PDA

View Full Version : 06/12 Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng (Tín thác vào Chúa, để được chữa lành - PM Cao huy Hoàng)



dvtung
01-12-2024, 06:31 PM
06/12 THỨ SÁU TUẦN 1 VỌNG
Is 29,17-24; Mt 9,27-31
Phúc Âm: Mt 9, 27-31
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÍN THÁC VÀO CHÚA, ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”.

Chúa Giê-su chữa lành cho kẻ mù được xem thấy, cho người điếc được nghe, cho kẻ câm nói được…đúng như lời tiên tri Isaia đã loan báo về sự hiện diện cứu rỗi của Con Thiên Chúa.

Vâng! Lời Chúa là lời uy quyền. Uy quyền của Lời phát xuất từ tình yêu mãnh liệt. Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể làm được tất cả những gì là tốt lành cho con cái Người, mà loài người không thể. Thiên Chúa muốn các gia đình vững tin vào Lời Chúa Giê-su, và thành tâm tin tưởng kêu cầu Người, như hai người mù trong Tin Mừng hôm nay: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Gia đình là địa chỉ của vô vàn phép lạ, mà đôi khi, người trong nhà mình cũng không hiểu thấu nỗi.

Có cô bệnh nhân kể: “Bệnh em nặng. Nhà em nghèo. Bác sĩ chê em, bảo về nhà nghỉ ngơi! Em chỉ biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Có chị bạn đến thăm, bảo: “Đừng nản lòng vì nghèo. Đừng buồn vì bệnh. Chúa sẽ chữa lành cho em. Hãy cầu xin và luôn luôn hy vọng. Đôi khi chỉ là một lá cây, ngọn cỏ, mà bỗng là thuốc quý cho em”. Nghe vậy, ai bảo em ăn gì, uống gì, em cũng ráng mà ăn với lòng tín thác. Và hôm nay, em thấy có phần khỏe hơn. Em chỉ biết tạ ơn Chúa”.

Hóa ra, bệnh phần xác cũng không quá đáng lo ngại cho bằng bệnh phần hồn, bệnh tâm linh. Có người lại nói: “Em sợ nhất bệnh đui mù, câm điếc, vô cảm trong gia đình. Chồng không nhìn ra lòng yêu của vợ. Vợ không thấy được nỗi lắng lo của chồng. Con cái không nhìn thấy để tri ân những hy sinh lớn lao của cha mẹ. Người trong nhà không nghĩ tốt, nói tốt cho nhau lại nói những lời đớn đau đay nghiến. Em chỉ biết xin Lời Chúa thắp lên trong nhà em tình yêu, niềm vui, bình an, hy vọng”

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tín thác vào Chúa, để được Chúa thương chữa lành bệnh phần xác, phần hồn. Amen.

PM Cao Huy Hoàng


https://www.youtube.com/watch?v=F9fBUE4pZPg