dvtung
03-01-2025, 06:33 AM
01/01 THỨ TƯ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Lc 2:16-21
Phúc Âm: Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THIÊN CHÚA KHIÊM NHƯỜNG VÀ YÊU THƯƠNG
“Người ta gọi tên Người là Giêsu”
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có thiên tính và nhân tính: Hai bản tính ấy không thể tách biệt nhau trong Một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Vì thế, không thể nói Đức Maria chỉ là Mẹ của nhân tính Đức Giêsu mà thôi, vì như thế là tách lìa nhân tính của Đức Giêsu khỏi thiên tính của Ngài. Công đồng Êphêsô (năm 431) đã xác định: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì là Mẹ của một Ngôi Lời nhập thể duy nhất với thiên tính và nhân tính không thể tách biệt nhau. (Nhịp sống Tin Mừng số 01(01-2017).
Khi định tín tín điều “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”, hẳn là Giáo Hội đã được ơn mạc khải một điều huyền nhiệm, không phải chỉ về “tên gọi” hay “chức danh” của Đức Maria, mà đích thực là về ơn tiền định của Mẹ trong kế hoạch Thiên Chúa cứu rỗi nhân loại. Hơn thế nữa, tín điều “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” là thông điệp gửi toàn thể nhân loại về “Đức Khiêm Nhường và Tình Yêu Thương tuyệt đối của Thiên Chúa”. Thiên Chúa dựng nên con người, và con người gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng vì con người bất tuân Thiên Chúa, nên Thiên Chúa phải hạ mình xuống đến cùng thấp để làm Con của một con người, một người nữ mà Người đã hứa ngay thoạt đầu sáng thế, khi nói với Con Rắn: “Một Người Nữ sẽ đạp giập đầu mi”. Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa, là hồng ân bởi lòng Chúa Yêu.
Ước gì đức khiêm nhượng và tình yêu của Thiên Chúa, của Mẹ Maria, là chuẩn mực cho cuộc sống gia đình, cộng đoàn.
Mừng Mẹ Thiên Chúa, lạy Chúa, xin cho các gia đình cùng tạ ơn Chúa khiêm nhượng và yêu thương, cùng chúc tụng Chúa vì kế hoạch cứu rỗi nhân loại, cùng tin tưởng cầu khẩn Mẹ Thiên Chúa uy quyền, cùng đón nhận Chúa Giê-su và sống lời Tin Mừng của Con Thiên Chúa, Con của Mẹ Maria. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=TEwwIKmAByg
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Lc 2:16-21
Phúc Âm: Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THIÊN CHÚA KHIÊM NHƯỜNG VÀ YÊU THƯƠNG
“Người ta gọi tên Người là Giêsu”
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài có thiên tính và nhân tính: Hai bản tính ấy không thể tách biệt nhau trong Một ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời. Vì thế, không thể nói Đức Maria chỉ là Mẹ của nhân tính Đức Giêsu mà thôi, vì như thế là tách lìa nhân tính của Đức Giêsu khỏi thiên tính của Ngài. Công đồng Êphêsô (năm 431) đã xác định: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì là Mẹ của một Ngôi Lời nhập thể duy nhất với thiên tính và nhân tính không thể tách biệt nhau. (Nhịp sống Tin Mừng số 01(01-2017).
Khi định tín tín điều “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”, hẳn là Giáo Hội đã được ơn mạc khải một điều huyền nhiệm, không phải chỉ về “tên gọi” hay “chức danh” của Đức Maria, mà đích thực là về ơn tiền định của Mẹ trong kế hoạch Thiên Chúa cứu rỗi nhân loại. Hơn thế nữa, tín điều “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” là thông điệp gửi toàn thể nhân loại về “Đức Khiêm Nhường và Tình Yêu Thương tuyệt đối của Thiên Chúa”. Thiên Chúa dựng nên con người, và con người gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng vì con người bất tuân Thiên Chúa, nên Thiên Chúa phải hạ mình xuống đến cùng thấp để làm Con của một con người, một người nữ mà Người đã hứa ngay thoạt đầu sáng thế, khi nói với Con Rắn: “Một Người Nữ sẽ đạp giập đầu mi”. Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa, là hồng ân bởi lòng Chúa Yêu.
Ước gì đức khiêm nhượng và tình yêu của Thiên Chúa, của Mẹ Maria, là chuẩn mực cho cuộc sống gia đình, cộng đoàn.
Mừng Mẹ Thiên Chúa, lạy Chúa, xin cho các gia đình cùng tạ ơn Chúa khiêm nhượng và yêu thương, cùng chúc tụng Chúa vì kế hoạch cứu rỗi nhân loại, cùng tin tưởng cầu khẩn Mẹ Thiên Chúa uy quyền, cùng đón nhận Chúa Giê-su và sống lời Tin Mừng của Con Thiên Chúa, Con của Mẹ Maria. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=TEwwIKmAByg