dvtung
18-11-2024, 07:38 AM
22/11 THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Phúc Âm: Lc 19, 45-48
"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THANH TẨY VÀ LÀM MỚI TÂM HỒN, THÂN XÁC
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”
Cũng thì chuyện thanh tẩy đền thờ, thánh Luca kể Chúa Giê-su “xua đuổi” các người buôn bán trong đền thờ; thánh Mattheu nói rõ Người “lật bàn, xô ghế”, và thánh Gioan thì nói Người dùng “dây roi” mà quất vào họ. Hóa ra, Chúa Giê-su không chỉ biểu lộ cảm xúc thương, giận thành Giê-ru-sa-lem, mà còn tỏ cử chỉ quyết liệt hơn nữa, khi người vung tay đánh đuổi và nặng lời với những người buôn bán trong đền thờ. “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”.
Chúa Giê-su cũng bày tỏ cảm xúc yêu thương, giận, và cử chỉ quyết liệt với chúng ta. Người không muốn chúng ta làm ô uế thân xác, linh hồn mình. Người không muốn chúng ta đánh mất chính mình. Người quyết lấy lại cho bằng được thân xác tâm hồn chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị.
Chúa không muốn con cái Chúa lợi dụng chỗ thờ phượng, sự thờ phượng Thiên Chúa để mưu cầu danh lợi, để đánh bóng tên tuổi mình, để che đậy bao điều bỉ ổi của mình.
Thân xác mỗi tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, xin đừng biến thân xác mình thành món hàng trao qua đổi lại, bán sỉ bán lẻ cho ma quỷ và những tay sai của chúng. Cũng đừng chất đầy tâm hồn những thứ nhớp nhúa, thấp hèn, không còn xứng với phẩm giá con cái của Thiên Chúa nữa.
Ước gì các gia đình nhận ra Chúa đang lật bàn xô ghế và dùng roi mà quất vào gia đình mình, vì người nhà mình không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, lại rước mọi sự danh lợi dục nhớp nhúa vào lòng, biến đền thờ thành nơi buôn bán của quỷ.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình quyết tâm thanh tẩy và làm mới lại thân xác tâm hồn, nhờ sám hối, xưng thú tội, quyết chừa tội, nhờ lắng nghe và vui sống Lời Chúa giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=YKrDmv25XvQ
Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Phúc Âm: Lc 19, 45-48
"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THANH TẨY VÀ LÀM MỚI TÂM HỒN, THÂN XÁC
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”
Cũng thì chuyện thanh tẩy đền thờ, thánh Luca kể Chúa Giê-su “xua đuổi” các người buôn bán trong đền thờ; thánh Mattheu nói rõ Người “lật bàn, xô ghế”, và thánh Gioan thì nói Người dùng “dây roi” mà quất vào họ. Hóa ra, Chúa Giê-su không chỉ biểu lộ cảm xúc thương, giận thành Giê-ru-sa-lem, mà còn tỏ cử chỉ quyết liệt hơn nữa, khi người vung tay đánh đuổi và nặng lời với những người buôn bán trong đền thờ. “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”.
Chúa Giê-su cũng bày tỏ cảm xúc yêu thương, giận, và cử chỉ quyết liệt với chúng ta. Người không muốn chúng ta làm ô uế thân xác, linh hồn mình. Người không muốn chúng ta đánh mất chính mình. Người quyết lấy lại cho bằng được thân xác tâm hồn chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị.
Chúa không muốn con cái Chúa lợi dụng chỗ thờ phượng, sự thờ phượng Thiên Chúa để mưu cầu danh lợi, để đánh bóng tên tuổi mình, để che đậy bao điều bỉ ổi của mình.
Thân xác mỗi tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, xin đừng biến thân xác mình thành món hàng trao qua đổi lại, bán sỉ bán lẻ cho ma quỷ và những tay sai của chúng. Cũng đừng chất đầy tâm hồn những thứ nhớp nhúa, thấp hèn, không còn xứng với phẩm giá con cái của Thiên Chúa nữa.
Ước gì các gia đình nhận ra Chúa đang lật bàn xô ghế và dùng roi mà quất vào gia đình mình, vì người nhà mình không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, lại rước mọi sự danh lợi dục nhớp nhúa vào lòng, biến đền thờ thành nơi buôn bán của quỷ.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình quyết tâm thanh tẩy và làm mới lại thân xác tâm hồn, nhờ sám hối, xưng thú tội, quyết chừa tội, nhờ lắng nghe và vui sống Lời Chúa giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=YKrDmv25XvQ