PDA

View Full Version : Lạy Chúa con phải làm gì ?



n_v_tuan
06-01-2009, 10:27 AM
Lạy chúa con phải làm gì?
Lạy Chúa con là kẻ tôi lôi kêu cầu lên Chúa
Lạy Chúa với cuộc sống trân gian hôm nay đây
biết bao nhiêu là tội lỗi mà con đây chỉ là một người trần bình thường làm sao con có thể tránh được những cãm bẩy ma quỷ đã gieo sẵn trên đường con đi vây con van nài xin Chúa hay đoái nhìn đến còn là kẻ mọn hèn này xin chúa hãy ở với con luôn đừng để ma quỷ bủa vây lây con làm con phải xa Chúa
Lạy Chúa xin hảy đoái thương đên con.

Rosa_Huong
07-01-2009, 08:02 AM
Chúa ơi, xin thương nghe và nhận lời..............:77:

Maryt
07-01-2009, 09:35 AM
Lạy Chúa, xin giữ vững con, đừng để xa trước cám dỗ.

nu_angel
07-01-2009, 11:24 AM
Xin Chúa thương xót chúng con.....

260786
17-01-2012, 10:57 PM
Bây giờ con đang ngồi đây với những suy nghĩ mông lung không biết con nên làm gì? bắt đầu từ đâu?
Thời gian qua con đã theo đuổi thứ vật chất phù phiếm, con đã đánh mất đi sự bình yên trong tâm hồn mà chúa đã từng gieo vào lòng con. Tại sao con lại dễ bị cám dỗ đến như thế?
Chúa ơi! phải chăng chính con là người buông tay trước để rồi hôm nay con phải vất vả đi tìm lại đôi tay quan phòng ấy. Nhưng, đôi tay ấy đã nằm quá xa con vì ai ư? Vì chính cuộc sống này, vì chính những gì con đã chọn, vì chính sự cám dỗ mà con đã mắc phải?
Lạy chúa, không có tội lỗi nào mà Ngài không thể tha thứ. Nhưng tội đồ ấy không biết ăn năn thì có trăm ngàn năm sau nữa, cho đến khi con Người trở lại thì tội ấy vẫn không thể tha thứ được chúa ôi!
Lạy chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội, xin chỉ cho con biết con phải làm gì? xin cho con biết đâu là mục đích của cuộc đời con! xin đưa con về lại với chúa với sự yên bình trước kia!
Xin chúa nhậm lời con cầu nguyện! Amen

hoa hong tim
18-01-2012, 08:12 PM
Bây giờ con đang ngồi đây với những suy nghĩ mông lung không biết con nên làm gì? bắt đầu từ đâu?
Thời gian qua con đã theo đuổi thứ vật chất phù phiếm, con đã đánh mất đi sự bình yên trong tâm hồn mà chúa đã từng gieo vào lòng con. Tại sao con lại dễ bị cám dỗ đến như thế?
Chúa ơi! phải chăng chính con là người buông tay trước để rồi hôm nay con phải vất vả đi tìm lại đôi tay quan phòng ấy. Nhưng, đôi tay ấy đã nằm quá xa con vì ai ư? Vì chính cuộc sống này, vì chính những gì con đã chọn, vì chính sự cám dỗ mà con đã mắc phải?
Lạy chúa, không có tội lỗi nào mà Ngài không thể tha thứ. Nhưng tội đồ ấy không biết ăn năn thì có trăm ngàn năm sau nữa, cho đến khi con Người trở lại thì tội ấy vẫn không thể tha thứ được chúa ôi!
Lạy chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội, xin chỉ cho con biết con phải làm gì? xin cho con biết đâu là mục đích của cuộc đời con! xin đưa con về lại với chúa với sự yên bình trước kia!
Xin chúa nhậm lời con cầu nguyện! Amen

Con đồng hoàn cảnh với bạn ý ạ. Con cầu nguyện cho con & bạn ý nữa.:2: