dvtung
13-02-2025, 07:45 PM
11/2 LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Is 66,10-14a; Ga 2, 1-11
Phúc Âm: Ga 2, 1-11
"Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi kách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Ðức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đễ đã tin vào Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI BẢO GÌ, CÁC ANH CỨ VIỆC LÀM THEO
“Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu”
Năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức 18 lần, với chị Bernadette. Qua chị Bernadette, Mẹ tỏ bày cho toàn thế giới biết lòng yêu thương của Chúa và vai trò trung gian của Mẹ: hãy đến với Mẹ, hãy yêu mến Mẹ, hãy ăn năn đền tội, hãy cầu khẩn cho người có tội ăn năn trở lại, hãy tin tưởng khấn xin Mẹ vì Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ đó đến nay, Mẹ đã ban ơn chữa lành cách lạ lùng cho biết bao người yêu mến Mẹ, nhớ đến Mẹ, đến viếng Mẹ và cầu khẩn với Mẹ tại Lộ- Đức.
Tin Mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay nói về việc Chúa Giê-su làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na: Biến nước thành rượu. Mẹ Maria thật tinh tế khi thấy nhà đám lo lắng vì hết rượu đãi khách. Không đợi vị chủ hôn lên tiếng, Mẹ đã nói với Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi”. Và Mẹ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Không có gia đình nào mà không có bệnh nhân, và đôi khi đành bó tay, bất lực trước nhiều căn bệnh ắt tử! Gia đình nào cũng có lúc lạnh lùng nhạt nhẽo niềm tin cậy mến với Chúa và tình yêu nhau. Nhưng ước gì, các gia đình vững tin rằng: Mẹ Maria luôn tinh tế, thấu hiểu và can thiệp kịp thời để tâm hồn người yêu mến Mẹ, sẽ luôn được bình an tín thác vào Chúa.
Ông Tư hay nói linh tinh: “Đời mà em, đâu có gì bền vững! Rượu tình đời có nhạt phai đi, chúng mình mới thấy cần thứ rượu tình thiêng liêng vô tận. Sức khỏe này có tàn úa đi, chúng mình mới thấy cần thiết có một sự sống vĩnh cửu. Thôi thì không để lòng mình vướng bận những gì là tạm bợ, thoáng chốc, nhưng nhớ lời Mẹ dặn: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Lạy Mẹ Maria Lộ Đức, xin Mẹ cầu cho các gia đình luôn lắng nghe và sống Lời Chúa dạy, để được ơn chữa lành phần hồn, phần xác, bình an hôm nay và hạnh phúc mai sau. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=MX72nksOHpY
Is 66,10-14a; Ga 2, 1-11
Phúc Âm: Ga 2, 1-11
"Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi kách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Ðức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đễ đã tin vào Người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI BẢO GÌ, CÁC ANH CỨ VIỆC LÀM THEO
“Trong tiệc cưới, có thân mẫu Ðức Giêsu”
Năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức 18 lần, với chị Bernadette. Qua chị Bernadette, Mẹ tỏ bày cho toàn thế giới biết lòng yêu thương của Chúa và vai trò trung gian của Mẹ: hãy đến với Mẹ, hãy yêu mến Mẹ, hãy ăn năn đền tội, hãy cầu khẩn cho người có tội ăn năn trở lại, hãy tin tưởng khấn xin Mẹ vì Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ đó đến nay, Mẹ đã ban ơn chữa lành cách lạ lùng cho biết bao người yêu mến Mẹ, nhớ đến Mẹ, đến viếng Mẹ và cầu khẩn với Mẹ tại Lộ- Đức.
Tin Mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay nói về việc Chúa Giê-su làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Ca-na: Biến nước thành rượu. Mẹ Maria thật tinh tế khi thấy nhà đám lo lắng vì hết rượu đãi khách. Không đợi vị chủ hôn lên tiếng, Mẹ đã nói với Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi”. Và Mẹ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Không có gia đình nào mà không có bệnh nhân, và đôi khi đành bó tay, bất lực trước nhiều căn bệnh ắt tử! Gia đình nào cũng có lúc lạnh lùng nhạt nhẽo niềm tin cậy mến với Chúa và tình yêu nhau. Nhưng ước gì, các gia đình vững tin rằng: Mẹ Maria luôn tinh tế, thấu hiểu và can thiệp kịp thời để tâm hồn người yêu mến Mẹ, sẽ luôn được bình an tín thác vào Chúa.
Ông Tư hay nói linh tinh: “Đời mà em, đâu có gì bền vững! Rượu tình đời có nhạt phai đi, chúng mình mới thấy cần thứ rượu tình thiêng liêng vô tận. Sức khỏe này có tàn úa đi, chúng mình mới thấy cần thiết có một sự sống vĩnh cửu. Thôi thì không để lòng mình vướng bận những gì là tạm bợ, thoáng chốc, nhưng nhớ lời Mẹ dặn: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Lạy Mẹ Maria Lộ Đức, xin Mẹ cầu cho các gia đình luôn lắng nghe và sống Lời Chúa dạy, để được ơn chữa lành phần hồn, phần xác, bình an hôm nay và hạnh phúc mai sau. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=MX72nksOHpY