PDA

View Full Version : Xin ơn hoán cải.



kimthuytung
03-01-2009, 01:30 PM
Mẹ ơi, năm mới lại thêm nhiều khó khăn mới, nhiền biến động mới, nhiều nỗi lo và nhiều mệt mỏi thấy trước. Một năm qua, con u mê và mù quáng, con không thấy nổi con đường mình cần phải bước đi. Một năm, con chìm trong chán nản, trong ơ hờ và trong cả sai phạm chính những quy tắc riêng của mình. Một năm, gia đình con chạy trên con đường zíc zắc với những mặt khó khăn, buồn vui không giống nhau nhưng vẫn nhìn thấy thấp thoáng đoạn đường mình sắp phải đi tới. Một năm qua, con hiểu mình đã già cỗi đi nhiều, thay đổi nhiều, ích kỷ nhiều. Con không thắng nổi những khó khăn để biến đổi mình trở nên tốt hơn, thậm chí con còn bị những khó khăn, buồn khổ ấy cuốn đi mà biến thành một con người đến chính con cũng không nhận ra nổi mình. Nhưng may mà con vẫn còn có Mẹ, còn có sự ban ơn của Mẹ, còn có ủi an của Mẹ để thấy mình chưa đến nỗi hư đi. Con vẫn còn khao khát được biến đổi bản thân mình, khao khát nhìn thấy ơn biến đổi trên gia đình mình, trên người mình thương yêu. Mẹ ơi, những tháng ngày này, điều con mong mỏi nhất, nguyện cầu nơi Mẹ nhiều nhất là ơn hoán cải trên con, trên gia đình con. Những dự định, những kế hoạch, những khát khao, những mong chờ đều không có ý nghĩa gì nếu như trong tâm hồn không có Mẹ, không hướng về bình an thực sự. Con đã không nhận ra điều đó sớm hơn, con đã không nhận ra rằng chỉ cần có bình an Mẹ ban cho trong tâm hồn, thì dẫu là sướng vui hay khổ sầu đều chỉ là những khúc nhạc tấu lên một lúc trong cuộc đời con. Chúng không thể làm con thay đổi niềm tin hay bản chất của mình, chúng chỉ cho con niềm cảm xúc trong khi chúng đang ngân nga trên đời con thôi.

Vậy nên Mẹ ơi, trong năm mới này, Mẹ hãy cho chúng con ơn hoán cải, cho chúng con niềm xác tín và tình yêu của Mẹ. Để tình yêu, niềm tin và bình an ở mãi trong tâm hồn con, trong gia đình con. Mẹ ơi, ở bên con , xin Mẹ hãy ở bên con trong mọi phút giờ của cuộc đời. Xin Mẹ giúp con tỉnh táo và sáng suốt trong mọi quyết định để bất kì điều gì con nói, con làm, con suy nghĩ đều hướng về Mẹ, hướng về bình an và tình yêu vĩnh cửu.

ailaudu
03-01-2009, 05:57 PM
"Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.."
Xin Mẹ giúp cho bạn thức tỉnh, nhận ra những việc làm sai của mình để sửa đổi nó, để trở nên hoàn thiện hơn
Xin Mẹ giúp cho bạn biết cầu nguyện. Vì chỉ có cầu nguyện mới là cách duy nhất mà Mẹ ở gần với bạn và ban nhiều ơn lành cho bạn. Hãy xem việc cầu nguyện là một cách trò chuyện tâm tình với Mẹ, bạn nhé....
Chúc bạn một năm mớ bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa...

Rocky
05-01-2009, 11:17 PM
HIỆP ý cầu nguyện cùng cháu... Kim thuỷ tùng và gia đình cháu...

Xin Mẹ hiện diện, đỡ nâng và thức tỉnh ... những gì cháu thấy cần thức tỉnh...

kimthuytung
07-01-2009, 04:33 PM
Mẹ ơi, xin cất bớt những day dứt trong lòng con. Yêu thương phải ở đúng vị trí của yêu thương thì mới có ý nghĩa. Khi yêu thương là nỗi lo vay trả, là xót xa thương tổn, là đau đáu ngày qua thì yêu thương trở thành nỗi đau và sai phạm. Con không muốn nhận thêm dằn vặt, con thực sự không hề muốn sự nhạy cảm và đa đoan của mình phá hủy chính trái tim của mình. Mẹ ơi, hãy để con bước qua những yêu thương của người với sự trân trọng, cảm thông chứ không là day dứt, đau khổ. Con đã có tình yêu riêng mình, thì xin Mẹ hãy cho người cũng được hạnh phúc trong tình yêu của riêng người. Xin hãy cho con được nhẹ lòng và thanh thản trước những điều không thể Mẹ ơi.

Teacher's Mập
07-01-2009, 07:20 PM
Mẹ ơi, xin cất bớt những day dứt trong lòng con. Yêu thương phải ở đúng vị trí của yêu thương thì mới có ý nghĩa. Khi yêu thương là nỗi lo vay trả, là xót xa thương tổn, là đau đáu ngày qua thì yêu thương trở thành nỗi đau và sai phạm. Con không muốn nhận thêm dằn vặt, con thực sự không hề muốn sự nhạy cảm và đa đoan của mình phá hủy chính trái tim của mình. Mẹ ơi, hãy để con bước qua những yêu thương của người với sự trân trọng, cảm thông chứ không là day dứt, đau khổ. Con đã có tình yêu riêng mình, thì xin Mẹ hãy cho người cũng được hạnh phúc trong tình yêu của riêng người. Xin hãy cho con được nhẹ lòng và thanh thản trước những điều không thể Mẹ ơi.

hiệp ý với chị Kim Thuỷ Tùng....

Em còn bé, nhưng mẹ em dạy...

yêu thương là cho đi và đáp trả... chứ không phải là vay trả....

Có chia sẻ... cảm thông....

Khả năng bản thân chỉ có thể cho cái mình có... và là chia sẻ... chứ không phải làm thay tất cả phần của người khác, đáng ra họ phải làm...

ai cũng phải tự thở, tự uống nước, tự ăn, tự đi.... tự.... ngủ, tự nghỉ ngơi... để tự sống còn... người khác chỉ giúp chứ không thể làm thay....

Cây cối còn thế, nói chi là con người...."

nghe lời mẹ dạy, em luôn nỗ lực...

vâng lời mẹ dạy... em gởi tới chị điều mẹ em dạy cho em...

Vậy chị nhé....

Rosa_Huong
08-01-2009, 01:58 PM
Mập thật ngoan..... hihi.....
Chúa chúc lành nhé !
Tặng quà nè :Tanghoa:

kimthuytung
08-01-2009, 09:48 PM
Ôi! ước gì cứ trong trẻo nhẹ nhàng như bé Mập. Nhưng cưng ơi, cuộc sống của người lớn có nhiều điều không thể cứ rạch ròi để một là một, hai là hai. Hoặc không thể rõ ràng giữa yêu và thương, giữa quên và nhớ đâu bé cưng à. Đành là không thể thay ai làm mọi điều, nhưng lại không thể không lo lắng. Mà thà rằng làm được thay họ, vẫn nhẹ nhàng hơn là phải day dứt và lo lắng trong bất lực , biết không cưng?

Mà thôi, bé ơi! em hãy sống trọn vẹn với lứa tuổi đáng yêu của mình. Hãy trong trẻo và ngoan ngoãn như một thiên thần. Hãy là một thiên thần trong lòng mẹ em, trong lòng mọi người. Còn cái thế giới nội tâm đầy biến động và phức tạp này, tự nó sẽ phải biến đổi sao cho phù hợp với thế gian đang chứa đựng nó. Vậy nhé yêu thương !