế nào?
nguyen_say: cách đây hơn 2000 năm
nguyen_say: ?
[†]AntônBình[†] -=: cái gì
[†]AntônBình[†] -=: bác cũng theo đạo à
nguyen_say: vâng
nguyen_say: em quen bác qua thanhcavietnam mà
[†]AntônBình[†] -=: ồ
nguyen_say: quên à
[†]AntônBình[†] -=: kô
[†]AntônBình[†] -=: vẫn còn nhớ
[†]AntônBình[†] -=: nhưng giả vờ hỏi vậy thôi
nguyen_say: bóc phét
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: bác ở hà Nội chứ gì
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: dạo này mít Kiệt thế nào rồi
nguyen_say: ???
[†]AntônBình[†] -=: em hỏi dạo này Mít Kiệt thế nào rồi
[†]AntônBình[†] -=: bác kô biết mít Kiệt à
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: ồ
nguyen_say: cha?
nguyen_say: Tổng Giám Mục?
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: à
[†]AntônBình[†] -=: bác cũng đoán ra
nguyen_say: gọi cha thế hơi ...lạ
[†]AntônBình[†] -=: thế dạo này sao rồi
nguyen_say: em không mấy khi lên toà nên cũng mù tịt thong tin
nguyen_say: nhà em xa chỗ đó
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: tưởng đi tù rồi
[†]AntônBình[†] -=: dạo này cũng ít theo dõi thông tin
nguyen_say: nhiều khi nghe mọi người bảo trên Thái Hà có Phép lạ mà tiếc quá
nguyen_say: không lên xem đc
[†]AntônBình[†] -=: bác cũng tin à
nguyen_say: còn lâu họ mới bắt cha đi tù
nguyen_say: tin chứ
[†]AntônBình[†] -=: một con chiên sùng đạo rồi
nguyen_say: bao nhiu người kể lại
[†]AntônBình[†] -=: toàn bịa
[†]AntônBình[†] -=: thế vụ Thái hà bác theo phe nào
nguyen_say: tất nhiên là bên Công Giáo mình rùi
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: anh có đi lễ hok
[†]AntônBình[†] -=: có
[†]AntônBình[†] -=: ngày nào chả đi
nguyen_say: Giáng Sinh ở đó thế nào?
[†]AntônBình[†] -=: cũng bình thường
[†]AntônBình[†] -=: còn ngoài đó
nguyen_say: năm nay hơi đặc biết
nguyen_say: biệt
[†]AntônBình[†] -=: sao thế
[†]AntônBình[†] -=: coá ai chết à
nguyen_say: không hoành trang
nguyen_say: không cầu kì
nguyen_say: chỉ làm đơn giản
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: diễn nguyện
[†]AntônBình[†] -=: rồi sao
nguyen_say: múa hát nhỏ
nguyen_say: trang trí hâu như không
[†]AntônBình[†] -=: rồi sao nữa
nguyen_say: chỉ có nền
nguyen_say: hang đá chỉ thắp nên
nguyen_say: nến
[†]AntônBình[†] -=: tại sao thế
nguyen_say: tình hình mâu thuẫn với thế sự mà
[†]AntônBình[†] -=: mâu thuẫn gì
nguyen_say: chủ yếu ý chung từ toà tổng GM là cầu cho công í và hoà bìn
nguyen_say: không biết rõ ý các cha thế nào
[†]AntônBình[†] -=: bọn cố đạo à bày nhiều trò thật
nguyen_say: nhưng trng việc này có cái được và cái chưa được
[†]AntônBình[†] -=: thời Pháp thuộc bọn cố đạo theo chân thực dân đã chiếm,phá bỏ ko biết bao nhiêu chùa chiềng để xây nhà thờ mà bây giờ bày ra cái trò đòi đất
nguyen_say: anh nói "bọn cố đạo " là ai đấy?
[†]AntônBình[†] -=: cố đạo là mấy ông cha đó
[†]AntônBình[†] -=: thế bác kô biết à
nguyen_say: anh nói gì mà vô lễ vậy
[†]AntônBình[†] -=: thì em có sao nói vậy thôi
nguyen_say: anh không biết rox tình hình lịch sử thì đừng nói vậy
nguyen_say: anh chắc cũng bị chính quyền bịp
[†]AntônBình[†] -=: bác cứ đùa thôi
[†]AntônBình[†] -=: chính quyền chả nói gì với em cả
nguyen_say: em khuyên anh chân tình
nguyen_say: đừng nghe thông tin một chiều
[†]AntônBình[†] -=: mà em cũng chả biết chính quyền nằm ở đâu
[†]AntônBình[†] -=: tại em thấy sao nói vậy
[†]AntônBình[†] -=: bác thông cảm nha
[†]AntônBình[†] -=: thế em hỏi bác 1 câu nha
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: bác có tin là có Chúa kô
nguyen_say: không có gì làm em không tin
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: anh theo đạo à sao hỏi vâyk
[†]AntônBình[†] -=: thì hỏi cho chắc
nguyen_say: kì quá
nguyen_say: tiếp đi anh
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: thế nếu có Chúa thật thì Mọi người không khỏi thắc mắc rằng nếu quả thực Chúa ba ngôi của Ki-tô giáo là đấng toàn năng, toàn trí, uy lực vô cùng, và đã tạo dựng trời đất thì tại sao ngay ban đầu không hiển hiện một lúc ở khắp nơi và ... chỉ cần ‘ho’ lên một tiếng để toàn thể nhân loại ... theo đạo cái rụp quách cho r
nguyen_say: à
[†]AntônBình[†] -=: em cứ thắc mắc thế
nguyen_say: hoá ra anh cũng thắc măcsnhuw nhiều người
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: Cớ sao chỉ dân loanh quanh vùng Trung Đông bé tí biết đến mà thôi? Rồi phải đợi đến mấy cuộc thập tự chiến, rồi mấy lũ thực dân xâm lược Tây phương cùng cố đạo mang tàu bè súng ống đi cưỡng đạo kẻ khác hầu “sáng danh chúa” làm gì cho mất công và tốn xương máu đến thế?
[†]AntônBình[†] -=: Lại nữa, sao Chúa không hiện ra cùng lúc khắp mọi nơi ‘tằng hắng một cái’ để tất cả các phe phái Ca-tô, Judaism, Chính thống, Muslim, Anh giáo, Tin lành hầm bà lằng xí tố vốn cùng thờ Chúa Trời Jehovah đều qui phục Vatican cho nó tiện việc sổ sách.
[†]AntônBình[†] -=: bác giải thích cho em với
nguyen_say: từ từ anh ạ
nguyen_say: từng câu
nguyen_say: đầu tiên về Chúa
[†]AntônBình[†] -=: uhm
nguyen_say: Chúa yêu thương chúng ta cực kì
[†]AntônBình[†] -=: biết rồi
[†]AntônBình[†] -=: tiêps
nguyen_say: Ngài muốn chúng ta trở về với Ngài bằng chính lòng chúng ta
nguyen_say: mà không phải ép buộc
[†]AntônBình[†] -=: rồi
[†]AntônBình[†] -=: sao Chúa không hiện ra cùng lúc khắp mọi nơi ‘tằng hắng một cái’ để tất cả các phe phái Ca-tô, Judaism, Chính thống, Muslim, Anh giáo, Tin lành hầm bà lằng xí tố vốn cùng thờ Chúa Trời Jehovah đều qui phục Vatican cho nó tiện việc sổ sách.
nguyen_say: vì vậy Ngài không muốn ho một tiếng để nhân loại theo đạo cái rụp
nguyen_say: đâu phải ai có phúc cũng được thấy Chúa
nguyen_say: anh xem lại kinh Phúc Tám Mối
[†]AntônBình[†] -=: Ngay cả hình tượng của Jesus từ một anh nông dân da sậm thô kệch gốc Trung Đông bỗng chốc được Vatican ra lệnh các họa sĩ tài danh phù phép thành một anh da trắng Tây phương tuổi trẻ mắt xanh với râu ria thực đẹp trai, cứ như được các bác sĩ thẩm mỹ ngày nay “tân trang” vậy, để đám con chiên mê muội các nước khác tôn sùng; và rồi dần mòn trong tiềm thức luôn ngưỡng mộ phục tùng dân da trắng một cách tự nhiên.?????????????????????/
nguyen_say: ai trong sạch mới đc thấy Chúa
nguyen_say: anh tôn kính thì trong tâm trí anh Chúa còn đẹp hơn thế nhiều
[†]AntônBình[†] -= has signed out. (1/1/2009 10:17 AM)

[†]AntônBình[†] -=: thế bác kô có phản chứng gì à
nguyen_say: alô
nguyen_say: em đang đinh nó thì anh out
nguyen_say: định nói thì anh out
[†]AntônBình[†] -=: nói đi
nguyen_say: dạ
nguyen_say: anh đặyt lại vấn đè đi
nguyen_say: ngắn gọn thôi nha
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: cảm ơn anh
[†]AntônBình[†] -=: bác nghĩ sao nếu em nói : Con đĩ Đức mẹ Maria
[†]AntônBình[†] -=: bác có cảm thấy bị xc phạm niềm tin kô
nguyen_say: anh phạm thượng
nguyen_say: vâng đúng là thế
[†]AntônBình[†] -=: thì đó em mới hỏi bác
nguyen_say: hỏi tiếp đi anh
[†]AntônBình[†] -=: phát biểu cảm xúc đi chứ
nguyen_say: à vâng
[†]AntônBình[†] -=: khi nghe câu nói vừa rồi
nguyen_say: em cảm thấy rất đáng buồn cho anh
[†]AntônBình[†] -=: buồn gì
nguyen_say: và thấy tức vì ma quỷ cám dỗ anh hơn là nghe tiếng Chúa nói trong chinh s anh
[†]AntônBình[†] -=: biết tại sao em lại đặt câu hỏi như vậy kô
nguyen_say: em biết là chỉ "nếu"
[†]AntônBình[†] -=: nếu gì
nguyen_say: nhưng sao anh lại nói vậy
[†]AntônBình[†] -=: cứ nói đi
nguyen_say: anh bảo "nếu" anh nói vậy thôi mà
[†]AntônBình[†] -=: tại em cứ thắc mắc kô biết Chúa có biết Tiếng Việt kô mà thoi
nguyen_say: anh thừa biết ;à Chúa biết mọi thứ ngôn ngữ mà
[†]AntônBình[†] -=: làm gì có
nguyen_say: Chúa sáng tạo ra chúng đây
[†]AntônBình[†] -=: bác cứ đùa
nguyen_say: kể cả lời anh đang nói
nguyen_say: cũng bắt nguồn từ ngôn gnữ mà Chúa tạo ra
[†]AntônBình[†] -=: osao bác biết
nguyen_say: anh đọc Kinh Tháh sẽ rõ
[†]AntônBình[†] -=: đọc mỏi miệng rồi
nguyen_say: Cựu ước
[†]AntônBình[†] -=: ngày nào đi lễ mà chẳng nghe
nguyen_say: vậy thì anh hãy nhớ lại đoạn...
[†]AntônBình[†] -=: nhớ rồi
nguyen_say: Chúa phạt dân xây toà nhà cao
[†]AntônBình[†] -=: nhưng em trộm nghĩ thế này
nguyen_say: từ đó nhiều thứ tiếng nảy sinh
nguyen_say: anh cứ nói
[†]AntônBình[†] -=: mà khoan hỏi đã
[†]AntônBình[†] -=: thế bác có tin chuyện đức mẹ hiện ra ko
nguyen_say: hoàn toàn tin
[†]AntônBình[†] -=: tội nghiệp
nguyen_say: không hề ah ạ
nguyen_say: à anh này
[†]AntônBình[†] -=: thế bác có thấy như vậy là đức mẹ hoạt động 1 cách lén lút kô
nguyen_say: em có ý kiến thế này
[†]AntônBình[†] -=: nói
[†]AntônBình[†] -=: phát biểu
nguyen_say: em sẽ đăng cuộc trò chuyện của tụi mình lên thanhca để họ giải thích giúp mình
nguyen_say: như vậy anh sẽ hiểu rõ
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: cũng được
nguyen_say: quay lại vấn đề về hiện ra
nguyen_say: xin anh đừng bảo lén lút
nguyen_say: Đức Mẹ hiện ra không phải một nơi xó xỉnh nào
[†]AntônBình[†] -=: thế bác giải thích đi
nguyen_say: mà là những nơi yên tĩnh
[†]AntônBình[†] -=: thế thì lén lút chứ còn gì
nguyen_say: anh thử nghĩ xem
nguyen_say: nếu Người hiện ra ở ngoài đương phố đông đúc ồn ào toàn nhưng sự rối ren
[†]AntônBình[†] -=: nghĩ gì
nguyen_say: thì thạt khó coi
[†]AntônBình[†] -=: có gì mà rối ren
nguyen_say: vị thế của Người đâu chỉ vậy
[†]AntônBình[†] -=: thế vị thế của Người ở đâu
nguyen_say: xã hội chúng ta sao không rối ren
[†]AntônBình[†] -=: ngự trị trên ngai vàng
nguyen_say: không nên nghĩ xỏ xiên như vậy anh ạ
[†]AntônBình[†] -=: thì đùa 1 tý thôi mà
[†]AntônBình[†] -=: em trộm nghĩ thế này kô biết có đúng kô
nguyen_say: anh hãy lên thanhca để xem những lời giải thích nhé
nguyen_say: anh cứ nói
[†]AntônBình[†] -=: Chúa, mẹ chỉ là một công cụ được phương Tây thần thánh hoá nhằm phục vụ cho những mưa đồ bành trướng mà thôi
nguyen_say: hàon toàn sai
[†]AntônBình[†] -=: sai chỗ nào
nguyen_say: thực dân mượn cớ truyền đạo để xâm lược
nguyen_say: nhưng không chỉ vậy
nguyen_say: có nhiều nhà truyền giáo thật
[†]AntônBình[†] -=: âìư
nguyen_say: mà đạo khi bị nói xấu thì không có nghĩa là không tồn tại
nguyen_say: và không có nghĩa là viển vông
[†]AntônBình[†] -=: thì em có nói xấu gì đâu
[†]AntônBình[†] -=: tại em cứ thắc mắc nên hỏi đại thôi
nguyen_say: vậy đừng dựa vào lịch sử một chiều mà không tin
[†]AntônBình[†] -=: bác cứ đùa
nguyen_say: đánh mất lòg tin thì rất phí
nguyen_say: à không
[†]AntônBình[†] -=: “Vì Sao Đám Dân Chúa Ca-Tô La-Mã Việt
Chống Cộng Điên Cuồng?”
[†]AntônBình[†] -=: “Vì Sao Đám Dân Chúa Ca-Tô La-Mã Việt
Chống Cộng Điên Cuồng?”
nguyen_say: không phải "phí" mà là rất đáng tiếc
[†]AntônBình[†] -=: “Vì Sao Đám Dân Chúa Ca-Tô La-Mã Việt
Chống Cộng Điên Cuồng?”
nguyen_say: anh viết rõ lại đi
[†]AntônBình[†] -=: “Vì Sao Đám Dân Chúa Ca-Tô La-Mã Việt
Chống Cộng Điên Cuồng?”
nguyen_say: nếu anh hiể rõ về xã hội chủ nghĩa sẽ thấy rằng họ vô thần
nguyen_say: như vậy là lầm đường lạc lối
[†]AntônBình[†] -=: tất nhiên rồi
[†]AntônBình[†] -=: rồi sao
[†]AntônBình[†] -=: sao lầm đường lạc lối
[†]AntônBình[†] -=: nói rõ chút đi
nguyen_say: anh tin vào Chúa hẳn hiểu tại sao
nguyen_say: rõ ràng có Chúa
nguyen_say: thế mà họ bảo không có thần thánh nào
[†]AntônBình[†] -=: Em bảo ko có
nguyen_say: an là Kitô hữu mà
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: mới đẻ ra là bị đè đầu rửa tội mà
nguyen_say: đó là sự lựa chọn sáng suót của bố mẹ anh
nguyen_say: mà chuyện đó không hề xấu
nguyen_say: có thiệt gì đâu
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: này hỏi 1 cái
nguyen_say: anh xem phim về Mẹ Fatima nha
nguyen_say: em chuyển cho
[†]AntônBình[†] -=: uhm
nguyen_say: anh xem có thể sẽ lấy lại niêm tin
[†]AntônBình[†] -=: em có mất niềm tin đâu mà lấy lại
Waiting for [†]AntônBình[†] -= to accept 1 file:
PhepLaDucMeFatima-Disc1_JohnBrahm.wmv (87336 KB)
Cancel (Alt+Shift+C)
Waiting for [†]AntônBình[†] -= to accept 1 file:
PhepLaDucMeFatima-Disc2_JohnBrahm.wmv (85635 KB)
Cancel (Alt+Shift+C)
[†]AntônBình[†] -=: thôi đại ca ơi
nguyen_say: em khuyên anh thật tình
[†]AntônBình[†] -=: gần cả tăm mê bác gửi qua YM thì đến ngày nào mới xong
nguyen_say: hãy lấy lại niềm tin
[†]AntônBình[†] -=: đã nói em có mất niềm tin đâu mà lấy lại
nguyen_say: nếu thế thì thật thuyệt vời
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: bây giờ nah để em gửi bài nhé
[†]AntônBình[†] -=: bài gì
[†]AntônBình[†] -=: Chúng tôi cương quyết đả kích và vạch trần những âm mưu nham hiểm của cái tổ chức cực kỳ phản động Vatican đã giả danh tín ngưỡng để chung sức thực hiện mưu đồ thống trị thế giới của bọn tây phương da trắng từ khi được hoàng đế La-mã dựng lên ở thế kỷ thứ 4.
nguyen_say: anh hãy xem những lời giải thích những vấn đề anh đang băn hkoăn
[†]AntônBình[†] -=: Chúng tôi cương quyết đả kích và vạch trần những âm mưu nham hiểm của cái tổ chức cực kỳ phản động Vatican đã giả danh tín ngưỡng để chung sức thực hiện mưu đồ thống trị thế giới của bọn tây phương da trắng từ khi được hoàng đế La-mã dựng lên ở thế kỷ thứ 4.
nguyen_say: từ từ anh nhé
nguyen_say: đạo công giáo khong hề đem lại cho phương tây thế giới
nguyen_say: mà chỉ truyền giáo thôi
[†]AntônBình[†] -=: Bởi vì một điều trớ trêu của lịch sử đã cho thấy là chính quân La-mã đã đóng đinh giết Jesus, người bị xem là kẻ phản loạn ở Jerusalem; rồi 4 thế kỷ sau cũng chính người La-mã làm sống lại và lợi dụng cái đạo của Jesus để phục vụ chính trị cho mình. Xong đổ mọi tội lỗi giết Chúa lên đầu dân Do-thái vong quốc, mà cũng là dân tạo ra cuốn Cựu Ước và giáo chủ của đạo Ca-tô. Bà con đọc các truyện trong cuốn Tân ước có thấy tên của kẻ phản bội Chúa trong bửa ăn cuối là Judas. Và đạo Do thái lại gọi là Judaism. Không lẽ lại trùng hợp lạ kỳ đến vậy; hay lại là những thủ đoạn chính trị?
nguyen_say: trình đọ em chưa thể giải đáp thoả đáng những vấn đề như vậy
[†]AntônBình[†] -=: Năm 313, qua “Đạo dụ Milan” (Edict of Milan) Constantine cho phép đạo Ki-tô công khai họat động trên toàn lãnh thổ của đế quốc, rồi triệu tập Công đồng Nicaea vào năm 325, ra lệnh gom góp lại những sách cũ của Do-thái giáo và các sách khác do đồ đệ của Jesus viết về thầy mình, rồi tuyển lựa vài cuốn trong số hằng trăm, hàng ngàn cuốn khác bị hủy diệt vì không thích hơp chính trị, rồi xào nấu thành sách Phúc Âm làm nòng cốt cho cuốn Kinh Ước(Bible), và lấy nó làm tín lý của “đạo Ca-tô La-mã”.
[†]AntônBình[†] -=: Người ta có thể nghĩ rằng nếu có một Đấng Tối Cao thì việc đầu tiên của Đấng Tối Cao này phải làm là cấm tôn giáo.
[†]AntônBình[†] -=: bác nghĩ sao về câu nói này
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: Tổng Thống Truman đã công bố BẢN TUYÊN NGÔN nói rằng “với sự hy sinh và hết lòng phục vụ, và với sự giúp sức của Chúa, Quân Đội Đồng Minh đã chiến thắng và cuối cùng kẻ thù đã đầu hàng vô điều kiện. Cho nên, sau đó ông Harry S. Truman, Tổng Thống Hoa Kỳ, đã quyết định chọn ngày Chủ Nhật 19/8/1945 là “Ngày cầu nguyện và tạ ơn”.
nguyen_say: về câu nói đầu tiên, em nghĩ là chữ "cấm đạo" không liên quan gì đên việcc làm của một Đáng Tối Cao
nguyen_say: tất nhiên là Đấng Tối Cao sẽ khong muốn loài thụ tạo tin và tôn thờ 1 cái gì hay 1 thần nào khác, . Nhưng Thiên Chúa yêu mến con người và cho con người tự do lựa chọn
[†]AntônBình[†] -=: Mít Kiệt muôn năm
nguyen_say: và con người sẽ phải chịu những hậu quả do sự lựa chọn sai lầm ấy. Vì Ngài cũng đã mặc khải và có những phương thế giúp con người nhận biết ngài
[†]AntônBình[†] -=: ặc
nguyen_say: những sự kiện lịch sử có thật hay không thì không biết , nhưng bao giờ làm thay đổi SỰ THẬT về Thiên Chúa.




Câu chuyện kết thúc tại đây. Mong ACE giúp chúng em.

gerard_maria
01-01-2009, 02:14 PM
Theo mình nghĩ thì người bạn này có 2 trường hợp: 1/ người này không phải Kitô Hữu thật mà chỉ là 1 người giả danh để điều tra về Kitô Giáo 2/ Người này là Kitô Hữu "ép buộc" do cha mẹ rửa tội vừa khi mới sinh, rồi sau đó bị thấm nhuần chủ nghĩa vô thần do bị "nhồi sọ"!! Chỉ có 2 loại người này mới có những lời lẽ phạm thựơng, vô thần như thế!!
Bạn àh, mình chân thành khuyên bạn rằng, đối với loại người này, thì dù bạn giảng giải đến khi trời đất thành hư vô thì người đó vẫn sẽ mãi cứng lòng!! Chỉ có Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, hằng hữu mà người bạn đó xem thường mới có thể lay động đc tâm hồn chai đá này!! Và cũng chỉ có Đức Trinh Nữ là Thánh Mẫu Thiên Chúa mới có thể xin cho người đó đựơc ơn hoán cải!! Vì vậy, mình chân thnàh khuyên bạn, đừng cãi làm gì với những loại người này!! Mà chỉ nên cầu nguyện cho họ!!Về phần các câu hỏi, xin cho mình trả lời 1 số câu, có lẽ mình ko bíêt nhiều, nên chỉ trả lời theo hiểu bíêt nông cạn của mình:
1/ Dân La Mã giết Chúa , rồi lại nâng Chúa lên làm Chúa?
_Thưa: Lúc xưa, dân LaMã chiếm Do thái!! Tuy nhiên theo mình bíêt, thì dân Do Thái đã lên án Chúa chứ không phải LaMã lên án Chúa Giêsu!! Chính người Do Thái đòi giết Chúa, và gây khó dễ với Philatô nên người La Mã mới chấp nhận giết Chúa!! Vì vậy, không thể nói "Dân LaMã giết Chúa" mà họ chỉ là nghe theo Do Thái mà giết Chúa!!!!Sau khi Chúa Phục Sinh, thì các tông đồ rao truyền khắp nơi về Chúa Giêsu, và cũng rao giảng cho cả người Do Thái và người LaMã nên nhiều người LaMã tin , vì thế Kitô Giáo đã nở rộ ở La Mã!! Và xin nhớ cho 1 điều, Thánh Phaolô là công dân RôMa!!!Nên không thể kết lụân dân LaMã tự mâu thũân mình do"giết Chúa do nói Chúa là phản loạn, xong nâng lên làm Chúa"!!!
2/ Chúa không tằng hắng....?
_Thưa: Đúng như bạn đã trả lời, do Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một đặc ân hết sức trọng đại, đó là Tự Do!! Tự Do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, là tự quyết định cuộc đời mình. Chúng ta sẽ dùng Tự Do này để dâng hiến đời ta cho Thiên Chúa, hay là tự mình quyết định cuộc sống mà đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, đó là ý muốn của chúng ta!!Thiên Chúa cho chúng ta tự quyết định!!!Những người li khai khỏi Giáo Hội cũng thế, họ muốn lập nên một tôn giáo mới, để họ có thể tự mà lập ra lụât lệ họ thấy hợp lý, để mưu cầu cho ích lợi thân xác chính họ, mà bỏ qua những lụât lệ chính Thiên Chúa lập nên!!!Những người như thế, thì vào ngày Phán Xét, Chúa sẽ ban cho họ những gì họ đáng đc hưởng!!
3/Ngay cả hình tượng của Jesus từ một anh nông dân da sậm thô kệch gốc Trung Đông bỗng chốc được Vatican ra lệnh các họa sĩ tài danh phù phép thành một anh da trắng Tây phương tuổi trẻ mắt xanh với râu ria thực đẹp trai, cứ như được các bác sĩ thẩm mỹ ngày nay “tân trang” vậy, để đám con chiên mê muội các nước khác tôn sùng; và rồi dần mòn trong tiềm thức luôn ngưỡng mộ phục tùng dân da trắng một cách tự nhiên.??
_Thưa: ôi người bạn tội nghiệp!! bạn tự nhận là Kitô Hữu vậy mà không bíêt vịêc này ư? hình tượng của Chúa là do con người tạc nên, để có thể tập trung hơn vào việc suy niệm, và cầu nguyện, để nhờ hình tượng đó, mà con người dễ dàng hướng tâm hồn lên trời, để trò chuyện với Đấng Vô Hình nhưng Hữu Hình trong Đức Kitô!!Còn việc bạn nói "các con chiên mê muội", và bạn lại tự nhận Kitô hữu không mất đức tin, thì chính bạn cũng tự nhận bạn là "con chiên mê muội" còn gì? Bạn ơi,chẳng phải trong Kinh Thánh đã viết: Ai ngu dốt trứơc mặt Thế Gian là khôn ngoan trước mặt THiên Chúa hay sao? Đạo Công Giáo cấm đoán các việc mê tín dị đoan, nên các tín hữu không bao giờ mê tín, mà họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa Chí Thánh bằng chính tâm hồn và cả trái tim vì thế, đôi khi người khác nhìn vào lại thấy họ "mê muội"..Thật sự không như thế đâu, đôi khi chính họ còn sáng suốt hơn các bạn đấy!!!Và thêm một vấn đề nữa: Đó là Thiên Chúa không ngự trong các tấm hình vẽ ra, mà ngự trong chính mỗi người!!!!
4/c nghĩ sao nếu em nói : Con đĩ Đức mẹ Maria,ác có cảm thấy bị xc phạm niềm tin kô?
_Thưa: Ôi một câu hỏi thật non nớt!! Nếu như một người Công Giáo nghe như thế mà không thấy bị xúc phạm niềm tin, thì ôi thôi, họ chẳng còn là người Công Giáo!! Vì theo Đức Tin Công Giáo: Sau Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, Hằng Hữu, thì có một Nữ Vương cao trọng hơn hết chín phẩm thiên thần và các Thánh hợp lại!!Người Nữ này đựơc Thiên Chúa chia sẽ vinh quang cao trọng của mình, và cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cai trị toàn bộ cõi trời, cõi đất, luyện ngục và hỏa ngục!! Chính Thiên Chúa cũng đã trao cho Người Nữ này quyền bính trên tất cả mọi loài thọ tạo Ngài tạo nên!! Vì theo Thánh Phêrô Đamian: "Thiên Chúa đã không cư ngụ trong Đức Thánh Trinh Nữ, vì đã đồng hoá cùng Trinh Nữ", nên quyền bính của Thiên Chúa, cũng gần như là quyền bính của Trinh Nữ Hồng Phúc Maria!!Và cũng không một người Công Giáo(đúng theo nghĩa thùân khiết và đúng đắn nhất) lại có thể mở miệng ra xúc phạm Đức Trinh Nữ, nếu có thì cũng chính do Satan đã dùng môi miệng họ hại chính linh hồn họ, vì họ đã tự bán mình cho ma quỷ, thay vì đặt vào tay Trinh Nữ Maria!!
5/ì Sao Đám Dân Chúa Ca-Tô La-Mã Việt
Chống Cộng Điên Cuồng?”
_Thưa: Vì họ nhận ra đc những gì là Chân lý Thật và Sự Thật Thật, và họ mong chờ một sự Hoà Bình thật sự, chứ không phải cửa miệng của con người: nói thì giỏi lắm, nhưng không bao giờ thực hiện!!Mình không muốn bàn cãi về vấn đề này, vì nó liên quan đến chính trị!!!
6/Em bảo ko có?
_Thưa: bạn đã bảo không có, thì tại sao còn tự nhận mình là Kitô Hữu? Nếu như bị ba mẹ ép rửa tội lúc nhỏ, thì bạn cũng lo gì, có thể tự mình tách ra mà, tại sao không làm thế? Mà lại chấp nhận vào Giáo Hội rồi lại bảo : không có Chúa? Bạn có tự thấy mâu thũân và ngựơng không? Có tự thấy mình không giống ai không?
Mình kết thúc ở đây, nếu có gì sai sót, xin các ACE bổ sung thêm!! Thân ái trong Đức Kitô và Trinh Nữ Maria!!:love::love:

vante
01-01-2009, 02:22 PM
xin cảm ơn Nguyên Xuân rất nhiều.....

Vì đây cũng chính là những câu hỏi mà chắc hẳn người công giáo chúng ta ít nhièu cũng có lúc hỏi, phải không,,,,,,,???

Nhưng theo dõi cuộc trò chuyện ở trên thì mình có một điều đáng phải ca ngợi Lòng Tin, Đức Tin của NGuyên xuân thật là mạnh mẽ và cứng cỏi.....Lạy chúa xin Chúa cho mỗi người Tín Hữu Chúng con Luôn Biết một Niềm Tin mạnh mẽ, để chúng con đứng vững được trước mưu ma cám giỗ của Giặc thù, đang Hằng ngày từng giờ, phút Giây, bủa vây nhằm bách hại chúng con.....

Bạn An Tôn Bình Thâm Mến !

Trước hết, Mình hơi buồn và xin Thiên Chúa Là Đấng toàn năng tha thứ mọi lầm lỗi cho bạn. Bởi ắt hẳn đó là những câu hỏi thì ít nhiều nó cũng phải được thể hiện bằng cách đưa ra nhưng câu hỏi nhưng đằng này bạn nói như những lời nói tự nhiên bình thường.

Theo Mình thì không biết bạn có phải là Ki Tô Hữu Không...??? Nhưng cũng cảm ơn bạn đã đưa ra nhưng câu hỏi như vậy.

vante
01-01-2009, 02:59 PM
[†]AntônBình[†] -=:thế nếu có Chúa thật thì Mọi người không khỏi thắc mắc rằng nếu quả thực Chúa ba ngôi của Ki-tô giáo là đấng toàn năng, toàn trí, uy lực vô cùng, và đã tạo dựng trời đất thì tại sao ngay ban đầu không hiển hiện một lúc ở khắp nơi và ... chỉ cần ‘ho’ lên một tiếng để toàn thể nhân loại ... theo đạo cái rụp quách cho r
nguyen_say: à
[†]AntônBình[†] -=: em cứ thắc mắc thế
nguyen_say: hoá ra anh cũng thắc măcsnhuw nhiều người
[†]AntônBình[†] -=: ừa
[†]AntônBình[†] -=: Cớ sao chỉ dân loanh quanh vùng Trung Đông bé tí biết đến mà thôi? Rồi phải đợi đến mấy cuộc thập tự chiến, rồi mấy lũ thực dân xâm lược Tây phương cùng cố đạo mang tàu bè súng ống đi cưỡng đạo kẻ khác hầu “sáng danh chúa” làm gì cho mất công và tốn xương máu đến thế?
[†]AntônBình[†] -=: Lại nữa, sao Chúa không hiện ra cùng lúc khắp mọi nơi ‘tằng hắng một cái’ để tất cả các phe phái Ca-tô, Judaism, Chính thống, Muslim, Anh giáo, Tin lành hầm bà lằng xí tố vốn cùng thờ Chúa Trời Jehovah đều qui phục Vatican cho nó tiện việc sổ sách.
ATB ơi: Trước Hết Phải Khẳng Định Một Câu Rằng Thiên Chúa Là Đấng Hằng Có đời đời, và Hiện hữu mọi nơi mọi lúc nha anh

từ Khởi Nguyên đã có đức Chúa Là Thiên Chúa mà......

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
Thiên chúa là đáng Giầu lòng từ bi và nhân hậu, Yêu thương, Đến độ Ngài Ban chính Con Một Ngài Đến Thế gian để cứu chuộ lấy tội lỗi yếu hèn của chúng ta, Đó Chính Là Đức Giêsu Ngôi Con Trong Ba Ngôi Thiên chúa(Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần).

Sở dĩ Ngài Có đủ mọi uy Quyền Có Thể "Ho" lên một tiếng Như bạn nói để muôn dân muôn nước quy phục và bái lạy Ngài.....
Nhưng Ngài không làm thế bởi Chính Ngài Biết rằng Lòng dạ của Con Người, và bản thân Con Người Yếu Hèn và luôn tồn tại Khuynh Hướng Có lợi Cho Mình,,,,Và Muốn Mình tài Giỏi Hơn ai hết,,,,như trong sách Sáng Thế Ký(Khởi Nguyên) có chép


Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.


(Sáng Thế Kí 3, 1 - 7 )



Bạn Thấy không Ngay từ nguyên thủy Tổ Tiên Chúng ta đã sa Ngã và muốn được Khôn Ngoan tài giỏi cho bằng Thiên chúa.......Như Các Thiên thần Xưa cũng muốn mình được bằng Thiên Chúa và Chống Lại Thiên chúa Nhưng Thiên Chúa Là Đấng Quyền Năng Ngài đã Hệ Bệ và Phạt Các Thiên thần Kiêu căng Theo Cái Ác....Thành Ma Quỷ đứng đầu là Luxiphe.........

Trong Thế Giới Thực tại có Hai Quyền Lực hiện diện đó là Sự Thánh thiện(Tốt) và Sự Ác(xấu) luôn luôn song hành trong thế giới và trong Mỗi con Người chúng ta......
Thiên Chúa Là đấng Ban Cho Chúng Ta quyền tự Do


Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.

(Sáng Thế kí 1, 28 - 30)



Nên người không hề xâm phạm quyền tự do của con người và đã để con người tự do lựa chọn, Theo điều thiện (Làm con và tôn thờ thiên chúa) hay theo điều ác(Theo ma quỷ) Tùy Ý con người,....Nên Việc Phủ Phục tôn thờ Thiên Chúa thì Mỗi Chúng Ta tự quyết Định lấy bằng chính lương tâm, tâm hồn và đời sống của mỗi chúng ta, chứ Ngài Đâu có ép.....Ngài Chỉ Muốn Chúng ta thực sự trở về và Yêu Mến Ngài.

Nguyên Xuân
01-01-2009, 07:27 PM
ACE ơi, em có nên gửi topic này đến anh AnTonBinh không ?
Em không biết là sẽ có những tác dụng hay hậu quả gì tác động đến niềm tin của anh ấy ?
Dù sao em cũng sẽ cầu nguyện cho anh ấy.
Cám ơn ACE.

littlewave
01-01-2009, 08:06 PM
Theo mình nghĩ thì người bạn này có 2 trường hợp:
1/ người này không phải Kitô Hữu thật mà chỉ là 1 người giả danh để điều tra về Kitô Giáo
2/ Người này là Kitô Hữu "ép buộc" do cha mẹ rửa tội vừa khi mới sinh, rồi sau đó bị thấm nhuần chủ nghĩa vô thần do bị "nhồi sọ"!! Chỉ có 2 loại người này mới có những lời lẽ phạm thựơng, vô thần như thế!!

Bạn àh, mình chân thành khuyên bạn rằng, đối với loại người này, thì dù bạn giảng giải đến khi trời đất thành hư vô thì người đó vẫn sẽ mãi cứng lòng!! Chỉ có Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, hằng hữu mà người bạn đó xem thường mới có thể lay động đc tâm hồn chai đá này!! Và cũng chỉ có Đức Trinh Nữ là Thánh Mẫu Thiên Chúa mới có thể xin cho người đó đựơc ơn hoán cải!! Vì vậy, mình chân thành khuyên bạn, đừng cãi làm gì với những loại người này!! Mà chỉ nên cầu nguyện cho họ!


ACE ơi, em có nên gửi topic này đến anh AnTonBinh không ?
Em không biết là sẽ có những tác dụng hay hậu quả gì tác động đến niềm tin của anh ấy ?
Dù sao em cũng sẽ cầu nguyện cho anh ấy.
Cám ơn ACE.

Xin cám ơn những câu trả lời của gerard_maria. lit có cùng suy tư như bạn trong chuyện đối thoại với loại người này. Hãy cầu xin cho họ có thiện chí đón nhận chân lý và tấm lòng biết nghe thôi Nguyên Xuân à! Xin cho họ nghiệm ra rằng: sự khôn ngoan và đường lối của TC không giống với những khôn ngoan toan tính của con người với mớ kiến thức nhân loại vụn vặt.

"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi".

Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không.

Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông sáng của những người thông sáng". Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được kêu gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. (1 Cr 1, 17-25)

gioanha
01-01-2009, 11:00 PM
Thật cảm kích trước sự quan tâm của các bạn: gerrard_maria, vante, little wave và đặc biệt là nguyen Xuan là người đã trực tiếptrao đổi gay gắt với…

Giờ gioanha cũng có vài lời với các bạn đang quan tâm đến sự việc mà nguyên Xuân đã nêu ra: những ý của các bạn đã đưa ra cũng là ý của gioanha, tuy nhiên có lẽ đã đến lúc gioanha mời mọi người suy niệm một chút lời Chúa mà gioanha dẫn theo đây:

Mát-thêu 12, 30-37
30 "Ai không đi với tôi, là chống lại tôi; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán.31 Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha.32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.
Lòng có đầy, miệng mới nói ra

33 "Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây.34 Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.35 Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình.36 Tôi nói cho các người hay: đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói.37 Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án."


Mát-thêu 16, 1-4
Người Do-thái đòi dấu lạ từ trời

1 Bấy giờ, có những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc lại gần Đức Giê-su, và để thử Người, thì xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời.2 Người đáp: "Chiều đến, các ông nói: "Ráng vàng thì nắng",3 rồi sớm mai, các ông nói: "Ráng trắng thì mưa". Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi.4 Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na." Rồi Người bỏ họ mà đi.


Mát-thêu 15, 10-14

Cái gì làm cho con người ra ô uế?
10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ:11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."
12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: "Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy."13 Đức Giê-su đáp: "Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."

Mát-thêu 18, 15-17

Sửa lỗi anh em
15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.


Mát-thêu 18, 19-20
Hiệp ý cầu nguyện
19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

Vâng! trong việc này gioanha nghĩ đã đến lúc chúng ta trở lại với thanhcavietnam.info với các bài suy niệm lời chúa, các tin tức của giáo hội và nhất là với các bài thánh ca cùng với lời Chúa theo Thánh Mát-thêu 18, 19-20

ruby87
01-01-2009, 11:27 PM
Vâng thật đúng là như thế chúng ta phải xem lại vấn đề của mỗi người Ki tô Hữu chúng ta,....đó là Suy niệm lời chúa và lắng nghe lời chúa.....để áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta....cho nên chúng ta và Thánh ca việt nam luôn là trang suy niệm, và lắng nghe những bản thánh ca để hầu phần nào chúng ta hiểu chúa hơn và anh em hơn.......hy vọng các bạn có ý nghĩ giống mình....

hạt cải
02-01-2009, 08:46 AM
[†]AntônBình[†] -=: bác ở hà Nội chứ gì
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: dạo này mít Kiệt thế nào rồi
nguyen_say: ???
[†]AntônBình[†] -=: em hỏi dạo này Mít Kiệt thế nào rồi
[†]AntônBình[†] -=: bác kô biết mít Kiệt à
nguyen_say: vâng
[†]AntônBình[†] -=: ồ
nguyen_say: cha?
nguyen_say: Tổng Giám Mục?
[†]AntônBình[†] -=: ừa
nguyen_say: à
[†]AntônBình[†] -=: bác cũng đoán ra
Theo những lời nói trên thì mình nghĩ bạn này không phải là người Công Giáo , bởi lẽ khi nói đến các đấng phẩm trật trong Hội Thánh thì thường người Công Giáo gọi theo phẩm hàm của vị lãnh đạo đó ( Linh Mục , Đức Ông , Giám mục , Tổng Giám mục , Hồng Y , Đức Thánh Cha ) , hay thường gọi tắt là CHA và xưng tên người có phẩm hàm đó ( Ví Dụ : Đức Hồng Y Thuận hay Đức Cha Thuận . )
ntônBình[†] -=: bọn cố đạo à bày nhiều trò thật
nguyen_say: nhưng trng việc này có cái được và cái chưa được
[†]AntônBình[†] -=: thời Pháp thuộc bọn cố đạo theo chân thực dân đã chiếm,phá bỏ ko biết bao nhiêu chùa chiềng để xây nhà thờ mà bây giờ bày ra cái trò đòi đất
nguyen_say: anh nói "bọn cố đạo " là ai đấy?
[†]AntônBình[†] -=: cố đạo là mấy ông cha đó
[†]AntônBình[†] -=: thế bác kô biết à
nguyen_say: anh nói gì mà vô lễ vậy
[†]AntônBình[†] -=: thì em có sao nói vậy thôi
nguyen_say: anh không biết rox tình hình lịch sử thì đừng nói vậy .
Điều này càng chứng minh người bạn AnTônBình không hiểu đạo , không nhận biết tình hình và lịch sử của Đạo Công Giáo . Thời đó , những người Truyền đạo họ đã không tiếc bản thân , một lòng hướng theo niềm tin và rao truyền lời Chúa cũng như đem Chúa đến cho các dân chưa nhận biết về Thiên Chúa để được nhận thức và hiểu biết về Thiên Chúa . Chính các Vị Truyền giáo đó cũng đã bị bắt hại và bị giết trong sự cấm bắt đạo thời đó tại VN . Điển hình là trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam cũng có các vị đó . Hiện tại cũng có một số LM Việt Nam đã sống ở nước ngoài nhưng vào trong các dòng truyền giáo và qua các nước khác nghèo khổ mà chưa được nhận biết đạo để rao truyền đạo Công Giáo , Đạo Chúa cho mọi người nhận biết . Họ chấp nhận gian nan , chấp nhận tất cả kể cả nguy hiểm đến tính mạng để đem Chúa đến cho những người chưa được nhận biết tin mừng Chúa .
nguyen_say: hãy lấy lại niềm tin
[†]AntônBình[†] -=: đã nói em có mất niềm tin đâu mà lấy lại
Theo mình nghĩ thì bạn ấy nói đúng một phần , bạn ấy không mất niềm tin vì : Bạn đã tin vào Chúa đâu mà Mất chứ ?
Bạn AntônBình : Chủ thuyết của Chủ Nghĩa Cộng Sản là : Vô Thần . Chính vì thế mà , Công Giáo , Tin Lành , Phật Giáo ...v .. v ... Đều bị đưa vào những phản thuyết của họ . Đã ngót hơn 2000 năm trôi qua , có biết bao hiện tượng , biết bao phép lạ mà cả các khoa học gia đều không thể giải thích và không thể khám phá được .
[†]AntônBình[†] -=: Chúng tôi cương quyết đả kích và vạch trần những âm mưu nham hiểm của cái tổ chức cực kỳ phản động Vatican đã giả danh tín ngưỡng để chung sức thực hiện mưu đồ thống trị thế giới của bọn tây phương da trắng từ khi được hoàng đế La-mã dựng lên ở thế kỷ thứ 4.
Bạn đại diện cho ai để đả kích Giáo Hội Công Giáo ? Nếu bạn là người trong Công Giáo , tôi thiết nghĩ rằng bạn không bao giờ buông lời nói như trên . Vatican là trụ cột đứng đầu trong Công Giáo nhưng : không phải là làm chủ con tim và khối óc của mỗi người . Chính bạn làm chủ ý trí và con tim bạn , nhưng chính Thiên Chúa lại là người có quyền nắm giữ và làm chủ tất cả . Chính Chúa đã chọn bạn và mời gọi bạn vào cuộc sống thế gian , chính Chúa đã dựng nên bạn giống hình ảnh Ngài , Thần Linh Chúa làm chủ đời sống bạn . Nhưng Thiên Chúa vẫn cho bạn tự quyết định mọi việc bạn làm .
Một căn nhà không có nóc thì không thể che mưa , che nắng được . Mỗi người trong căn nhà đó đều cần và có bổn phận phải làm và lo cho căn nhà mình ở .
[†]AntônBình[†] -=: Bởi vì một điều trớ trêu của lịch sử đã cho thấy là chính quân La-mã đã đóng đinh giết Jesus, người bị xem là kẻ phản loạn ở Jerusalem; rồi 4 thế kỷ sau cũng chính người La-mã làm sống lại và lợi dụng cái đạo của Jesus để phục vụ chính trị cho mình. Xong đổ mọi tội lỗi giết Chúa lên đầu dân Do-thái vong quốc, mà cũng là dân tạo ra cuốn Cựu Ước và giáo chủ của đạo Ca-tô. Bà con đọc các truyện trong cuốn Tân ước có thấy tên của kẻ phản bội Chúa trong bửa ăn cuối là Judas. Và đạo Do thái lại gọi là Judaism. Không lẽ lại trùng hợp lạ kỳ đến vậy; hay lại là những thủ đoạn chính trị?
Mình nhờ bạn đọc lại Tân Ước nhé ! Chính Dân Do Thái đã tung hô Chúa Giêsu vào thành , họ muốn tôn vinh Chúa Giêsu làm Vua vì : Mục Đích cá nhân và lợi ích của họ ( bạn thấy mấy lần họ tìm theo Chúa Giêsu để tôn Ngài làm Vua nhưng vì Chúa đã biết rõ được ý định của họ vì vậy mà đã rời bỏ nơi ấy mà đi ) . Chính người Do Thái cũng lại là người lên án giết Chúa Giêsu khi quan tổng trấn Pilato định tha chúa thì do sách động của bọn Biệt Phái và nhóm người Pharisieul mà dân Do Thái đã xin tha cho Baraba ( một tên trộm giết người khét tiếng ) để giết Chúa Giêsu .
Pilato cho viết tấm bảng trên thập giá với hàng chữ : INRI (Vua dân Do Thái ) và nhiều người Do Thái đã đọc được bảng đó nên kêu sửa lại nhưng không được .
[†]AntônBình[†] -=: Năm 313, qua “Đạo dụ Milan” (Edict of Milan) Constantine cho phép đạo Ki-tô công khai họat động trên toàn lãnh thổ của đế quốc, rồi triệu tập Công đồng Nicaea vào năm 325, ra lệnh gom góp lại những sách cũ của Do-thái giáo và các sách khác do đồ đệ của Jesus viết về thầy mình, rồi tuyển lựa vài cuốn trong số hằng trăm, hàng ngàn cuốn khác bị hủy diệt vì không thích hơp chính trị, rồi xào nấu thành sách Phúc Âm làm nòng cốt cho cuốn Kinh Ước(Bible), và lấy nó làm tín lý của “đạo Ca-tô La-mã”.
[†]AntônBình[†] -=: Người ta có thể nghĩ rằng nếu có một Đấng Tối Cao thì việc đầu tiên của Đấng Tối Cao này phải làm là cấm tôn giáo.
[†]AntônBình[†] -=: bác nghĩ sao về câu nói này
Trong thời gian giáo hội Công Giáo được khai triển và mở rộng để mọi người được nhận biết Thiên Chúa , do luật lệ trong Công Giáo khắc khe nên có những ý kiến bất đồng ( trong một gia đình cũng có , bạn thử nghiệm trong gia đình bạn coi nhé !) ; Vì vậy có một số phẩm trật đã ly khai và tạo nên những đạo khác như : Anh Giáo , Tin Lành ........ ! Nhưng họ vẫn giữ niềm tin và tôn thờ Chúa . Nếu bạn tìm hiểu nhiều đạo hơn nữa thì bạn sẽ thấy rằng rất nhiều đạo tôn thờ Thiên Chúa ( Nhưng đạo Công Giáo mới là chính thật và do chính tông đồ của Chúa đứng đầu sáng lập Sau khi Chúa về trời ) .
[†]AntônBình[†] -=: Ngay cả hình tượng của Jesus từ một anh nông dân da sậm thô kệch gốc Trung Đông bỗng chốc được Vatican ra lệnh các họa sĩ tài danh phù phép thành một anh da trắng Tây phương tuổi trẻ mắt xanh với râu ria thực đẹp trai, cứ như được các bác sĩ thẩm mỹ ngày nay “tân trang” vậy, để đám con chiên mê muội các nước khác tôn sùng; và rồi dần mòn trong tiềm thức luôn ngưỡng mộ phục tùng dân da trắng một cách tự nhiên.?????????????????????/
Một điều bạn nói thật nghịch lý ; Chúa Giêsu xuống trần làm người sinh ra trong gia đình tầm thường , vậy bạn biết Người Do Thái tướng mạo ra sao không ? Bạn chưa biết nhiều mà đã vội phản bác rồi ?
Nếu bạn ở bên Mỹ mà bạn có dịp vào nhà thờ của người Da Đỏ thì bạn lại càng ngạc nhiên hơn nữa . Tại sao họ lại tạc tượng Chúa Giesu giống như người của họ chứ ? Bạn nghe họ giải thích cho bạn nhé ! Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là con một của Chúa Cha . Chúng tôi yêu mến Ngài vì Ngài là người Cha , Người Thầy , người Anh của chúng tôi . Chúng tôi muốn Hình Tượng Ngài gần gũi với Chúng tôi hơn nên chúng tôi đã tạc tượng Ngài giống chúng tôi , Bạn không nghe trong Phúc Âm Chúa đã tạo con người Giống Hình Ảnh Ngài sao ? Vậy chúng tôi là con cái Ngài thì tất nhiên Ngài cũng có nét giống chúng tôi mà !
[†]AntônBình[†] -=: bác nghĩ sao nếu em nói : Con đĩ Đức mẹ Maria
[†]AntônBình[†] -=: bác có cảm thấy bị xc phạm niềm tin kô
nguyen_say: anh phạm thượng
nguyen_say: vâng đúng là thế
[†]AntônBình[†] -=: thì đó em mới hỏi bác
nguyen_say: hỏi tiếp đi anh
[†]AntônBình[†] -=: phát biểu cảm xúc đi chứ
nguyen_say: à vâng
[†]AntônBình[†] -=: khi nghe câu nói vừa rồi
nguyen_say: em cảm thấy rất đáng buồn cho anh
[†]AntônBình[†] -=: buồn gì
nguyen_say: và thấy tức vì ma quỷ cám dỗ anh hơn là nghe tiếng Chúa nói trong chinh s anh
[†]AntônBình[†] -=: biết tại sao em lại đặt câu hỏi như vậy kô
nguyen_say: em biết là chỉ "nếu"
[†]AntônBình[†] -=: nếu gì
nguyen_say: nhưng sao anh lại nói vậy
[†]AntônBình[†] -=: cứ nói đi
nguyen_say: anh bảo "nếu" anh nói vậy thôi mà
[†]AntônBình[†] -=: tại em cứ thắc mắc kô biết Chúa có biết Tiếng Việt kô mà thoi
Tội nghiệp cho bạn Antonbinh vì niềm tin bị đánh cắp . :2: Chắc có lẽ ma quỷ cũng gieo vào lòng bạn như reo vào lòng Giu Đa để bán Thầy mình . Bạn nghĩ thử khi có người nói với bạn về mẹ của bạn câu đó thì bạn nghĩ ra sao ? Có lẽ mình nói vậy thì bạn cũng hiểu được rồi . Thánh Thần Chúa cũng phải chào Mẹ Maria là : Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc , Thiên Chúa ở cùng trinh nữ . Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa ( Mẹ Chúa Giêsu ) cũng là mẹ của nhân loại , và là mẹ của Giáo Hôi . Chính vì vậy ; Khi bạn nói thế là bạn không chỉ xúc phạm đến sự tôn kính mẹ của người Công Giáo mà bạn còn là một người phạm thượng nữa . Bạn nên tự ngẫm và suy nghĩ nhé !
Chúa biết tiếng Việt không ? Bạn hỏi câu này thì mình nghĩ rằng bạn cũng chưa đọc kinh thánh ; Bạn cũng không là người công giáo , nếu có phải thì cũng chỉ là tới nhà thờ rồi đứng ở ngoài chơi cho tới khi hết thánh lễ rồi về . Bởi trong kinh thánh có viết : Sau khi Chúa đã về trời thì các tông đồ đi rao giảng lời Chúa cho mọi dân , mọi nước . Thần khí Chúa đã ngự trên họ và những người nghe họ nói đều ngạc nhiên vì không hiểu sao họ lại biết nói tiếng bản xứ của mình .
Có lẽ mình viết bấy nhiêu cũng đã đủ cho bạn nhận ra và suy xét việc làm , lời nói và hành động của mình rồi .
Hạt Cải

gerard_maria
02-01-2009, 10:44 AM
Mát-thêu 12, 30-37
mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha.32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

Đúng vậy, bạn gioanha đã trích dẫn câu Kinh Thánh này rất hay!! Bạn Antôn Bình là người Công Giáo lại chẳng biết Mẹ Maria là bạn chí yêu, HIền Thê của Chúa Thánh Thần hay sao? Khi mà bạn đã xúc phạm đến Mẹ Maria, thì bạn đã gián tiếp xúc phạm đến cả 2 Đấng đó là Chúa Thánh Thần và cả Chúa Kitô (vì Chúa Kitô là Con yêu dấu của Mẹ)!! Vì thế, nếu đối chiếu với Kinh Thánh, mình nghĩ là....



sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

xuanchinh
02-01-2009, 03:19 PM
Xin các bạn hãy cẩn thận khi nói chuyện với những loại người này. Họ ko có một chút gì là thiện ý, lời nói thì toàn sự dối trá, thô tục, báng bổ xúc phạm, dụng ý thì rõ là muốn chống phá công giáo chúng ta. Đừng nên mất thì giờ vô ích với loại người này, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị phân tâm vì những tài liệu, những lý lẽ chống phá lại chúng ta. Mình biết có nhiều trang web chuyên sưu tầm những tài liệu, tư liệu xuyên tạc với những tên gọi như là sách hiểm để chuyên bôi xấu người CG, làm cho nhiều người hiểu sai lệch về chúng ta. Đừng nên đọc các loại sách này nhé, vì Ko nên đối thoại với ma quỉ.

huynhlan
02-01-2009, 04:37 PM
Sự ích kỷ thường làm cho chúng ta muốn nhận lãnh mà không muốn cho đi, muốn tha thứ cho mình mà bắt lỗi kẻ khác. Nhưng Thiên Chúa dạy và làm gương cho chúng ta rằng: hãy chấp nhận mình và chấp nhận kẻ khác, tha thứ cho sự lỗi lầm của mình và lỗi lầm của kẻ khác, chấp nhận những bất toàn của mình và những bất toàn của kẻ khác: "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ" (Lc 6,36). Chính vì sự bất toàn của mình mà chúng ta được tràn đầy ơn sủng.

Thánh Phaolô đã dạy: "Nơi đâu có tội lỗi thì ân sủng càng tràn đầỵ"


Tại sao ta không nhân cơ hội này giới thiệu Chúa nhỉ ?

"Các con là ánh sáng thế gian, không ai đốt đèn rồi đem dấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con phải chiếu toả để mọi người nhìn thấy việc tốt của các con thực hiện là tôn vinh Cha các con trên trời".

"Các con là ánh sáng thế gian". Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được, nếu người đồ đệ của Chúa Giêsu muốn sống đức tin của mình một cách đích thực. Đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ, và qua bởi đức ái, Đức tin không thể nào tách rời ra khỏi việc làm.


huynhlan

hạt cải
02-01-2009, 05:35 PM
Xin các bạn hãy cẩn thận khi nói chuyện với những loại người này. Họ ko có một chút gì là thiện ý, lời nói thì toàn sự dối trá, thô tục, báng bổ xúc phạm, dụng ý thì rõ là muốn chống phá công giáo chúng ta. Đừng nên mất thì giờ vô ích với loại người này, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị phân tâm vì những tài liệu, những lý lẽ chống phá lại chúng ta. Mình biết có nhiều trang web chuyên sưu tầm những tài liệu, tư liệu xuyên tạc với những tên gọi như là sách hiểm để chuyên bôi xấu người CG, làm cho nhiều người hiểu sai lệch về chúng ta. Đừng nên đọc các loại sách này nhé, vì Ko nên đối thoại với ma quỉ.
Cám ơn bạn đã nhắc nhở !
Mình thì lại không ngại vấn đề đối thoại : Tuy biết rằng họ dùng cách phỉ báng , chống phá , nhưng niềm tin mình vững và tin tưởng thì mình sợ gì chứ ? Khi có một con chiên lạc bầy thì người chủ chiên đã để lại 99 con kia mà đi tìm con chiên lạc . Khi đã tìm được rồi , người chủ chiên vác chiên lên vai đưa về cùng 99 con kia .
Chính Chúa đã gọi thánh Phao Lô ( Saint Paul ) khi Ngài lùng bắt những người theo Chúa Kitô . Sau khi được Chúa kêu gọi , soi sáng đã trở lại và là một trong trụ cột của Giáo Hội . Mình chỉ mong rằng : Sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình góp một phần nhỏ để giúp người khác tìm thấy và nhận biết TÌNH YÊU THIÊN CHÚA đối với con người . Có thể góp một phần đánh thức những tâm hồn chai đá và lạc hướng .

ruby87
03-01-2009, 12:37 AM
:4:, em biết mà, chắc chắn topic này sẽ nhận được rất nhiều " hưởng ứng" của các thành viên trong làng, hihi, chúc mọi người tham gia trong yêu thương hiền hòa, nhẫn nại :dog:

DangSon
03-01-2009, 12:48 AM
Antonbinh, nếu bạn là một "giáo gian" thì thật tội nghiệp, nếu chưa biết về Thiên Chúa thì bạn nên thành tâm tìm hiểu chứ không nên vung ra những lời xúc phạm như thế, vì với thái độ như thế bạn chẳng thui được gì hữu ích, nếu bạn là một người công giáo mà đã thấm nhuần tư tưởng của bọn nhồi sọ thì hãy xem chúng đã làm được những gì sau nhiều năm cai trị mà bây giờ phải cúi đầu bắt tay tư bản, xin Chúa mang bạn về với người từ tay bọn lọc lừa

huynhlan
03-01-2009, 05:55 PM
Lắm khi chúng ta sử dụng lời nói một cách bừa bãi vì thấy rằng chúng vô hại.
Dù chúng ta có ý thức hay không lời nói luôn dẫn đến thực tế. Khi chúng ta để cho cơn giận bùng lên thành những lời nói bạo động thì những lời nói cũng sẽ tạo ra một phản ứng bạo động nơi người khác."Lòng đầy miệng mới nói ra" (Mt 12,34).

Chúa Giêsu đã tuyên bố điều đó dựa trên chính cuộc sống của Ngài. "Hiền lành và khiêm nhường trong lòng", tâm hồn Chúa Giêsu được lấp đầy bằng những tâm tình yêu thương, cảm thông, tha thứ. Do đó, những lời nói của Ngài chỉ có thể là những lời nói của hoà bình, của cảm thông, của tha thứ.

Kitô giáo chính là đạo của Lời, Lời chính là Con Thiên Chúa nhập thể, đấng chính là Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Giáo hội là cộng đồng những kẻ nghe, tin nhận Lời Ngài và đem ra thực hành trong cuộc sống. Lời của Ngài là lương thực hàng ngày trong cuộc sống, Lời của Ngài là ý lực sống của ho. Sống đạo là để cho Lời của Ngài tuôn trào ra cửa miệng và thấm nhuần môi trường sống.

Vì thế - được rồi ACE nhé - Thân ái trong Đức Kitô.

gioanha
05-01-2009, 12:00 AM
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 22 - 4, 6
"Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không".
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.
Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.
Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Đấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.
Đó là lời Chúa.

gioanha
05-01-2009, 08:19 PM
Đúng vậy, bạn gioanha đã trích dẫn câu Kinh Thánh này rất hay!! Bạn Antôn Bình là người Công Giáo lại chẳng biết Mẹ Maria là bạn chí yêu, HIền Thê của Chúa Thánh Thần hay sao? Khi mà bạn đã xúc phạm đến Mẹ Maria, thì bạn đã gián tiếp xúc phạm đến cả 2 Đấng đó là Chúa Thánh Thần và cả Chúa Kitô (vì Chúa Kitô là Con yêu dấu của Mẹ)!! Vì thế, nếu đối chiếu với Kinh Thánh, mình nghĩ là....

TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN LÀ TỘI NÀO?

BY: LM. PHANXICÔ XAVIÊ NGÔ TÔN HUẤN.
Hỏi: Xin giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ?

Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói "Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời" (Mc 3,28-29)
Chúng ta giải hiểu thế nào về lời dạy trên đây của Chúa Giêsu?
Trước hết, chúng ta cần nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói với các Tồng Đồ về Chúa Thánh Thần như sau:
"Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử…"(Ga 16: 7-8) Đấng Bảo Trợ (the Paraclete) mà Chúa Giêsu nói đây chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Thần Chân Lý (the Spirit of Truth) là Thần Khí của Thiên Chúa (the Spirit of God) là Đấng được sai đến để "dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16, 13) một sự thật mà các Tông Đồ không thể hiểu thấu nếu không có sự trợ giúp của Thần Khí Chúa.
Vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ, thở hơi vào các ông và nói ""anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (.Ga 20: 22). Chúa ban Thánh Thần cho các Môn đệ để giúp họ thấu hiểu những điều Người đã dạy bảo họ trong 3 năm sống chung trước khi Người thọ nạn thập giá và lên Trời.
Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Với bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa và để "cho ta sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người" (Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044).
Chính nhờ Thần Khí Chúa mà người tín hữu được lớn lên vững mạnh trong đức tin, được hiểu rõ hơn về Chân Lý của Chúa Giêsu, ý thức đầy đủ về nguy hại của tội lỗi, được thúc dục tin tưởng vào lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa và được lòng yêu mến Người. Đây là đại cương những việc Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong tâm hồn mọi tín hữu Chúa Kitô và trong Giáo Hội của Chúa từ thời sơ khai cho đến ngày nay và còn mãi mãi về sau cho đến hết thời gian..
Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dụng sau đây:
- Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ
- Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô
- phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người
- không còn nhìn nhận tội lỗi để xin được tha thứ
Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết Người là Cha nhân lành để chạy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm vì yếu đuối, vì lầm lạc, thì điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận tội lỗi của mình và còn tin tưởng vào lòng thương xót, thứ tha này của Chúa. Nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Người cũng như không còn tin và yêu mến Người nữa là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhận biết công trình cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, và giúp ta nhìn nhận tội lỗi đã phạm. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng đã nung lửa yêu mến Thiên Chúa trong lòng tín hữu. Do dó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là bác bỏ mọi công việc Người đã làm trong linh hồn ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy: "ai nói phạm đến Con Người (tức Chúa Giêsu) thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau" (Mt 12: 32).
Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông Thư "Dominum et Vivificantem"(Chúa là Đấng ban sự sống) cũng nói như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần: "Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực của Cây Thập Giá" (cf.ibid. no.46.3).

Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được vì kẻ xúc phạm đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương tha thứ củaNgười.
Nếu đã không còn tin Chúa để chạy đến xin Người tha thứ tội lỗi thì làm sao thứ tha được nữa?

teresaMK
06-01-2009, 12:47 PM
Trời ơi.......
Đọc lại cuộc hội thoại trên em lại nhớ đến cái lần em cũng bị công kích như vậy
Cách đây...hơn một tháng.
Nhưng em thì đỡ hơn, vì phía công kích em là những người bên Tin Lành.
Giờ nghĩ lại em vẫn shock lắm nè, hồi đó họ đả kích rằng Công Giáo sai lầm, em trả lời phản bác lại, họ không cãi được nên tức quá nhắn tin lại với nội dung rất...phải nói thật là "láo xược" để xúc phạm em, em tức ơi là tức, càng nói càng bị họ gửi lại những câu láo lếu hơn, thế là em buộc phải out, mấy ngày sau mới dám vào lại yahoo sau khi del hết các nick lạ đó.
Hic, nhớ đời luôn. Em đang phân vân là...không biết mình có nên kể chi tiết vụ đó ra không nữa, nhưng chắc mọi người không thích đọc đâu nhỉ.
Nhưng mà mình phải cảm tạ ơn Chúa, vi lúc đó Chúa cho em biết trả lời với những lời nói họ gửi cho em.
Lần sau gặp trường hợp đó chắc phải...đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Chúa Thánh Thần nhờ Chúa giúp ta trả lời một cách khôn ngoan quá

hạt cải
06-01-2009, 04:51 PM
Trời ơi.......
Đọc lại cuộc hội thoại trên em lại nhớ đến cái lần em cũng bị công kích như vậy
Cách đây...hơn một tháng.
Nhưng em thì đỡ hơn, vì phía công kích em là những người bên Tin Lành.
Giờ nghĩ lại em vẫn shock lắm nè, hồi đó họ đả kích rằng Công Giáo sai lầm, em trả lời phản bác lại, họ không cãi được nên tức quá nhắn tin lại với nội dung rất...phải nói thật là "láo xược" để xúc phạm em, em tức ơi là tức, càng nói càng bị họ gửi lại những câu láo lếu hơn, thế là em buộc phải out, mấy ngày sau mới dám vào lại yahoo sau khi del hết các nick lạ đó.
Hic, nhớ đời luôn. Em đang phân vân là...không biết mình có nên kể chi tiết vụ đó ra không nữa, nhưng chắc mọi người không thích đọc đâu nhỉ.
Nhưng mà mình phải cảm tạ ơn Chúa, vi lúc đó Chúa cho em biết trả lời với những lời nói họ gửi cho em.
Lần sau gặp trường hợp đó chắc phải...đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Chúa Thánh Thần nhờ Chúa giúp ta trả lời một cách khôn ngoan quá
Mình nghĩ không hảnh là những người Tin Lành đâu vì cũng có trường hợp họ muốn công kích cho 2 đạo xung đột với nhau đó . Mình phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận biết và phân tích cũng như trả lời lại họ mà thôi . Hạt cải cũng đã từng thảo luận về đạo với những người Tin Lành người Mỹ ( đối thoại trực tiếp nhưng không xung đột tôn giáo ) , mà chỉ thảo luận về sự khác biệt của tôn giáo và lý luận cũng như thảo luận về kinh thánh ( phải nói là người Tin Lành họ học kinh thánh và thuộc Kinh Thánh hơn người Công Giáo đó ) .
Đạo nào cũng dạy điều tốt , đạo nào cũng chỉ điều ngay nhưng chỉ có đạo Công Giáo là chính thật : Vì do Chính Chúa Giêsu Là Thiên Chúa và là Con Chúa Cha sáng lập và truyền lại . Ví dụ như : Đạo Tin Lành ( phúc âm gần giống với Công Giáo nhất ) Họ thờ phượng ba ngôi Thiên Chúa . Nhưng Chúa Giêsu sinh xuống thế để cứu loài người thì do ai đồng công ? Mẹ Maria là người thế nào mới xứng đáng được Chúa chọn để ngự vào cung lòng mẹ khi bước đầu vào công việc cứu chuộc của Ngài .
Chúa Giêsu lập giáo hội và qua bữa tiệc ly lập phép mình thánh Ngài để làm nơi Ngài ẩn thân ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế ( bữa tiệc ly thứ năm tuần thánh ) ; Ngài truyền lại cho các môn đệ (đứng đầu là Phê rô ) : Thầy giao cho con chìa khóa nước trời , sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc . Sự gì con cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở ( bí tích hòa giải ) ........ /

BMK
07-01-2009, 02:55 PM
Đối thoại với đồng chí [†]AntônBình[†], có lẽ mình phải im lặng như Chúa Giesu trước tòa Philatô. Đó là cách tốt nhất.

Maria_nguyen
07-01-2009, 06:36 PM
cách nay hơn 2000 năm Chúa cũng đã bị hỏi gần như vậy
Đức Giê_su chịu cám dỗ (Mt 4,1 ;Mc 1,2_13)
1 Đức Giê_su được đầy Thánh thần ,từ sông Gio_đan trở về.1 Suốt bốn mươi ngày ,Người được Thánh thần dẫn đi trong hoang địavà chịu quỷ cám dỗ.trong những ngày ấy ,Người không ăn gì cả,vàkhi hết thời gian đó,thì Người thấy đói.3 Bấy giờ ,quỷ nói với Người :"Nếu ông là con thiên chúa thì truyền cho hòn đá hóa bánh đi !".4 Nhưng Đức Giê_su đáp lại :"Đã có lời chép rằng :Người ta sống không phải nhờ cơm bánh."
5 Sau đó ,quỷ đem Dức Giê_su lên cao,và trong giây lát ,chỉ cho người thấy các nước thiên hạ .6 Rồi nó nói với Người :"Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợ lộc của các nước này ,vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi,và tôi muốn trao cho ai tùy ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi ,thì tất cả sẽ thuộc về ông."8 Đức Giê_su đáp lại:"Đã có lời chép rằng:Ngươi phải bái lạy Đức chúa là Thiên chúa của ngươi,và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".
9 Quỷ lại đem Đức Giê_su đến Giê_ru_sa_lem và đặt Người trên nóc Đền thờ ,rồi nói với Người :"Nếu ông là con Thiên chúa ,thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!".10 Vì đã có lời chép rằng:Thiên chúa sẽ truyề cho Thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng:Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng ,cho bạn khỏi vấp chân vào đá.".12 Bấy giờ Đức Giê_su đáp lại:"Đã có lời rằng:Ngươi chớ thử thách Đức chúa là Thiên chúa của ngươi."
13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người,quỷ bỏ đi,chờ đợi thời cơ.
Đã là người Kitô hữu sẽ gặp nhiều thử thách để bảo vệ chính đạo .Xin Chúa ,ban cho chúng con tràn đầy đức tin để vượt qua mọi thử thách

Nguyên Xuân
08-01-2009, 09:39 AM
im lặng là vàng..............................................hành động là kim cương

Im lặng để cầu nguyện, để suy xét phải làm gì, như thế nào...
Còn...hành động là ... làm gì ạ ?

ruby87
08-01-2009, 12:04 PM
Vâng thật đúng là như thế chúng ta phải xem lại vấn đề của mỗi người Ki tô Hữu chúng ta,....đó là Suy niệm lời chúa và lắng nghe lời chúa.....để áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta....cho nên chúng ta và Thánh ca việt nam luôn là trang suy niệm, và lắng nghe những bản thánh ca để hầu phần nào chúng ta hiểu chúa hơn và anh em hơn.......hy vọng các bạn có ý nghĩ giống mình....
Em nhớ là e ko gửi bài này, admin ui, có lầm lẫn gì ở chỗ này ko ạ ?:92:

ruby87
08-01-2009, 12:18 PM
Khi đọc bài này, mình có cảm nhận hơi khác người chút......(ko bit có ai có cảm nhận giống mình ko)
Anh chàng AntonBinh này ... đang nói lộng ngôn (rõ ràng), nhưng khi nghe những lời lộng ngôn đó( bên ngoài), nó lại giúp mình, nhìn lại phía bên trong con ngơời mình (nghĩa là, nó như 1 tấm gương giúp mình soi vào đó).... và mình cảm thấy xấu hổ, vì.....mình ko nói lộng ngôn ở cửa miệng, nhưng chính ....những lúc mình phạm tội, thì.......cái hành đọng đó.còn làm cho Chúa đau gấp vạn lần lời lộng ngôn của ATB nữa..
( mình chia sẻ rất thật lòng, ko có chút gì là giả tạo đâu các bạn ạ :2:)

duchuy027
08-01-2009, 01:22 PM
Chào ACE! người này có vẻ am hiểu kinh thánh nhỉ? từ những lệnh trong lịch sử đâu phải kitô hữu nào cũng biết. thế mà đống chí antonbinh biết hết. còn thêm chút lý luận vào nữa! "có phải đó chừng minh bác đó được đào tạo để lung lay niềm tin của chúng ta?" anh chị em hay thận trọng khi tiếp xúc những thông tin này!

Nguyên Xuân
08-01-2009, 05:45 PM
À, nói cho ACE biết điều này : đang khi chat với anh ATB, em thấy anh ấy gửi những tin (về lịch sử) rất nhanh, chưa hết tin này đã đến tin khác, dường như không phải gõ trực tiếp lên Yahoo Messenger, em đoán là anh ấy chỉ coppy tin từ một trang nào đó.
Em mong mọi người sẽ cầu nguyện thật nhiều cho anh ấy. Vì em nghĩ là không chỉ anh ấy, mà còn rất nhiều ACE khác vẫn bị che mắt. Mong ACE dành ra một khoảng thời gian cho việc ấy.
Cám ơn ACE.

josephdvhien
08-01-2009, 06:41 PM
Khi mình đọc lại cuộc trò chuyện của hai người mình cũng thấy điều lạ là ở chỗ đó (cách anh AntonBinh lấy dẫn chứng lịch sử rất đúng và cũng có vẻ là rất nhanh nữa!?)
Mình đồng ý với duchuy027: khi tiếp xúc với người này chúng ta nên cẩn thận. Nếu chúng ta cảm thấy kiến thức về Đạo thật sự đầy đủ thì hãy nói chuyện, còn khi mà kiến thức chưa được chắc cho lắm thì đừng nên nói chuyện kẻo khi đó chúng ta sẽ rất dễ bị mắc lừa!
Đọc lại cuộc đối thoại mình thấy giận AntonBinh thì ít nhưng thương bạn ấy nhiều hơn vì bạn ấy đã được chịu Phép Rửa nhưng cùng với thời gian bạn ấy đã được "tắm" trong những mớ kiến thức của chủ nghĩa vô thần!
Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh ấy nhé! Chắc là chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được anh ấy.

LẠY CHA, XIN CHO CHO ANH ẤY VÌ ANH ẤY KHÔNG BIẾT VIỆC ANH ẤY LÀM

ruby87
08-01-2009, 08:42 PM
Khi mình đọc lại cuộc trò chuyện của hai người mình cũng thấy điều lạ là ở chỗ đó (cách anh AntonBinh lấy dẫn chứng lịch sử rất đúng và cũng có vẻ là rất nhanh nữa!?)


bạn ơi, có gì đâu mà lạ, ma quỷ thì cái gì nó chẳng biết......

josephdvhien
09-01-2009, 07:16 PM
ma quỷ thì cái gì nó chẳng biết......

Nói như ruby87 thì anh chàng này đang bị ma quỷ điều khiển rồi! :2:
Vậy thì chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn cho anh ấy
Đây chính là "con chiên lạc" trong 100 con chiên đó
Xin mọi người cầu nguyện cho anh ấy nhé!

To AntonBinh: Anh AntonBinh thân mến đọc lại cuộc trò chuyện của anh và nguyen_say em chắc chắn một điều là ai cũng thấy bức xúc vì các lời anh phát ngôn!
Nhưng em cũng tin một điều là mọi người sẽ cầu nguyện cho anh hơn là giận ghét anh vì giận thì giận trong giây lát còn yêu thương thì suốt cả đời mà! Em hi vọng là anh sẽ sớm nhận ra đâu là chân lý đâu là lý tưởng của người Kitô hữu!
Chúc anh luôn mạnh khỏe và bình an!

ruby87
09-01-2009, 09:56 PM
Nói như ruby87 thì anh chàng này đang bị ma quỷ điều khiển rồi! :2:
Vậy thì chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn cho anh ấy
Đây chính là "con chiên lạc" trong 100 con chiên đó
Xin mọi người cầu nguyện cho anh ấy nhé!

To AntonBinh: Anh AntonBinh thân mến đọc lại cuộc trò chuyện của anh và nguyen_say em chắc chắn một điều là ai cũng thấy bức xúc vì các lời anh phát ngôn!
Nhưng em cũng tin một điều là mọi người sẽ cầu nguyện cho anh hơn là giận ghét anh vì giận thì giận trong giây lát còn yêu thương thì suốt cả đời mà! Em hi vọng là anh sẽ sớm nhận ra đâu là chân lý đâu là lý tưởng của người Kitô hữu!
Chúc anh luôn mạnh khỏe và bình an!
bó tay với bạn lun.............ko lẽ sau những lời nói hết sức hỗn xược của ATB, bạn thấy bạn ấy là người công giáo đạo đức à ???

Maria_nguyen
14-01-2009, 05:20 PM
Theo mình nghĩ antonbinh đã chuẩn bị sẵn những lời công kích đạo công giáo ,có cơ hội là anh ta cố tình đả kích .Bạn nguyenxuan đã bình tĩnh không nổi nóng chửi anh ta là đã thắng đuợc antonbinh rồi .Nguyenxuan đã phá được tâm địa đen tối của antonbinh,cho anh ta thấy đức tin của người ki tô giáo rất vững vàng

gioanha
16-01-2009, 12:16 AM
sao ko vào tía lia được vậy chú Hà, đang hí ha hí hửng vào xem thì.....:106:


Cho chú can, ở thánh ca vietnam.org đi, tuổi teen đừng có vào chỗ đó

dhgiang
16-01-2009, 09:17 AM
các bác giải thích dùm em câu này, tại sao kinh thánh bảo không thờ hình tường mà bjo chúng ta lại thờ hình tượng?

dhgiang
16-01-2009, 09:23 AM
T
1/ Dân La Mã giết Chúa , rồi lại nâng Chúa lên làm Chúa?
_Thưa: Lúc xưa, dân LaMã chiếm Do thái!! Tuy nhiên theo mình bíêt, thì dân Do Thái đã lên án Chúa chứ không phải LaMã lên án Chúa Giêsu!! Chính người Do Thái đòi giết Chúa, và gây khó dễ với Philatô nên người La Mã mới chấp nhận giết Chúa!! Vì vậy, không thể nói "Dân LaMã giết Chúa" mà họ chỉ là nghe theo Do Thái mà giết Chúa!!!!Sau khi Chúa Phục Sinh, thì các tông đồ rao truyền khắp nơi về Chúa Giêsu, và cũng rao giảng cho cả người Do Thái và người LaMã nên nhiều người LaMã tin , vì thế Kitô Giáo đã nở rộ ở La Mã!! Và xin nhớ cho 1 điều, Thánh Phaolô là công dân RôMa!!!Nên không thể kết lụân dân LaMã tự mâu thũân mình do"giết Chúa do nói Chúa là phản loạn, xong nâng lên làm Chúa"!!!

mình trả lời câu hỏi này của bạn nè:
Tất cả các yếu tố huyền thoại và thần học của đạo Kitô sẽ chẳng ra gì nếu không có sự can thiệp tích cực của đế quốc La Mã, nói đúng hơn là tham vọng chinh phục toàn cầu của Hoàng Đế La Mã Constantine.
Lịch sử cho ta thấy Ki Tô Giáo đã trở thành một tôn giáo thuần nhất là do ý muốn riêng của hoàng đế Constantine vào đầu thế kỷ IV. Có thể nói đạo Kitô là đạo của Constantine. Nếu không có Constantine, Kitô Giáo có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào đầu thế kỷ 4 vì trước đó Kitô Giáo đã bị bách hại suốt trên 150 năm do lệnh cấm đạo gay gắt của các hoàng đế tiền nhiệm. Nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự cấm đạo này hoàn toàn có tính chất chính trị. Nguyên vào năm 160, đế quốc La Mã bị quân Hung Nô tấn công tại các vùng sông Danube và sông Rhin, các tín đồ Kitô Giáo đã tiếp tay cho quân Hung Nô chống La Mã. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius vô cùng tức giận bèn ra lệnh cấm đạo Kitô và giết rất nhiều tín đồ của đạo này. Việc cấm đạo kéo dài từ đó đến cuối thế kỷ III trong khắp lãnh thổ của đế quốc La Mã. Khoảng năm 250, hoàng đế Decius ra lệnh truy lùng và giết hết các tu sĩ Kitô Giáo tại Rome và Antioch. Phần đông các tín đồ Kitô tại Rome bị ném vào các đấu trường cho thú dữ ăn thịt, một số ít còn lại bỏ đạo thần phục nhà vua, một số khác bỏ trốn vào các hang bí mật. Cuối thế kỷ III, hoàng đế Valerian ra lệnh triệt hạ mọi giáo đường lớn nhỏ của đạo Kitô trên toàn lãnh thổ đế quốc, tịch thu và đốt hết các sách kinh, các tài sản khác của giáo hội bị tịch thu. Kitô Giáo gần bị tiêu diệt hoàn toàn vào giai đoạn lịch sử này. Vừa lúc đó thì Constantine lên ngôi hoàng đế. Tuy Constantine theo đạo của cha là Đa Thần Giáo La Mã nhưng lại rất tôn trọng mẹ là một tín đồ Kitô Giáo.
Constantine ngạc nhiên nhận thấy nhiều tín đồ Kitô sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không chịu bỏ đạo. Constantine tuy không theo đạo Kitô nhưng có quyết tâm biến đạo này thành một công cụ hữu hiệu để chinh phục thế giới (như đã trình bày ở một đoạn trước). Y tuyên bố: "Dưới dấu hiệu thập giá, ta sẽ chiến thắng". (IN HOC SIGNO VINCES).

dhgiang
16-01-2009, 09:27 AM
ah. còn câu hỏi này nữa mình muốn hỏi các bạn. Vì sao đạo thiên chúa lại chia ra nhiều giáo phái như Ca-tô, Judaism, Chính thống, Muslim, Anh giáo, Tin lành. Các bạn đã đọc nguyên nhân các giáo phái đã tách ra hok chịu ảnh hưởng của Vatican? các bạn đọc câu trả lời của mình ở trên thì sẽ biết được một phần nguyên nhân.

dhgiang
16-01-2009, 09:41 AM
Xin lỗi các bạn. Mình cũng người kito hữu, mình tin vào Chúa. những câu hỏi của mình không phải là sự chối bỏ đức tin! Nhưng mình tôn trọng sự thật! Có gì làm các bạn phật ý, các bạn bỏ qua nhé.

gerard_maria
16-01-2009, 10:55 AM
các bác giải thích dùm em câu này, tại sao kinh thánh bảo không thờ hình tường mà bjo chúng ta lại thờ hình tượng?
Bạn àh!! đây cũng là câu hỏi mà giáo phái Tin Lành dùng để chứng minh rằng Công Giáo chúng ta là sai, vì họ trích dẫn 1 số câu trong sách Cựu Ước rằng thờ ngẫu tượng là điều ghê tởm và tội lỗi trước mặt Thiên Chúa!!
Nhưng Công Giáo chúng ta không "thờ" tượng ảnh mà chỉ là tỏ lòng "tôn kính" trước ảnh tượng của Chúa Kitô, Mẹ Maria Đồng Trinh và các Thánh đã sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì các ảnh tượng đó không thể vẽ nên hoàn hảo tất cả mọi điều về Thiên Chúa vô hình và diễn tả về Ngài. Nghệ thuật ảnh tượng Kitô giáo đã dùng hình ảnh để truyền đạt sứ điệp Phúc Âm. Các ảnh thánh về Mẹ Thiên Chúa và các Thánh giúp kích thích việc cầu nguyện. Bạn để ý sẽ thấy điều này sẽ rất đúng. Khi ta cầu nguyện trước 1 ảnh tượng Đức Mẹ, ta sẽ cảm thấy không bị chia trí, và sẽ hướng lên Đấng Vô Hình là Thiên Chúa 1 cách rất dễ dàng!
Xin nhắc lại: "Sự tôn kính tượng ảnh của Kitô giáo không nghịch với điều răn thứ nhất trong Thập Giới. " và "Sự tôn kính các ảnh tượng chỉ là một sự cung kính chứ không phải là một sự tôn thờ." Tuy nhiên, ta vẫn phải "tôn kính" hết mức ta có thể các ảnh tượng của Thiên Chúa, Mẹ Thánh Ngài và các Thánh, nhất là những ảnh tượng đã được Làm Phép!!
Àh còn về Chính Thống Giáo, thì họ đồng ý việc tôn kính Ảnh Thiêng Liêng và rất cổ võ lòng tôn kính này, tuy nhiên họ lại không tôn kính Tượng thiêng liêng vì họ sợ có thể sẽ bị "hiểu lầm" với các giáo phái thờ ngẫu tượng ở Hy Lạp!!
Chúc bạn bình an:love:

gerard_maria
16-01-2009, 11:13 AM
mình trả lời câu hỏi này của bạn nè:
Tất cả các yếu tố huyền thoại và thần học của đạo Kitô sẽ chẳng ra gì nếu không có sự can thiệp tích cực của đế quốc La Mã, nói đúng hơn là tham vọng chinh phục toàn cầu của Hoàng Đế La Mã Constantine.
Lịch sử cho ta thấy Ki Tô Giáo đã trở thành một tôn giáo thuần nhất là do ý muốn riêng của hoàng đế Constantine vào đầu thế kỷ IV. Có thể nói đạo Kitô là đạo của Constantine. Nếu không có Constantine, Kitô Giáo có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào đầu thế kỷ 4 vì trước đó Kitô Giáo đã bị bách hại suốt trên 150 năm do lệnh cấm đạo gay gắt của các hoàng đế tiền nhiệm. Nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự cấm đạo này hoàn toàn có tính chất chính trị. Nguyên vào năm 160, đế quốc La Mã bị quân Hung Nô tấn công tại các vùng sông Danube và sông Rhin, các tín đồ Kitô Giáo đã tiếp tay cho quân Hung Nô chống La Mã. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius vô cùng tức giận bèn ra lệnh cấm đạo Kitô và giết rất nhiều tín đồ của đạo này. Việc cấm đạo kéo dài từ đó đến cuối thế kỷ III trong khắp lãnh thổ của đế quốc La Mã. Khoảng năm 250, hoàng đế Decius ra lệnh truy lùng và giết hết các tu sĩ Kitô Giáo tại Rome và Antioch. Phần đông các tín đồ Kitô tại Rome bị ném vào các đấu trường cho thú dữ ăn thịt, một số ít còn lại bỏ đạo thần phục nhà vua, một số khác bỏ trốn vào các hang bí mật. Cuối thế kỷ III, hoàng đế Valerian ra lệnh triệt hạ mọi giáo đường lớn nhỏ của đạo Kitô trên toàn lãnh thổ đế quốc, tịch thu và đốt hết các sách kinh, các tài sản khác của giáo hội bị tịch thu. Kitô Giáo gần bị tiêu diệt hoàn toàn vào giai đoạn lịch sử này. Vừa lúc đó thì Constantine lên ngôi hoàng đế. Tuy Constantine theo đạo của cha là Đa Thần Giáo La Mã nhưng lại rất tôn trọng mẹ là một tín đồ Kitô Giáo.
Constantine ngạc nhiên nhận thấy nhiều tín đồ Kitô sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không chịu bỏ đạo. Constantine tuy không theo đạo Kitô nhưng có quyết tâm biến đạo này thành một công cụ hữu hiệu để chinh phục thế giới (như đã trình bày ở một đoạn trước). Y tuyên bố: "Dưới dấu hiệu thập giá, ta sẽ chiến thắng". (IN HOC SIGNO VINCES).
Bạn ơi, những phần mình in đậm trong phần trích dẫn, là những phần mình thấy bạn nói sai về Đạo Công Giáo đấy!!
Mình xin góp ý nhé : Bạn nói rằng bạn là Kitô hữu, và bạn tin vào Thiên Chúa!! THế sao bạn lại bảo những mầu nhiệm của Ngài là huyền thoại (mà huyền thoại là những điều không thật)?
Nữa nhé: Tại sao bạn có thể khẳng định rằng nếu không có Constantine thì Kitô GIáo chẳng ra gì? Bạn nên nhớ, chính Thiên Chúa lập nên Kitô Giáo, thì chính NGài cũng sẽ bảo vệ Kitô Giáo, CHúa Giêsu đã phán:"Và quyền lực Tử Thần sẽ không thắng nổi" thì làm sao con người có thể làm gì được Kitô Giáo của Ngài khi TỬ Thần còn không thắng nổi?
Tại sao bạn lại nói : "Đạo Kitô là Đạo của Constantine"? Đạo Kitô là do chính Chúa Giêsu lập nên, mà Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa Hằng Hữu cho nên Kitô Giáo là do chính Thiên Chúa Hằng Hữu lập nên! Constantine chỉ là 1 thọ tạo của Thiên Chúa mà thôi, và ông chỉ giúp cho Kitô Giáo được biết đến, chứ ông không hề lập nên Kitô Giáo, nên không thể nói Kitô GIáo là Đạo của Constantine!!!!!
Các phần lịch sử bạn ghi ở trên mình cũng không tin cho lắm, có thể bạn lấy thông tin từ các trang web của những ng` vô thần (mà họ thì thường bẻ cong sự thật để bôi nhọ Kitô Giáo) hay từ trong sách Da VInci Code, mình không rõ, nhưng do mình đc biết rằng Kitô GIáo không liên quan gì đến chính trị, và không làm chính trị nên phần lịch sử trên mình không đc tin!!!
Còn về câu "Constantine tuy không theo đạo Kitô nhưng có quyết tâm biến đạo này thành một công cụ hữu hiệu để chinh phục thế giới (như đã trình bày ở một đoạn trước)." thì thật mình không bao giờ tin như thế!!Theo như mình biết, thì vào 1 lần hành quân, vua Constantine đã thấy hiện lên trên trời 1 dấu hiệu Thập Giá của Đức Kitô và tiếng nói :Với dấu hiệu này, ngươi sẽ chiến thắng!! Vì thế vua đã tin, và đã bãi bỏ sự bất công với Kitô Giáo!! Theo như mình biết, thì vua Constantine cũng đã trở thành tín hữu Kitô!! Còn về việc vua muốn dùng Công Giáo để thống trị thế giới thì mình k bao giờ tin. Vì vua Constantine chỉ là 1 giáo hữu, k phải là Giáo Hoàng mà có thể lợi dụng Kitô Giáo để chinh phục Thế Giới, và nhất là Kitô Giáo ko liên can gì vào chính trị, cho nên điều này là ko thể!!!!
Đó là ý kiến của mình, thân ái:3::3::36:

teresangan
16-01-2009, 12:34 PM
Đối thoại với đồng chí [†]AntônBình[†], có lẽ mình phải im lặng như Chúa Giesu trước tòa Philatô. Đó là cách tốt nhất.

đây là ý kiến hay

dhgiang
16-01-2009, 12:37 PM
Bạn ơi, những phần mình in đậm trong phần trích dẫn, là những phần mình thấy bạn nói sai về Đạo Công Giáo đấy!!
Mình xin góp ý nhé : Bạn nói rằng bạn là Kitô hữu, và bạn tin vào Thiên Chúa!! THế sao bạn lại bảo những mầu nhiệm của Ngài là huyền thoại (mà huyền thoại là những điều không thật)?
thứ nhất, mình không bảo huyền thoại là hok có thật. chắc bạn đã nghe nói về huyền thoại anh hùng CHE. nhân vật CHE là có thật. do đó bạn bảo huyền thoại ko có thật là không đúng ý mình.

Nữa nhé: Tại sao bạn có thể khẳng định rằng nếu không có Constantine thì Kitô GIáo chẳng ra gì? Bạn nên nhớ, chính Thiên Chúa lập nên Kitô Giáo, thì chính NGài cũng sẽ bảo vệ Kitô Giáo, CHúa Giêsu đã phán:"Và quyền lực Tử Thần sẽ không thắng nổi" thì làm sao con người có thể làm gì được Kitô Giáo của Ngài khi TỬ Thần còn không thắng nổi?
Tại sao bạn lại nói : "Đạo Kitô là Đạo của Constantine"? Đạo Kitô là do chính Chúa Giêsu lập nên, mà Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa Hằng Hữu cho nên Kitô Giáo là do chính Thiên Chúa Hằng Hữu lập nên! Constantine chỉ là 1 thọ tạo của Thiên Chúa mà thôi, và ông chỉ giúp cho Kitô Giáo được biết đến, chứ ông không hề lập nên Kitô Giáo, nên không thể nói Kitô GIáo là Đạo của Constantine!!!!!
thứ hai, bạn bảo tôn giáo thì không liên quan đến chính trị. Vậy tại sao bạn lấy những điều này để giải thích mục tiêu chính trị. đó là việc kito giáo trở thành quốc giáo của Constantine.

Các phần lịch sử bạn ghi ở trên mình cũng không tin cho lắm, có thể bạn lấy thông tin từ các trang web của những ng` vô thần (mà họ thì thường bẻ cong sự thật để bôi nhọ Kitô Giáo) hay từ trong sách Da VInci Code, mình không rõ, nhưng do mình đc biết rằng Kitô GIáo không liên quan gì đến chính trị, và không làm chính trị nên phần lịch sử trên mình không đc tin!!!
Thứ ba, những gì mình trích dẫn này, không phải của những người vô thần. mà là của người công giáo gốc. thậm chí trong gia phả còn có người tử vì đạo.
Đọc tới đây mình cũng không biết bạn có gán ghép mình với người vô thân hay không nữa! nhưng mình có thế khẳng định với bạn là những gì mình viết đây ko pải là bỏ đức tin của mình. mà là tìm ra sự thật.


Còn về câu "Constantine tuy không theo đạo Kitô nhưng có quyết tâm biến đạo này thành một công cụ hữu hiệu để chinh phục thế giới (như đã trình bày ở một đoạn trước)." thì thật mình không bao giờ tin như thế!!Theo như mình biết, thì vào 1 lần hành quân, vua Constantine đã thấy hiện lên trên trời 1 dấu hiệu Thập Giá của Đức Kitô và tiếng nói :Với dấu hiệu này, ngươi sẽ chiến thắng!! Vì thế vua đã tin, và đã bãi bỏ sự bất công với Kitô Giáo!! Theo như mình biết, thì vua Constantine cũng đã trở thành tín hữu Kitô!! Còn về việc vua muốn dùng Công Giáo để thống trị thế giới thì mình k bao giờ tin. Vì vua Constantine chỉ là 1 giáo hữu, k phải là Giáo Hoàng mà có thể lợi dụng Kitô Giáo để chinh phục Thế Giới, và nhất là Kitô Giáo ko liên can gì vào chính trị, cho nên điều này là ko thể!!!!
Đó là ý kiến của mình, thân ái:3::3::36:
Cuối cùng điều này, hoàng đế Constantine ko thể trong một đời mình mà dùng kito giáo để chinh phục thế giới. và cũng k phải là giáo hoàng. nhưng từ khi thành lập kito giao theo ý mình thì các giáo hoàng phải là người vua chọn, việc này chỉ chấm dứt tới thế kỷ 11.

Maryt
16-01-2009, 01:02 PM
Xin ACE hãy cầu nguyện thật nhiều, đừng để bị sa trước cám dỗ. :77:

josephdvhien
16-01-2009, 06:37 PM
Xin ACE hãy vào đúng chủ đề đi.
Chúng ta đang nói tới chuyện của AntonBinh và Nguyen_say mà
Khi lấy những dẫn chứng để góp ý mọi người nên chọn lọc cho cẩn thận và chính xác
nếu sai thì đúng là tác dụng sẽ ngược lại đó. Hậu quả thì không biết thế nào
Khi đó người ngoài (hay những người như anh AntonBinh) sẽ đứng ngoài mà vỗ tay đó
Chúc ACE luôn bình an và khôn ngoan trong Đức Kitô!

gerard_maria
16-01-2009, 09:45 PM
thứ nhất, mình không bảo huyền thoại là hok có thật. chắc bạn đã nghe nói về huyền thoại anh hùng CHE. nhân vật CHE là có thật. do đó bạn bảo huyền thoại ko có thật là không đúng ý mình.

thứ hai, bạn bảo tôn giáo thì không liên quan đến chính trị. Vậy tại sao bạn lấy những điều này để giải thích mục tiêu chính trị. đó là việc kito giáo trở thành quốc giáo của Constantine.

Thứ ba, những gì mình trích dẫn này, không phải của những người vô thần. mà là của người công giáo gốc. thậm chí trong gia phả còn có người tử vì đạo.
Đọc tới đây mình cũng không biết bạn có gán ghép mình với người vô thân hay không nữa! nhưng mình có thế khẳng định với bạn là những gì mình viết đây ko pải là bỏ đức tin của mình. mà là tìm ra sự thật.

Cuối cùng điều này, hoàng đế Constantine ko thể trong một đời mình mà dùng kito giáo để chinh phục thế giới. và cũng k phải là giáo hoàng. nhưng từ khi thành lập kito giao theo ý mình thì các giáo hoàng phải là người vua chọn, việc này chỉ chấm dứt tới thế kỷ 11.
àh, mình ko hề nói Kitô Giáo là quốc giáo của Constantine nhé!! Bạn xin nhớ cho rằng, Chúa Kitô là sự Thật, chính Chúa đã tự nhận thế trong Kinh Thánh, thế sao bạn nói bạn tin Chúa, nghĩa là tin Sự Thật, đã có sự thật trong tay, mà lại còn muốn tìm ra Sự Thật, k thấy mâu thuẫn hay sao?Đó chẳng phải là bạn ko hoàn toàn tin vào Sự Thật mình đang có hay sao? Và bạn cũng nhớ cho rằng, Giáo Hoàng k phải là Vua chọn mà là chính Thiên Chúa chọn!!!
P/s: Xin lỗi, mình nói điều này có lẽ đụng chạm nhưng mình vẫn phải nói: Xin bạn hiểu cho rằng, trong gia phả có người tử đạo thì sao, họ cũng là con người như mọi người, họ cũng có thể là ng` tin hay ko tin? Chính vị Tử Đạo đó chết vì Đức Kitô chứ ko phải để thế hệ mai sau có danh có tiếng là gia phả tử đạo! Nếu nói như bạn, thì nếu trong gia phả mình có ng` tử đạo, thì mình cứ vô tư mà nói lung tung chẳng đúng về Đạo và lịch sử Đạo, có gì thì cứ lấy tổ tiên tử đạo của mình ra thì ng`khác im tiếng??Xin bạn xem lại!!Mình ko có ý nói gia đình đó nói lung tung bậy bạ, mình chỉ góp ý cho bạn thế thôi!!
Thân!!
Tới đây mình xin stop, ý bạn thế nào thì tùy bạn thôi vậy!! Chúng ta đã làm loãng topic mất rồi!!
Mình xin xin lỗi mọi người ACE vì đã làm loãng topic vì chuyện ko đâu thế này!!
Thân!!

MicaeNguyen
13-02-2009, 10:36 AM
mình trả lời câu hỏi này của bạn nè:
Tất cả các yếu tố huyền thoại và thần học của đạo Kitô sẽ chẳng ra gì nếu không có sự can thiệp tích cực của đế quốc La Mã, nói đúng hơn là tham vọng chinh phục toàn cầu của Hoàng Đế La Mã Constantine.
Lịch sử cho ta thấy Ki Tô Giáo đã trở thành một tôn giáo thuần nhất là do ý muốn riêng của hoàng đế Constantine vào đầu thế kỷ IV. Có thể nói đạo Kitô là đạo của Constantine. (IN HOC SIGNO VINCES).

[†]AntônBình[†] -=: Chúa, mẹ chỉ là một công cụ được phương Tây thần thánh hoá nhằm phục vụ cho những mưa đồ bành trướng mà thôi


Không biết do sự chủ ý hay vô tình, các bạn đã đảo ngược vị trí của "chủ ngữ" và "vị ngữ" để lập lờ và lật ngược sự thật.

Đúng ra, hoàng đế Constantinehay "phương Tây" mới chính là công cụ và khí cụ của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Ngay cả chúng ta cũng vậy, đều là khí cụ bình an và yêu thương của Thiên Chúa. Mong 1 ngày nào đó, bạn AntonBinh sẽ thật sự là 1 "Phaolo" mới nhiệt thành trong niềm tin Chúa đã Phục Sinh từ cõi chết.

tieuai
21-02-2009, 03:22 PM
:53:Đấng Tối Cao thì Ngài hẳn đã quá quen với những tư tưởng vừa u mê vừa nhắm mắt bịt tai!những mảnh ruộng đầy cỏ lùng này rồi!Còn phàm nhân như tui thì lướt sơ qua thấy muốn lợm dọng vì những ý tưởng và những ngôn từ dơ bẩn và tục tĩu này!
Không biết các anh chị em khác thi cảm giác sao chứ mình thấy như đi qua một bô rác không có người dọn dẹp! muốn né vụt qua, nhưng lại thấy có người đang cố lội vào hy vọng làm được việc tốt nên cũng đành giúp các anh chị em này một chút vậy.Theo minh,cái bãi...à ko..cái cuộc điện đàm dài lê thê này là của các "em nhỏ''có tuổi đời cũng xấp xỉ trên dưới nửa đời người rồi !và họ không có cha mẹ(ko phải mồ côi)để hưởng nền giáo dục tốt! Chỉ cần là một lương dân bình thường, được giáo dục tốt, họ sẽ biết lịch sự,tôn trọng các vị có học thức có cương vị trong xã hội nhất là trong tôn giáo,ko xàm sở nói năng vô tội vạ, vô hiểu biết, vô tư cách như vậy.Hơn thế nữa, là người Công Giáo chân chính càng ko được xúc phạm đến các cương vị trong xã hội,trong tôn giáo bạn bằng ngôn từ hoặc chữ viết như người say xỉn điên loạn! (thú thật ko biết dủng từ gì để nói cho chính xác đầy đủ hơn).
Còn nói về cái "kiến thức''chắp vá mới thấy trời ơi đất hỡi nữa!!!(cũng xin thú thật mình ko đủ kiên nhẫn để đọc đủ những dòng lập luận phiến diện ko đầu đuôi đó, thấy có bạn chịu khó đem ra phân tích giảng giải làm mình liên tưởng đến những nhà khoa học xét nghiệm đem các mẫu bệnh phẩm,đờm- mủ- máu- phân- chất thải...ra phân chất...mình cũng thấy phục các bạn đấy! E rằng phí công!!!) Mình hỏi các bạn: đạo Công Giáo là do bọn thực dân mang tới !? Thực dân có mặt ở VN thế kỷ nào? còn đạo CG có từ thế kỷ nào? Có tôn giáo, triết lý hay chủ thuyết nào tại VN mà ko do ông tây ông tàu... đưa tới??Có một đạo do người VN lập ra thôi; chắc mấy tay đó và một số bạn ko biết đó là Đạo Dừa do kỹ sư Nguyễn Thành Nam (kỹ sư VN đầu tiên tốt nghiệp ngành cơ khí tại Pháp);tuy nhiên ông cũng lấy ý tưởng,giáo lý của Phật Thích Ca và Chúa Giêsu ra để ca tụng và rao giảng.(tương tự như một vài đạo khác tại VN).Nhưng cần phải nói: tôn giáo đem lại ngoài yếu tố tâm linh còn mang tới những hiểu biết -văn minh,và nhất là quan điểm đạo đức con người nữa. Thân chúc các bạn không nhiễm bẩn trong thế giới này. -tieuai-

megumi_ndtt
21-02-2009, 07:18 PM
Bạn Antonbinh cũng có thể là người ngoại đạo.Nhưng cũng có thể là người Công giáo ,song vì một lý do nào đó mà đã đánh mất lòng tin vào Thiên Chúa.Cũng như câu chuyện "Người con hoang đàng",mong rằng một lúc nào đó bạn Antonbinh sẽ nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và Tình Mẫu tử của Mẹ Maria.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn Antonbinh và cũng hãy cầu nguyện cho nhau để xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta nhé!
Xin thương xót chúng con, vì chúng con là kẻ có tội.
Xin cho chúng con biết ăn năn thống hối và quay trở về với Ngài, là Đấng từ bi và giàu lòng nhân hậu.