gioanha
02-01-2009, 12:21 AM
CHỌN AI ? CƯỚI AI ??
Kính gởi cô Hồng Nhung,
Em tên là Giuse Minh Đạt em vừa tốt nghiệp đại học năm vừa qua. Em là con một trong gia đình nên ba mẹ em bắt em phải đi cưới vợ. Thời còn học cấp 3 em có quen cô gái học chung một lớp tên là Thu Hằng. Thu Hằng thi rớt đại học, cũng từ đó hai đứa em ít gặp nhau.
Những năm học ở đại học em quen nhiều cô gái khác, trong đó có An Kha con gái duy nhất của một đại gia ở Miền Tây, nàng ta rất yêu em, và hay mua quà tặng em. Nhưng em lại thấy thích Ngọc Trân, một cô gái rất ‘HOT’ rất model, và hai đứa em đã có nhiều lần ái ân với nhau. Làn da mùi tóc đôi môi ngọt ngào của Ngọc Trân lôi cuốn em mãnh liệt.
Ba mẹ em thì thích em cưới Thu Hằng. Vì Thu Hằng tuy không đẹp sắc sảo như Ngọc Trân, nhưng cô ta biết chăm sóc gia đình biết nấu các món ăn ngon và ăn nói dịu dàng.
An Kha biết gia đình bắt em đi cưới vợ nàng ta bám theo em như sam và ghen với Ngọc Trân, tìm mọi cách để đặt điều nói xấu Ngọc Trân trước mặt em.
Thú thật trong ba cô gái em vừa kể ra, em chưa gọi là yêu ai say đắm…Để nắm vững tính tình của ba cô gái trước khi quyết định cưới ai, em hẹn đi chơi riêng với từng người :
*An Kha tuyên bố sẽ giết chết Ngọc Trân, hay bất cứ người con gái nào mà em cưới, vì An Kha sống không thể thiếu em.
*Ngọc Trân có vẻ hiên ngang, chấp nhận mọi tình huống, cô ấy nói : Em biết ít có người thanh niên nào chịu bỏ tiền của ra để đi cưới một đứa con gái mình đã ‘sống thử’, trừ khi em có thai còn mong anh suy nghĩ lại. Anh cứ làm theo ý của mình và gia đình, phần em em có phận của em…Chưa bao giờ em nhìn thấy đôi mắt của Ngọc Trân buồn và tuyệt vọng như hôm ấy…
-Mẹ của Thu Hằng và mẹ của em là đôi bạn thân. Thu Hằng được hai bà cho ở chung một nhà với em tại nhà ba mẹ em. Khi đi ra ngoài và khi chỉ có hai đứa em, em hỏi gì nàng cũng trả lời em bằng nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lần em hỏi: “Chắc là em yêu anh từ lúc mình còn học cấp III hả Hằng ?” Thu Hằng gục đầu vào vai em và cô nàng càng khóc nức nở nhiều hơn…
Thưa cô Hồng Nhung, quả đúng là cả 3 cô gái nầy ai cũng yêu em. Mẹ em nói em phải cưới vợ trong năm nay mới hạp. Năm tới là năm Dần, kỵ với tuổi em. Em đang trong tình trạng rối rắm vô cùng, em không biết phải cưới ai và bỏ ai ? Mong cô Hồng Nhung giúp em.
Kính chào cô với lòng biết ơn !
Giuse Minh Đạt
TP Hồ Chí Minh
TRẢ LỜI :
Minh Đạt thân mến,
Em chờ cô Hồng Nhung một chút nhé, để cô đi vô Vườn Hồng tìm xem chú Trầm Hương đang ở đâu ? Ô kìa, ‘lão’ Trầm Hương đây rồi ! Này, anh Trầm Hương ! Hồi anh còn độc thân, anh có bao nhiêu cô gái đeo theo anh ? Anh hãy rút từ ‘kinh nghiệm xương máu’ đó rồi ra tay vàng tay ngọc mà ‘vẽ một đường thoát thân’ cho Minh Đạt đi ! Phần Hồng Nhung, Hồng Nhung đã qua một thời con gái…Hồng Nhung cảm thấy thương mến hết cả ba cô gái Thu Hằng – An Kha – Ngọc Trân. Làm thân con gái khi đã yêu thật lòng, hay bị ‘thua thiệt’ với người mình yêu, là chuyện hầu hết đều như thế đó.
Minh Đạt ạ ! Eo ui, em nói em chưa gọi là yêu say đắm ai cả, mà em đã …như vậy với Ngọc Trân rồi ! Phải chết đời con gái của người ta không ? Xét về 10 Điều Răn của Thiên Chúa, em phạm và làm mất lòng Chúa ở Điều Răn thứ sáu. “Chớ làm sự dâm dục”. Tuy nhiên cô Hồng Nhung cũng phải thông cảm với Đạt, vì xã hội ngày nay phần đông là thế… con trai con gái mới chỉ thấy thích nhau thôi, là có thể ‘ lên giàn hoả ’với nhau rồi !! Vả lại, Minh Đạt được Ngọc Trân ‘dọn cơm sẳn’, ngu hay sao mà Minh Đạt không ‘xơi tái’ ??
Nhưng thôi, sắp cưới vợ rồi, Đạt nên Stop lại tất cả đi ! Coi chừng vì muốn giữ chân em mãi mãi, Ngọc Trân sẽ để dính bụng bầu, khi đó em có chạy trốn ở tận nơi nao cũng không thoát khỏi đứa bé trong bụng Ngọc Trân đâu ! Sau đây cô Hồng Nhung xin đi sâu vào ưu khuyết điểm của ba cô gái yêu em, Đạt nhé !
1.Thu Hằng : Trong xã hội ngày nay mà còn có người con gái diễn đạt tình yêu của mình bằng nhiều dòng nước mắt như Thu Hằng là điều ít khi có ! Thu Hằng lại được cả hai bà mẹ của hai bên thuận ý bằng lòng…Nghĩa là không có chi là cản trở là khó khăn khi em xin cưới cô gái có tâm hồn sâu kín nầy.
Vấn đề cần chú ý đặc biệt là em chưa yêu Thu Hằng như Thu Hằng nát trái tim ra vì yêu em ! Đàn ông con trai có thể ôm hôn hít và ân ái với người mà họ chưa yêu, hoặc sẽ không bao giờ yêu. Thật là ‘bất hạnh’cho người vợ khi họ biết họ chỉ giữ được cái thân xác của ông chồng…
2.An Khan : Trong việc chọn ai ? Cưới ai ?...Nếu cô Hồng Nhung là Minh Đạt, cô sẽ cho cô nàng nầy ‘lọt sổ’ không vấn vương không thương tiếc ! Có hai khuyết điểm không nhỏ của An Khan :
a/-Thể hiện tình yêu cháy bỏng của nàng đối với em bằng sự hung bạo, như đòi sẽ giết chết Ngọc Trân….
b/-Đàn bà con gái xấu xí nhất, vô duyên và tệ hại nhất là khi họ: ‘Chuyện không nói cho thành có, và chuyện có nói cho thành không’ ….Mới là boyfriend – girlfriend thôi, và còn là con gái, mà An Khan đã dùng thủ đoạn thấp hèn (nói xấu Ngọc Trân…) nhằm ‘triệt hạ’ đối thủ, ngày sau thành vợ thành đàn bà…An Khan sẽ bà tám tuốt tuột từ ông bà già chồng tám dọc dài xuống họ hàng cô bác và anh chị em bên nhà chồng…phải chết cứng cho em không ?
Yêu chồng, ai cũng ghen, là điều dĩ nhiên. Nhưng máu ghen nếu bị buộc phải phun ra, thì phải phun làm sao cho mình còn giữ được sự quí trọng của chồng, và còn giữ được vinh dự của chồng mình, mới là người đàn bà khôn ngoan. An Khan dù chưa giết chết ai…hay đó chỉ là lời hăm doạ, thì cô ta cũng đã mang trong tâm trí sự ác độc !!
3.Ngọc Trân : Ngọc Trân tự biết mình là con gái ‘hư thân mất nết’ chưa chi đã rất thoải mái và dễ dãi với em. Cô nàng cam phận mình. Cô nàng không oán trách, không làm khó dễ gì ai cả. Nghĩa khí nầy của Ngọc Trân cũng đáng cho em mến phục và ghi nhớ mãi trong lòng !
Tuy nhiên, Minh Đạt được quyền đặt vấn đề…Ngọc Trân đã rất thoải mái và dễ dãi với em, biết đâu cô nàng cũng sẽ như thế với các chàng trai khác ???
Minh Đạt thân mến,
Trần đời công danh sự nghiệp không luôn bằng phẳng như chúng ta ước mong, cuộc sống tình yêu hôn nhân cũng phải gặp nhiều thử thách…Tuỳ mỗi người chúng ta biết né tránh – biết bóp thắng dừng lại – hay cố gắng chạy vút đi, giống như chúng ta đang lái một chiếc xe giữa con đường phải chen nhau từng gang tấc.
Cô Hồng Nhung tin Thiên Chúa đã sắp xếp ai sẽ là vị hôn thê của em rồi ! Thu Hằng hay Ngọc Trân ? Ngọc Trân hay Thu Hằng? Đều là định mệnh của cuộc đời em. Em hãy giữ lấy và chăm lo hạnh phúc tương lai.
Nhân ngày Mừng Kính Thánh Gia Thất, xin Chúa Thánh Thần Chúc Lành cho quyết định sau cùng của em, để em có một mái ấm đầy Hồng ân Thiên Chúa.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÌNH AN – HẠNH PHÚC
ĐẾN EM VÀ GIA ĐÌNH
Cô Têrêsa Hồng Nhung
Sau đây là tư vấn của chú Gioan Trầm Hương
Minh Đạt thân mến
Cô Hồng Nhung đã phân tích khá kỹ về ba cô bạn của Minh Đạt rồi, chú chỉ nêu thêm vài ý kiến nhỏ mà thôi.
Trước hết chú tự nguyện làm luật sư cho bé Ngọc Trân
Chú chỉ nghe về phía Minh Đạt mà chưa biết gì về Ngọc Trân cả. Sự kiện 2 đứa “leo lên giàn hỏa” biết đâu là do sự thúc bách của Minh Đạt. Rất có thể Minh Đạt đưa ra một lý sự rất cùn: “Nếu em không cho anh, chứng tỏ em không yêu anh.” Cô bé Ngọc Trân tội nghiệp nhẹ dạ nghe lời xúi dại của Minh Đạt mà đành phải chấp nhận cho Minh Đạt “làm thịt” mình. Nếu như thế thì không những Minh Đạt có tội mà còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả do mình gây nên!!
Thêm vào đó có những trường hợp rất thương tâm theo kiểu “tình ngay lý gian” Rất có thể Minh Đạt là người đầu tiên và duy nhất mà Ngọc Trân dâng hiến không những cả con tim và cả thân xác của mình nữa. Như vậy, chưa chắc Ngọc Trân sẽ dễ dãi với bất cứ ai khác ngoài Minh Đạt. Chưa chắc Ngọc Trân đã là đứa con gái “hư thân mất nết” mà chỉ vì Ngọc Trân dạt dột nghe theo lời “gài độ” của Minh Đạt mà thôi.
Nếu thực sự như vậy thì Minh Đạt cần phải suy nghĩ lại nhé.
Còn Thu Hằng, điều rất gay go là dường như Minh Đạt mới “thương hại” chứ chưa “thương yêu!!”
Tóm lại chú chỉ đề nghị 2 điều cụ thể như sau
1. Tạm thời cắt đứt tất cả mọi liên lạc với cả 3 cô bạn.
Tốt nhất là đi nghỉ mát đâu đó một tuần. Hãy để cho lòng mình thật thanh thản và bình an. Trong khi lòng lâng lâng nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt, Minh Đạt sẽ có thể tìm ra những quyết định tương đối chính xác, không phải quá ân hận sau này. Trong thời gian này Minh Đạt nên tâm sự với Chúa nhiều hơn, kể cho Chúa nghe chuyện tình của mình và chờ đợi..
2. Nếu vẫn còn băn khoăn, lưỡng lự chưa biết chọn ai thì hãy trình thưa với cha mẹ cho Minh Đạt suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Hy vọng khi những cơn sóng thần tình ái hạ xuống, Minh Đạt có thể tìm ra cho mình một câu trả lời thỏa đáng khi tâm trí trở nên sáng suốt và bình an.
Tóm lại, Minh Đạt nên bắt chước thánh Giuse bổn mạng của mình. Ngày xưa, khi phát hiện ra Đức Maria tự nhiên có thai, chàng Giuse lúc đó cũng cực kỳ bối rối và hoang mang. Chắc chắn chàng Giuse đã cầu nguyện rất nhiều… nhiều đến nỗi lời cầu nguyện đó thấm vào giấc mộng và cuối cùng thánh Giuse đã tìm được câu trả lời.
Vì thế, trong thời gian này, Minh Đạt nên tâm sự với Chúa nhiều hơn nữa…và chờ đợi những điều tốt lành bất ngờ xảy đến. Thế mới là Tâm Linh vườn hồng chứ!!
Mến chúc Minh Đạt tìm được “người tình trăm năm” như ý.
Chú Gioan Trầm Hương
(trích: Tâm linh vườn hồng số 2 ngày 1.1.2009)
Kính gởi cô Hồng Nhung,
Em tên là Giuse Minh Đạt em vừa tốt nghiệp đại học năm vừa qua. Em là con một trong gia đình nên ba mẹ em bắt em phải đi cưới vợ. Thời còn học cấp 3 em có quen cô gái học chung một lớp tên là Thu Hằng. Thu Hằng thi rớt đại học, cũng từ đó hai đứa em ít gặp nhau.
Những năm học ở đại học em quen nhiều cô gái khác, trong đó có An Kha con gái duy nhất của một đại gia ở Miền Tây, nàng ta rất yêu em, và hay mua quà tặng em. Nhưng em lại thấy thích Ngọc Trân, một cô gái rất ‘HOT’ rất model, và hai đứa em đã có nhiều lần ái ân với nhau. Làn da mùi tóc đôi môi ngọt ngào của Ngọc Trân lôi cuốn em mãnh liệt.
Ba mẹ em thì thích em cưới Thu Hằng. Vì Thu Hằng tuy không đẹp sắc sảo như Ngọc Trân, nhưng cô ta biết chăm sóc gia đình biết nấu các món ăn ngon và ăn nói dịu dàng.
An Kha biết gia đình bắt em đi cưới vợ nàng ta bám theo em như sam và ghen với Ngọc Trân, tìm mọi cách để đặt điều nói xấu Ngọc Trân trước mặt em.
Thú thật trong ba cô gái em vừa kể ra, em chưa gọi là yêu ai say đắm…Để nắm vững tính tình của ba cô gái trước khi quyết định cưới ai, em hẹn đi chơi riêng với từng người :
*An Kha tuyên bố sẽ giết chết Ngọc Trân, hay bất cứ người con gái nào mà em cưới, vì An Kha sống không thể thiếu em.
*Ngọc Trân có vẻ hiên ngang, chấp nhận mọi tình huống, cô ấy nói : Em biết ít có người thanh niên nào chịu bỏ tiền của ra để đi cưới một đứa con gái mình đã ‘sống thử’, trừ khi em có thai còn mong anh suy nghĩ lại. Anh cứ làm theo ý của mình và gia đình, phần em em có phận của em…Chưa bao giờ em nhìn thấy đôi mắt của Ngọc Trân buồn và tuyệt vọng như hôm ấy…
-Mẹ của Thu Hằng và mẹ của em là đôi bạn thân. Thu Hằng được hai bà cho ở chung một nhà với em tại nhà ba mẹ em. Khi đi ra ngoài và khi chỉ có hai đứa em, em hỏi gì nàng cũng trả lời em bằng nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lần em hỏi: “Chắc là em yêu anh từ lúc mình còn học cấp III hả Hằng ?” Thu Hằng gục đầu vào vai em và cô nàng càng khóc nức nở nhiều hơn…
Thưa cô Hồng Nhung, quả đúng là cả 3 cô gái nầy ai cũng yêu em. Mẹ em nói em phải cưới vợ trong năm nay mới hạp. Năm tới là năm Dần, kỵ với tuổi em. Em đang trong tình trạng rối rắm vô cùng, em không biết phải cưới ai và bỏ ai ? Mong cô Hồng Nhung giúp em.
Kính chào cô với lòng biết ơn !
Giuse Minh Đạt
TP Hồ Chí Minh
TRẢ LỜI :
Minh Đạt thân mến,
Em chờ cô Hồng Nhung một chút nhé, để cô đi vô Vườn Hồng tìm xem chú Trầm Hương đang ở đâu ? Ô kìa, ‘lão’ Trầm Hương đây rồi ! Này, anh Trầm Hương ! Hồi anh còn độc thân, anh có bao nhiêu cô gái đeo theo anh ? Anh hãy rút từ ‘kinh nghiệm xương máu’ đó rồi ra tay vàng tay ngọc mà ‘vẽ một đường thoát thân’ cho Minh Đạt đi ! Phần Hồng Nhung, Hồng Nhung đã qua một thời con gái…Hồng Nhung cảm thấy thương mến hết cả ba cô gái Thu Hằng – An Kha – Ngọc Trân. Làm thân con gái khi đã yêu thật lòng, hay bị ‘thua thiệt’ với người mình yêu, là chuyện hầu hết đều như thế đó.
Minh Đạt ạ ! Eo ui, em nói em chưa gọi là yêu say đắm ai cả, mà em đã …như vậy với Ngọc Trân rồi ! Phải chết đời con gái của người ta không ? Xét về 10 Điều Răn của Thiên Chúa, em phạm và làm mất lòng Chúa ở Điều Răn thứ sáu. “Chớ làm sự dâm dục”. Tuy nhiên cô Hồng Nhung cũng phải thông cảm với Đạt, vì xã hội ngày nay phần đông là thế… con trai con gái mới chỉ thấy thích nhau thôi, là có thể ‘ lên giàn hoả ’với nhau rồi !! Vả lại, Minh Đạt được Ngọc Trân ‘dọn cơm sẳn’, ngu hay sao mà Minh Đạt không ‘xơi tái’ ??
Nhưng thôi, sắp cưới vợ rồi, Đạt nên Stop lại tất cả đi ! Coi chừng vì muốn giữ chân em mãi mãi, Ngọc Trân sẽ để dính bụng bầu, khi đó em có chạy trốn ở tận nơi nao cũng không thoát khỏi đứa bé trong bụng Ngọc Trân đâu ! Sau đây cô Hồng Nhung xin đi sâu vào ưu khuyết điểm của ba cô gái yêu em, Đạt nhé !
1.Thu Hằng : Trong xã hội ngày nay mà còn có người con gái diễn đạt tình yêu của mình bằng nhiều dòng nước mắt như Thu Hằng là điều ít khi có ! Thu Hằng lại được cả hai bà mẹ của hai bên thuận ý bằng lòng…Nghĩa là không có chi là cản trở là khó khăn khi em xin cưới cô gái có tâm hồn sâu kín nầy.
Vấn đề cần chú ý đặc biệt là em chưa yêu Thu Hằng như Thu Hằng nát trái tim ra vì yêu em ! Đàn ông con trai có thể ôm hôn hít và ân ái với người mà họ chưa yêu, hoặc sẽ không bao giờ yêu. Thật là ‘bất hạnh’cho người vợ khi họ biết họ chỉ giữ được cái thân xác của ông chồng…
2.An Khan : Trong việc chọn ai ? Cưới ai ?...Nếu cô Hồng Nhung là Minh Đạt, cô sẽ cho cô nàng nầy ‘lọt sổ’ không vấn vương không thương tiếc ! Có hai khuyết điểm không nhỏ của An Khan :
a/-Thể hiện tình yêu cháy bỏng của nàng đối với em bằng sự hung bạo, như đòi sẽ giết chết Ngọc Trân….
b/-Đàn bà con gái xấu xí nhất, vô duyên và tệ hại nhất là khi họ: ‘Chuyện không nói cho thành có, và chuyện có nói cho thành không’ ….Mới là boyfriend – girlfriend thôi, và còn là con gái, mà An Khan đã dùng thủ đoạn thấp hèn (nói xấu Ngọc Trân…) nhằm ‘triệt hạ’ đối thủ, ngày sau thành vợ thành đàn bà…An Khan sẽ bà tám tuốt tuột từ ông bà già chồng tám dọc dài xuống họ hàng cô bác và anh chị em bên nhà chồng…phải chết cứng cho em không ?
Yêu chồng, ai cũng ghen, là điều dĩ nhiên. Nhưng máu ghen nếu bị buộc phải phun ra, thì phải phun làm sao cho mình còn giữ được sự quí trọng của chồng, và còn giữ được vinh dự của chồng mình, mới là người đàn bà khôn ngoan. An Khan dù chưa giết chết ai…hay đó chỉ là lời hăm doạ, thì cô ta cũng đã mang trong tâm trí sự ác độc !!
3.Ngọc Trân : Ngọc Trân tự biết mình là con gái ‘hư thân mất nết’ chưa chi đã rất thoải mái và dễ dãi với em. Cô nàng cam phận mình. Cô nàng không oán trách, không làm khó dễ gì ai cả. Nghĩa khí nầy của Ngọc Trân cũng đáng cho em mến phục và ghi nhớ mãi trong lòng !
Tuy nhiên, Minh Đạt được quyền đặt vấn đề…Ngọc Trân đã rất thoải mái và dễ dãi với em, biết đâu cô nàng cũng sẽ như thế với các chàng trai khác ???
Minh Đạt thân mến,
Trần đời công danh sự nghiệp không luôn bằng phẳng như chúng ta ước mong, cuộc sống tình yêu hôn nhân cũng phải gặp nhiều thử thách…Tuỳ mỗi người chúng ta biết né tránh – biết bóp thắng dừng lại – hay cố gắng chạy vút đi, giống như chúng ta đang lái một chiếc xe giữa con đường phải chen nhau từng gang tấc.
Cô Hồng Nhung tin Thiên Chúa đã sắp xếp ai sẽ là vị hôn thê của em rồi ! Thu Hằng hay Ngọc Trân ? Ngọc Trân hay Thu Hằng? Đều là định mệnh của cuộc đời em. Em hãy giữ lấy và chăm lo hạnh phúc tương lai.
Nhân ngày Mừng Kính Thánh Gia Thất, xin Chúa Thánh Thần Chúc Lành cho quyết định sau cùng của em, để em có một mái ấm đầy Hồng ân Thiên Chúa.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÌNH AN – HẠNH PHÚC
ĐẾN EM VÀ GIA ĐÌNH
Cô Têrêsa Hồng Nhung
Sau đây là tư vấn của chú Gioan Trầm Hương
Minh Đạt thân mến
Cô Hồng Nhung đã phân tích khá kỹ về ba cô bạn của Minh Đạt rồi, chú chỉ nêu thêm vài ý kiến nhỏ mà thôi.
Trước hết chú tự nguyện làm luật sư cho bé Ngọc Trân
Chú chỉ nghe về phía Minh Đạt mà chưa biết gì về Ngọc Trân cả. Sự kiện 2 đứa “leo lên giàn hỏa” biết đâu là do sự thúc bách của Minh Đạt. Rất có thể Minh Đạt đưa ra một lý sự rất cùn: “Nếu em không cho anh, chứng tỏ em không yêu anh.” Cô bé Ngọc Trân tội nghiệp nhẹ dạ nghe lời xúi dại của Minh Đạt mà đành phải chấp nhận cho Minh Đạt “làm thịt” mình. Nếu như thế thì không những Minh Đạt có tội mà còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả do mình gây nên!!
Thêm vào đó có những trường hợp rất thương tâm theo kiểu “tình ngay lý gian” Rất có thể Minh Đạt là người đầu tiên và duy nhất mà Ngọc Trân dâng hiến không những cả con tim và cả thân xác của mình nữa. Như vậy, chưa chắc Ngọc Trân sẽ dễ dãi với bất cứ ai khác ngoài Minh Đạt. Chưa chắc Ngọc Trân đã là đứa con gái “hư thân mất nết” mà chỉ vì Ngọc Trân dạt dột nghe theo lời “gài độ” của Minh Đạt mà thôi.
Nếu thực sự như vậy thì Minh Đạt cần phải suy nghĩ lại nhé.
Còn Thu Hằng, điều rất gay go là dường như Minh Đạt mới “thương hại” chứ chưa “thương yêu!!”
Tóm lại chú chỉ đề nghị 2 điều cụ thể như sau
1. Tạm thời cắt đứt tất cả mọi liên lạc với cả 3 cô bạn.
Tốt nhất là đi nghỉ mát đâu đó một tuần. Hãy để cho lòng mình thật thanh thản và bình an. Trong khi lòng lâng lâng nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt, Minh Đạt sẽ có thể tìm ra những quyết định tương đối chính xác, không phải quá ân hận sau này. Trong thời gian này Minh Đạt nên tâm sự với Chúa nhiều hơn, kể cho Chúa nghe chuyện tình của mình và chờ đợi..
2. Nếu vẫn còn băn khoăn, lưỡng lự chưa biết chọn ai thì hãy trình thưa với cha mẹ cho Minh Đạt suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Hy vọng khi những cơn sóng thần tình ái hạ xuống, Minh Đạt có thể tìm ra cho mình một câu trả lời thỏa đáng khi tâm trí trở nên sáng suốt và bình an.
Tóm lại, Minh Đạt nên bắt chước thánh Giuse bổn mạng của mình. Ngày xưa, khi phát hiện ra Đức Maria tự nhiên có thai, chàng Giuse lúc đó cũng cực kỳ bối rối và hoang mang. Chắc chắn chàng Giuse đã cầu nguyện rất nhiều… nhiều đến nỗi lời cầu nguyện đó thấm vào giấc mộng và cuối cùng thánh Giuse đã tìm được câu trả lời.
Vì thế, trong thời gian này, Minh Đạt nên tâm sự với Chúa nhiều hơn nữa…và chờ đợi những điều tốt lành bất ngờ xảy đến. Thế mới là Tâm Linh vườn hồng chứ!!
Mến chúc Minh Đạt tìm được “người tình trăm năm” như ý.
Chú Gioan Trầm Hương
(trích: Tâm linh vườn hồng số 2 ngày 1.1.2009)