dvtung
18-11-2024, 07:27 AM
19/11 THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
Phúc Âm: Lc 19, 1-10
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT KHAO NHÀ MÌNH ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”
Ai có lòng chân thành muốn gặp Chúa để cải thiện thì bất kể khó khăn nào cũng vượt qua. Ông Gia-kêu thấp bé, nhưng lòng khao khát của ông thì không thấp bé. Ông trèo lên cây sung! Chúa nhìn ông trên cây sung và bảo ông xuống mà đón tiếp người. Chỉ có như thế, mà cuộc đời ông đã hoàn toàn cải thiện: bố thí nửa phần của cải cho kẻ khó, đền gấp bốn cho ai bị thiệt hại. Đúng như Chúa nói: “hôm nay, nhà này được cứu độ”. Vì “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.
Hầu như các gia đình vẫn quên điều này: Chúa đã đến tìm kiếm và cứu chữa con người đã hư, đã mất. Có những gia đình chỉ nhớ đến Chúa khi lâm lụy bệnh tật nghèo khổ nợ nần, còn khi bình thường làm ăn phát đạt giàu có thì lại quên. Được mấy người giàu có đầy đủ của cải vật chất mà khao khát gặp Chúa để xin cứu chữa điều hư mất nơi cuộc sống đức tin, đức cậy, đức mến của mình? Cũng không thiếu người nghe Lời Chúa, rước Thánh Thể Chúa mà chẳng mảy may biến đổi, cải thiện.
Chuyện đầu năm, ai cũng chen nhau hái lộc Lời Chúa. Mở ra đọc, rồi khen lấy khen để: Chúa nói quá đúng. Thế thôi, rồi cả năm quên tuốt! Chuyện hái lộc Lời Chúa như một lần xin xăm.
Cũng vậy, chuyện rước Thánh Thể vẫn thường xuyên, nhưng như mượn Chúa đánh bóng vẻ đạo đức bên ngoài của mình. Vâng, ngay với Thiên Chúa, mà con người còn thiếu thành thật, dư giả dối, thì làm sao nhà mình được ơn cứu độ?
Ước gì các gia đình khiêm nhượng nhận ra điều hư, cái mất trong tâm hồn người nhà mình. Ước gì các gia đình chân thành khao khát, đón tiếp Chúa và hân hoan cải thiện đời sống công chính như Gia-kêu, để Chúa công bố: “nhà này được cứu độ”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình khát khao gặp được Chúa để cải thiện đời sống nên công chính, và được Chúa cứu độ. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=wF52kCUCPjM
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
Phúc Âm: Lc 19, 1-10
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT KHAO NHÀ MÌNH ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”
Ai có lòng chân thành muốn gặp Chúa để cải thiện thì bất kể khó khăn nào cũng vượt qua. Ông Gia-kêu thấp bé, nhưng lòng khao khát của ông thì không thấp bé. Ông trèo lên cây sung! Chúa nhìn ông trên cây sung và bảo ông xuống mà đón tiếp người. Chỉ có như thế, mà cuộc đời ông đã hoàn toàn cải thiện: bố thí nửa phần của cải cho kẻ khó, đền gấp bốn cho ai bị thiệt hại. Đúng như Chúa nói: “hôm nay, nhà này được cứu độ”. Vì “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.
Hầu như các gia đình vẫn quên điều này: Chúa đã đến tìm kiếm và cứu chữa con người đã hư, đã mất. Có những gia đình chỉ nhớ đến Chúa khi lâm lụy bệnh tật nghèo khổ nợ nần, còn khi bình thường làm ăn phát đạt giàu có thì lại quên. Được mấy người giàu có đầy đủ của cải vật chất mà khao khát gặp Chúa để xin cứu chữa điều hư mất nơi cuộc sống đức tin, đức cậy, đức mến của mình? Cũng không thiếu người nghe Lời Chúa, rước Thánh Thể Chúa mà chẳng mảy may biến đổi, cải thiện.
Chuyện đầu năm, ai cũng chen nhau hái lộc Lời Chúa. Mở ra đọc, rồi khen lấy khen để: Chúa nói quá đúng. Thế thôi, rồi cả năm quên tuốt! Chuyện hái lộc Lời Chúa như một lần xin xăm.
Cũng vậy, chuyện rước Thánh Thể vẫn thường xuyên, nhưng như mượn Chúa đánh bóng vẻ đạo đức bên ngoài của mình. Vâng, ngay với Thiên Chúa, mà con người còn thiếu thành thật, dư giả dối, thì làm sao nhà mình được ơn cứu độ?
Ước gì các gia đình khiêm nhượng nhận ra điều hư, cái mất trong tâm hồn người nhà mình. Ước gì các gia đình chân thành khao khát, đón tiếp Chúa và hân hoan cải thiện đời sống công chính như Gia-kêu, để Chúa công bố: “nhà này được cứu độ”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình khát khao gặp được Chúa để cải thiện đời sống nên công chính, và được Chúa cứu độ. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=wF52kCUCPjM