dvtung
14-01-2025, 05:35 PM
18/01 THỨ BẢY TUẦN 1 TN C
Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
Phúc Âm: Mc 2, 13-17
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHÀ NGƯỜI TỘI LỖI LÀ ĐỊA CHỈ CHÚA ĐẾN
“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”
Cách đây 35 năm, có một ca viên yêu một anh thuế vụ người lương. Bố cô nói: “Sao con có thể yêu được một anh thuế vụ. Ai cũng ghét thuế vụ mà”. Cô ca viên không biết trả lời thế nào, chỉ xin Bố đồng ý cho người ta tới lễ”. Bố thương con, đồng ý. Nhưng khi lên trình cha sở xin học dự tòng, cha sở không đồng ý. Anh thuế vụ thân hành đến Tòa Giám Mục Phan Thiết, xin gặp Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, và Ngài đồng ý dạy dự tòng cho anh. Sau hơn một tháng học, Ngài gửi giấy về cha sở. Cha sở rửa tội cho anh, và cử hành thánh lễ ban bí tích hôn phối… Chuyện dài, chỉ xin được rút gọn lại là: anh đã có 35 năm sống đạo tốt lành, tham gia sinh hoạt Phan Sinh, rồi vào Ban Huấn Luyện Miền, Ban Phục Vụ Quốc Gia… Hôm anh ấy qua đời, Ông Tư nói: “Chúc mừng ông thuế vụ về Nước Chúa trước chúng tôi. Nhớ gặp và cảm ơn Đức Cha Nicolas nhé!”
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giê-su kêu gọi ông Lê-vi thu thuế, lại còn đến nhà ông đồng bàn nâng chén nâng ly với những người thu thuế, bạn của ông. Trong mắt người Do Thái và nhất là các luật sĩ, biệt phái, thì việc giao du như thế là không xứng đáng với phẩm giá của một tiên tri, huống là của một Đấng Thiên Sai. Biết lòng họ, Chúa Giê-su thản nhiên giải thích cho họ hiểu được sứ vụ của Người: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
Ước gì các gia đình không thẩm định giá trị của một con người ở dáng vẻ bề ngoài, cũng không xét đoán xua trừ ai tội lỗi, nhưng chạnh lòng thương, và mời Chúa đến với họ: Chính họ là địa chỉ Chúa cần đến, Chúa cần hiện diện để cứu chữa.
Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh công chính dối trong các gia đình và làm cho họ nên công chính thật nhờ Đức Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
Phúc Âm: Mc 2, 13-17
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHÀ NGƯỜI TỘI LỖI LÀ ĐỊA CHỈ CHÚA ĐẾN
“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”
Cách đây 35 năm, có một ca viên yêu một anh thuế vụ người lương. Bố cô nói: “Sao con có thể yêu được một anh thuế vụ. Ai cũng ghét thuế vụ mà”. Cô ca viên không biết trả lời thế nào, chỉ xin Bố đồng ý cho người ta tới lễ”. Bố thương con, đồng ý. Nhưng khi lên trình cha sở xin học dự tòng, cha sở không đồng ý. Anh thuế vụ thân hành đến Tòa Giám Mục Phan Thiết, xin gặp Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, và Ngài đồng ý dạy dự tòng cho anh. Sau hơn một tháng học, Ngài gửi giấy về cha sở. Cha sở rửa tội cho anh, và cử hành thánh lễ ban bí tích hôn phối… Chuyện dài, chỉ xin được rút gọn lại là: anh đã có 35 năm sống đạo tốt lành, tham gia sinh hoạt Phan Sinh, rồi vào Ban Huấn Luyện Miền, Ban Phục Vụ Quốc Gia… Hôm anh ấy qua đời, Ông Tư nói: “Chúc mừng ông thuế vụ về Nước Chúa trước chúng tôi. Nhớ gặp và cảm ơn Đức Cha Nicolas nhé!”
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giê-su kêu gọi ông Lê-vi thu thuế, lại còn đến nhà ông đồng bàn nâng chén nâng ly với những người thu thuế, bạn của ông. Trong mắt người Do Thái và nhất là các luật sĩ, biệt phái, thì việc giao du như thế là không xứng đáng với phẩm giá của một tiên tri, huống là của một Đấng Thiên Sai. Biết lòng họ, Chúa Giê-su thản nhiên giải thích cho họ hiểu được sứ vụ của Người: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.
Ước gì các gia đình không thẩm định giá trị của một con người ở dáng vẻ bề ngoài, cũng không xét đoán xua trừ ai tội lỗi, nhưng chạnh lòng thương, và mời Chúa đến với họ: Chính họ là địa chỉ Chúa cần đến, Chúa cần hiện diện để cứu chữa.
Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh công chính dối trong các gia đình và làm cho họ nên công chính thật nhờ Đức Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng