PDA

View Full Version : Những lời để nghiền ngẫm



littlewave
01-11-2007, 09:55 PM
Những lời để nghiền ngẫm trong những phút giây thanh vắng 11/2007

Sau đây là Words for Quiet Moments của Tháng 11/2007, vốn được trích dịch từ Catholic Digest số ra tháng 11/2007 từ trang 122 đến 126 để chúng ta cùng đọc và sâu lắng:

Các Thánh Nam-Nữ
Thứ Năm – Ngày 1 tháng 11 – Lễ Kính Các Thánh Nam-Nữ - Lễ Trọng

Những người bạn chân thật của Thiên Chúa chính là các vị Thánh. Các Ngài chính là những mẫu gương khích lệ sống động để chúng ta noi theo; các Ngài bảo chắc với chúng ta rằng nếu chúng ta cứ mãi tín trung trong cuộc sống và trong tình yêu, thì chúng ta cũng được lấp đầy bởi chính sự hiện diện của Thiên Chúa. (Đức Giáo Hoàng Benedict XVI).

Thứ Sáu – Ngày 2 tháng 11 – Lễ Kính Các Đẳng Linh Hồn

Tình yêu thì mạnh mẽ hơn cả sự chết dẫu rằng sự chết là khó cản ngăn. Cho dẫu cái chết có đớn đau như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không bao giờ tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu thương được. Sự chết cũng chẳng thể lấy đi những http://vietcatholicnews.com/pics/SaintsinHeaven.JPG
ký ức nữa. Cuối cùng thì sự sống lại mạnh mẽ hơn cái chết. (Vô Danh).

Thứ Bảy – Ngày 3 tháng 11

Tôi đã tìm ra một khám phá kỳ lạ. Đó là cứ mỗi lần tôi nói chuyện với một nhà bác học, thì tôi nhận thấy rằng niềm hạnh phúc sẽ không còn là một cơ may để có thể cảm nghiệm được nữa. Thế nhưng, khi tôi nói chuyện với một người làm vườn, thì sự việc lại xảy ra theo cách ngược lại. (Bertrard Russell – Triết Học Gia người xứ Wales vào thế kỷ 20).

Chủ Nhật – Ngày 4 tháng 11

Chủ Nhật xóa tan đi những thứ rỉ sét trong cả tuần. (Joseph Addison – Chính Trị Gia và Nhà Văn người Anh vào thế kỷ thứ 18).

Thứ Hai – Ngày 5 tháng 11

Tôi có thể cảm nghiệm được cả một xã hội trong một cái phòng nhỏ; thế nhưng đối với quang cảnh bên ngoài, thì thiên nhiên lại là người bầu bạn vừa đủ đối với tôi. (William Hazlitt - Nhà Văn người Anh vào thế kỷ thứ 19).

Thứ Ba – Ngày 6 tháng 11

Tôi tin rằng để đáp ứng được với những thách độ trong thời đại của chúng ta, thì con người sẽ phải phát triển nên một ý thức trách nhiệm rộng lớn và phổ quát hơn. Mỗi một người trong chúng ta phải học hỏi để làm việc không chỉ cho riêng chúng ta, cho gia đình hay cho quốc gia của chúng ta, mà còn vì lợi ích của toàn thể nhân loại nữa. Trách nhiệm phổ quát chính là chìa khóa cho sự tồn vong của nhân loại. Đó chính là nền tảng tốt nhất cho hòa bình thế giới. (The Dalai Lama – Vị Lãnh Đạo Tây Tạn ngày nay).

Thứ Tư – Ngày 7 tháng 11

Khi bạn xét đoán bất kỳ ai, thì bạn đừng vấn suy về họ, mà hãy tự vấn suy về chính mình. (Wayne Dyer – Nhà Văn và Nhà Tâm Lý Học người Hoa Kỳ thời nay).

Thứ Năm – Ngày 8 tháng 11

Không phải là tiếng ồn mà chúng ta tạo ra trong cuộc sống, hay những thứ mà chúng ta nhìn thấy được mới đáng được chú ý đến, chính tình yêu để qua đó chúng ta thực hiện ý chỉ của Thiên Chúa, thì đó mới là sự việc đáng được chú ý đến. (Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 vào thế kỷ thứ 20).

Thứ Sáu – Ngày 9 tháng 11 – Kỷ Niệm Ngày Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Laterno ở Rôma

Một xã hội phát triển mạnh mẽ khi những người già gieo trồng các loài cây mà họ biết rằng: bóng râm của chúng sẽ không phủ bóng cho chính họ. (Tục Ngữ Hy Lạp).

Thứ Bảy – Ngày 10 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả

Tất cả những ai hiến dâng ý chí của họ cho Thiên Chúa, chính là việc họ đã cho đi tất cả những gì thuộc về họ cho chính Thiên Chúa. (Thánh Anphongsô Liguori – Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế người Ý vào thế kỷ 18).

Chủ Nhật – Ngày 11 tháng 11

Bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó hoàn toàn rộng lớn hơn trong đống gỗ hơn là trong những quyển sách. Đá và cây sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa hề bao giờ học qua từ những vị uyên bác. (Thánh Bernard Thành Clairvaux – Tiến Sĩ Hội Thánh người Pháp vào thế kỷ thứ 12)

Thứ Hai – Ngày 12 tháng 11

“Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng: dù đã phải thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn. Anh sẽ nghỉ yên, không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân.” (Gióp11:18-19).

Thứ Ba – Ngày 13 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Phanxicô Xavier Cabrini

Tình yêu chính là một hành động của sự tha thứ không ngừng, một cái nhìn thân thiện vốn sẽ trở thành một thói quen. (Peter Ustinov – Diễn Viên và Nhà Văn người Anh vào thế kỷ 20)

Thứ Tư – Ngày 14 tháng 11

Chẳng bao lâu thì những ai chiến thắng lại chính là những người nghĩ rằng họ có thể. (Richard Bach – Nhà Văn người Hoa Kỳ thời nay).

Thứ Năm – Ngày 15 tháng 11

Nó sẽ xảy ra khi đúng với ý định của Thiên Chúa. (Thánh Augustinô – Vị Tổ Phụ Giáo Hội và Đức Giám Mục của Hippo vào thế kỷ thứ 5).

Thứ Sáu – Ngày 16 tháng 11

Con ruồi sẽ không thể nào bị đuổi đi bằng chính sự giận dữ của chúng ta dành cho nó. (Châm Ngôn Phi Châu).

Thứ Bảy – Ngày 17 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Elizabeth của Hung Gia Lợi

Nếu bạn không có một lòng nhân đạo nào cả trong con tim, thì đúng là bạn có một con tim đầy rắm rối và tồi tệ nhất. (Bob Hope – Kịch Gia và Diễn Viên người Hoa Kỳ vào thế kỷ 20).

Chủ Nhật – Ngày 18 tháng 11

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Thánh Vịnh 119:105)

Thứ Hai – Ngày 19 tháng 11

Sẽ không đúng nếu nói rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để mà sống; nếu chúng ta có thể đọc, thì chúng ta có thể sống theo rất nhiều kiểu cuộc đời nào mà chúng ta muốn. (S.I.Hayakawa – Chính Trị Gia và Nhà Sư Phạm Học người Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 20).

Thứ Ba – Ngày 20 tháng 11

Thỉnh thoảng chúng ta nên dừng lại đối chút. Hãy dừng lại để mà tận hưởng. Hãy hít thở thật sâu. Hãy thư giãn và nắm lấy sự trù phú của cuộc sống. (Vô Danh).

Thứ Tư – Ngày 21 tháng 11 – Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh

Người mẹ thì lúc nào cũng yêu mến các con của mình thậm chí ngay cả khi những người con đó chẳng xứng đáng để được yêu chút nào cả. (Kate Samperi – Tác Giả và Người Phụ Trách Báo Chí người Úc thời nay).

Thứ Năm – Ngày 22 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Cecilia

Không phải là việc chúng ta có bao nhiêu, mà chúng ta đã tận hưởng được bao nhiêu, để khiến cho chúng ta được hạnh phúc. (Charles Haddon Spurgeon – Nhà Văn và Nhà Thuyết Giảng người Anh vào thế kỷ thứ 19).

Thứ Sáu – Ngày 23 tháng 11

Một sự cãi nhau thì cũng giống y hệt như kho sữa, một khi nó đã ra khỏi thùng sữa, cho dẫu chúng ta có lắc mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì sự chua chat của nó cũng chỉ càng tăng thêm mà thôi. (Tục Ngữ Ái Nhĩ Lan).

Thứ Bảy – Ngày 24 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Andrê Dũng Lạc và Các Bạn Tử Đạo

Thời gian thì giống như một sự thay đổi hời hợt. Nó được trao ban cho chúng ta ở trần thế này là để chúng ta mua cho được tất cả những thứ vốn là sự cửu trường thật sự. (Thánh Julie Billiart – Đấng Sáng Lập Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ de Namur vào thế kỷ 18).

Chủ Nhật – Ngày 25 tháng 11 – Lễ Trọng Kính Chúa Kitô Vua

Tôi hãy còn mãi ngạc nhiên rằng tôi vẫn còn có thể cậy trông vào Thiên Chúa vào bất cứ lúc nào, và bất kỳ ở đâu. Tôi không phải đợi đến khi nào Ngài về nhà và lắng nghe tiếng nói của tôi. Tôi không còn phải phân vân nếu như Ngài có kiểm tra email của tôi không…. vì Ngài lúc nào cũng hiện diện, lắng nghe, yêu thương và để cho tôi tựa mình suốt cuộc sống tôi. (Kathy Troccoli – Ca Sĩ Công Giáo người Hoa Kỳ thời nay).

Thứ Hai – Ngày 26 tháng 11

Thiên nhiên bao giờ cũng mang vào những sắc màu của tâm hồn. (Ralph Waldo Emerson – Nhà Văn và Triết Gia người Hoa Kỳ vào thế kỷ 19).

Thứ Ba – Ngày 27 tháng 11

“Người nói với ông: ‘Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.’ Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.” (1 Các Vua 19:11-12).

Thứ Tư – Ngày 28 tháng 11

Hãy sáng suốt, hỡi tâm hồn tôi, và hãy tín thác vào mỗi mình Thiên Chúa mà thôi. (Robert Bellarmine – Đức Hồng Y và Nhà Văn người Ý vào thế kỷ thứ 17).

Thứ Năm – Ngày 29 tháng 11

Linh hồn con người chưa bao giờ xuất hiện mạnh mẽ và cao thượng như là lúc nó bỏ qua đi sự oán hận trả thù, để dám tha thứ cho một vết thương lòng. (E.H.Chapin – Nhà Thuyết Giảng Kitô Giáo vào thế kỷ 19).

Thứ Sáu – Ngày 30 tháng 11 – Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ

Hãy khởi sự sao cho thật tốt, để rồi kết thúc sao cho có hậu. (Tục Ngữ Đức Quốc).

Vài lời nói hay để chúng ta cùng gẩm suy, thổn thức..., xin hẹn gặp lại bạn cũng vào mục này tháng sau.

Anthony Lê (vietcatholic)