dvtung
14-01-2025, 05:23 PM
13/01 THỨ HAI TUẦN 1 TN C
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
Phúc Âm: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SÁM HỐI VÀ TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
Chúa Giê-su muốn cho mọi người được hạnh phúc thực ở đời này và đời sau trong Nước Thiên Chúa, nhờ sám hối và tin vào Tin Mừng. Người nói: “Thời giờ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Chúa Giê-su nói ‘Thời gian đã mãn”, để nhắc các gia đình luôn nhớ rằng thời gian ở cõi đất này luôn là một giới hạn ngắn ngủi, và cuộc sống con người mong manh. Và sống ở đời này là để chuẩn bị cho cuộc sống vững bền mai hậu ở đời sau trong Nước Thiên Chúa, chứ không phải được ở mãi cõi đất này mà hưởng thụ những hạnh phúc ảo thoáng qua. Và vì thế, các gia đình cần sám hối và Tin vào Chúa Giê-su, lắng nghe và thực hiện Lời Tin Mừng của Người dạy. Sám hối không chỉ là nhận ra mình đã để nặng lòng với những thứ phù du chóng vánh, nhận ra mình đã tôn thờ các thực tại vật chất hấp dẫn, tôn thờ những ngẫu tượng, mà sám hối còn là tìm được lối đi vào con đường hy vọng chắc chắn, vĩnh cửu. Con đường ấy chính là Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người, lắng nghe và thực hành Lời Người.
Một bạn trẻ 34 tuổi, không lo làm ăn, ham chơi cho riêng mình, hết đề, đến độ, rồi đóm xanh đóm đỏ, tâm sự: “Chừng này tuổi, mà em hư đốn, thất bại, nợ nần, và biết bao lần thất vọng. Cũng đã đôi lần em thấy xấu hổ, nhục nhã, và hối hận, nhưng cơn lốc hư đời nó cứ cuốn em. Hết nợ, lại nợ. Hết tránh, lại trốn. Cha em nói: “Chỉ khi nào con nghe và sống Lời Chúa, thì con mới có cuộc sống mới, mới biết thương cha mẹ gia đình, biết chăm chỉ làm ăn, mới có sức mà tránh xa những cám dỗ hư đời, mới có niềm hy vọng, bình an. Mấy năm rồi, em chưa làm nổi”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình can đảm đặt dấu chấm hết cho những ngẫu tượng, để chỉ đặt niềm tin, cậy, mến nơi Chúa mà thôi, qua việc lắng nghe và sống theo Lời Chúa dạy. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=tJBeAdMS6Mk
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
Phúc Âm: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SÁM HỐI VÀ TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”
Chúa Giê-su muốn cho mọi người được hạnh phúc thực ở đời này và đời sau trong Nước Thiên Chúa, nhờ sám hối và tin vào Tin Mừng. Người nói: “Thời giờ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Chúa Giê-su nói ‘Thời gian đã mãn”, để nhắc các gia đình luôn nhớ rằng thời gian ở cõi đất này luôn là một giới hạn ngắn ngủi, và cuộc sống con người mong manh. Và sống ở đời này là để chuẩn bị cho cuộc sống vững bền mai hậu ở đời sau trong Nước Thiên Chúa, chứ không phải được ở mãi cõi đất này mà hưởng thụ những hạnh phúc ảo thoáng qua. Và vì thế, các gia đình cần sám hối và Tin vào Chúa Giê-su, lắng nghe và thực hiện Lời Tin Mừng của Người dạy. Sám hối không chỉ là nhận ra mình đã để nặng lòng với những thứ phù du chóng vánh, nhận ra mình đã tôn thờ các thực tại vật chất hấp dẫn, tôn thờ những ngẫu tượng, mà sám hối còn là tìm được lối đi vào con đường hy vọng chắc chắn, vĩnh cửu. Con đường ấy chính là Chúa Giê-su và Tin Mừng của Người, lắng nghe và thực hành Lời Người.
Một bạn trẻ 34 tuổi, không lo làm ăn, ham chơi cho riêng mình, hết đề, đến độ, rồi đóm xanh đóm đỏ, tâm sự: “Chừng này tuổi, mà em hư đốn, thất bại, nợ nần, và biết bao lần thất vọng. Cũng đã đôi lần em thấy xấu hổ, nhục nhã, và hối hận, nhưng cơn lốc hư đời nó cứ cuốn em. Hết nợ, lại nợ. Hết tránh, lại trốn. Cha em nói: “Chỉ khi nào con nghe và sống Lời Chúa, thì con mới có cuộc sống mới, mới biết thương cha mẹ gia đình, biết chăm chỉ làm ăn, mới có sức mà tránh xa những cám dỗ hư đời, mới có niềm hy vọng, bình an. Mấy năm rồi, em chưa làm nổi”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình can đảm đặt dấu chấm hết cho những ngẫu tượng, để chỉ đặt niềm tin, cậy, mến nơi Chúa mà thôi, qua việc lắng nghe và sống theo Lời Chúa dạy. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=tJBeAdMS6Mk