PDA

View Full Version : Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B.



caoduc
04-01-2009, 06:42 PM
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B.

TÌM KIẾM CHÚA :
TỪ MỤC ĐỒNG ĐẾN BA ĐẠO SĨ

Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3, 5-6 ; Mt 2: 1-12

Hiền triết ba phương ở chốn xa
Phương Đông cùng thấy ánh sao hòa
Đi tìm chân lý, tìm chân Chúa
Được thấy chân nhân dạ thái hòa …(*)
-----------Gaspar, Melchior và Balthasar là ba nhà Hiền Triết hay còn gọi là ba Đạo Sĩ hoặc ba Vua. Ba vị khách phương Đông này và ngôi sao lạ không thể thiếu vắng trong mùa Giáng Sinh. Thật thế, hang đá Bê-lem phải luôn có ngôi sao lạ như “ hình với bóng ”. Ai cũng biết do ngôi sao lạ lấp lánh sáng mà ba Hiền Triết nhìn thấy như một lời mời gọi, các ông tìm đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su. Tất cả như thế ứng nghiệm lời tiên báo từ ngàn xưa :
“ Từ Tarshish và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Sheba, Seba,
cũng đều tới thờ lạy, tiến dâng lễ vật.
Mọi quân vương phủ phục trước ngai rồng ”.( Tv 72,10-11).

-----------Biến cố này gọi là Chúa Hiển Linh nghĩa là Thiên Chúa như ánh sáng rực rỡ tựa bình minh tỏ mình ra cho mọi dân mọi nước như Ngôn sứ Isaia đã loan báo bằng hình ảnh : “ Dân ngồi trong tăm tối sẽ được nhìn thấy ánh sáng chói lòa ” (Is 9, 2).

-----------Ánh sáng chói lòa tỏa sáng từ một ngôi sao sáng mà sách Dân Số loan báo từ ngàn xưa như một lời hứa : " Một Ngôi Sao sẽ xuất ra từ nhà Gia-cóp, một vương trượng sẽ chỗi dậy từ nhà Israel " (Ds 24,17). Sự xuất hiện một ngôi sao lạ là dấu chỉ Đấng Mêssia – Đấng Cứu Thế được sinh ra. Đấng đó là Ngôi Lời nhập thể như Tin Mừng thứ Tư đã xác tín : “ Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa thế gian ” (Ga 1, 14). Ngài đến như một ánh sáng tỏa trên nhân loại : “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ” (Ga 1,9).

-----------Thế nhưng, nhân loại đã chối từ hoặc dửng dưng với Người như Gioan đã ghi nhận trong Tin Mừng thứ Tư: “ Người đã đến nhà tôi, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận ” (Ga 1,11). Thật thế, các tư tế cùng các kinh sư, những nhà thông thái nữa suy niệm và giải thích Thánh Kinh, họ biết Đấng Cứu Thế sinh ra ở Bê-lem (x. Mt 2, 4-6); nhưng họ hoàn toàn dửng dưng. Thái độ của họ coi như là không có Hài Nhi – Đấng Cứu Thế - được sinh ra. Sự quan tâm của họ chỉ là sự quan tâm lễ nghi tế tự trong đền thờ và những thảo luận về luật, đó là những việc sẽ đưa họ đến vinh quang và bổng lộc. Không chỉ hờ hững không đón tiếp như họ, Hêrôđê còn có thái độ bối rối lo sợ (x. Mt 2, 3) khi nghe các nhà Hiền Triết phương Đông cho biết : “ Đức Vua dân Do Thái mới sinh ”. Dẫu biết rằng Hài Nhi đến từ Thiên Chúa, thế nhưng ông vẫn sợ Hài Nhi mới sinh sẽ lật đổ vương quyền của ông. Cái sợ đó đã làm ông mất hết lương tri, gây nên tội ác vô cùng to lớn : quyết tâm tìm giết con trẻ Giêsu bằng cách “ Sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống ” (Mt 2,16).

-----------Ngược lại với thái độ của Hê-rô-đê và của các nhà thông thái trong dân, các mục đồng khi nghe tin báo về Đấng Cứu Thế được sinh ra, họ đã mau mắn tìm đến chiêm ngưỡng và thờ lạy Người (x. Lc 2, 8-20); các Hiền Triết thấy sứ điệp loan báo đến từ ánh sao lạ đã tìm đến yết kiến Chúa Hài Nhi (x. Mt 2, 1-7). Các mục đồng và các bậc Hiền Triết phương Đông tìm đến và đón nhận Hài Nhi với cả tấm lòng thành của họ ; những tấm lòng đón nhận Ngài như Gioan đã nói : “ Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa ” (Ga 1,12).

-----------Thế nhưng, con người của mọi thời đại, đặc biệt là hôm nay mang nét dấp dáng như Hê-rô-đê : Sợ hãi và bối rối trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ, họ tìm mọi cách lọai trừ Ngài ra khỏi đời sống của chính mình ; hay ít ra họ dửng dưng coi như Ngài không có như các bậc thông thái trong dân chúng …

-----------Chỉ có các Mục Đồng, các Hiền Triết phương Đông đi tìm gặp và đón nhận Chúa. Họ là tiêu biểu cho tất cả những ai mang tấm lòng thành đi tìm chân lý. Nơi hang đá Bê-lem, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng cuộc tìm kiếm, gặp gỡ kỳ diệu này giữa các Mục Đồng, các Hiền Triết với Đấng Cứu Thế :

-----------• Các mục đồng gợi cho chúng ta lời mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa, với sự chân chất tấm lòng : Tấm lòng đơn sơ chân thành. Tìm kiếm và gặp gỡ Hài Nhi, sự tìm kiếm Chúa, đã được chứng nghiệm và tâm hồn họ được hoan hỉ vui sướng (x. Lc 2, 20). Các mục đồng là hình ảnh của những con người bình dân hiền hòa, mang tấm lòng tìm kiếm chân lý.

-----------• Các Hiền Triết nhờ ánh sao tỏa sáng đã tìm đến thờ lạy và dâng cho Hài Nhi những lễ vật cuộc đời qua vàng - lòng mến, nhũ hương – tượng trưng cho lời cầu nguyện, và mộc dược - mang hình bóng của hy sinh:

Ba nhà minh triết phương đông đến
Bái lạy, nghiêm quỳ tâm tiến dâng
Kính mộ chân nhân nên lễ vật
Nhũ hương, mộc dược, quý hơn vàng (*)-----------Các nhà Hiền Triết phương Đông là hình ảnh của những bậc thông thái, các nhà khoa học, luôn sẵn lòn tìm kiếm bang kiến thức nhân loại, qua các dấu chỉ, biến cố, như nhà bác học New-tơn đã cảm nghiệm được niềm tin vào Thượng Đế khi quan sát vũ trụ : “ Tôi thấy Thiên Chúa đi qua kính viễn vọng của tôi ”.

-----------Ngày hôm nay vẫn luôn còn đó những lời mời gọi, những ánh sao trong cuộc đời :


Vì sao lạ êm đềm
Chiếu lung linh sáng nhẹ
Vẫn nằm đó từng đêm
Soi lòng người lữ thứ
(Sa Mạc Hồng, Vì sao lạ)

-----------Soi sáng và mời gọi chúng ta tiếp bước đi tìm Chúa, xuyên qua mọi tầng lớp, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, như Đức Ki-tô đã kêu mời “ Tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người ” (Mt 6,33).

-----------Dù bạn có là ai, bậc thông thái hay người bình thường dân dã, tôi và bạn luôn được mời gọi tìm về bên hang đá Belem, tìm về bên Người. Chúng ta luon sãn sàng đáp trả :



Con mau chân bước nhanh,
theo ánh sao lấp lánh.
Tìm đến hang Bê-lem,
Dâng lễ vật cuộc đời.


Lm. Vinhsơn, Sàigòn 03/01/2009

(*) Lê Ngọc Hồ, Ba Vua