dvtung
03-03-2025, 11:25 AM
08/3 THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
Phúc Âm: Lc 5, 27-32
"Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐƯỢC XÓT THƯƠNG, HÃY XÓT THƯƠNG
“Ta đến để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Có những chuyện thật vô lý, nhưng rất hiển nhiên trong cuộc sống con người. Cùng thân phận người như nhau, mà chẳng cảm thông, xót thương nhau, đôi khi, ngay trong chính gia đình ruột thịt của mình. Thấy anh em mình thành công, thì ganh ghét tỵ hiềm. Thấy anh em mình khổ đau thất bại, thì khinh thường nguyền rủa. Thấy ai tài năng nổi trội, thì tìm cách hạ bệ đặt điều bêu xấu. Thấy ai sa đọa bất chính tội lỗi, thì tẩy chay bất giao chế tài hay đôi khi còn trừng phạt nữa. Không vô lý đó sao?
Bà Tư kể chuyện: “Có anh Đời nghèo khổ, bệnh sơ gan cố trướng, không có tiền đi bệnh viện. Mấy bà mẹ công giáo quyên góp giúp đỡ anh. Đến nhà một bà cố, các bà vừa thưa mấy lời, bà cố nói: “Thằng uống rượu đó mà giúp đỡ cho nó làm chi. Mấy bà về đi, đừng làm ba chuyện vớ vẫn đó cho mệt xác”.
Đúng là những chuyện vô lý nhưng hiển nhiên, nhan nhãn!
Ước gì các gia đình sẽ chấm dứt ngay những chuyện vô lý ấy, bởi ấy là những chuyện theo bản tính tự nhiên của con người luôn hướng hạ. Mỗi gia đình cần hướng đến cách sống siêu nhiên hơn. Cách sống ấy, hôm nay Chúa Giê-su đã thực hiện và dạy các gia đình noi gương: “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Ông Tư nói vu vơ: “Có một người thích chụp hình với ông lớn, dịp lễ nào cũng tranh thủ vài tấm, rồi đưa lên mạng xã hội, nhưng cũng chính người ấy, thẳng tay đuổi người khó nghèo ăn xin ra khỏi cổng, xít chó cắn người lôi thôi lai vãng trước nhà ông, và nhất là, ghét ai nhỏ mà đòi chụp hình với ông lớn!”
Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa đã thương xót, cứu rỗi nhà mình, và tạ ơn Chúa bằng cách xót thương ai nghèo khó, tội lỗi.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sám hối để được xót thương, và biết xót thương những ai đang thành tâm sám hối. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
Phúc Âm: Lc 5, 27-32
"Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐƯỢC XÓT THƯƠNG, HÃY XÓT THƯƠNG
“Ta đến để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Có những chuyện thật vô lý, nhưng rất hiển nhiên trong cuộc sống con người. Cùng thân phận người như nhau, mà chẳng cảm thông, xót thương nhau, đôi khi, ngay trong chính gia đình ruột thịt của mình. Thấy anh em mình thành công, thì ganh ghét tỵ hiềm. Thấy anh em mình khổ đau thất bại, thì khinh thường nguyền rủa. Thấy ai tài năng nổi trội, thì tìm cách hạ bệ đặt điều bêu xấu. Thấy ai sa đọa bất chính tội lỗi, thì tẩy chay bất giao chế tài hay đôi khi còn trừng phạt nữa. Không vô lý đó sao?
Bà Tư kể chuyện: “Có anh Đời nghèo khổ, bệnh sơ gan cố trướng, không có tiền đi bệnh viện. Mấy bà mẹ công giáo quyên góp giúp đỡ anh. Đến nhà một bà cố, các bà vừa thưa mấy lời, bà cố nói: “Thằng uống rượu đó mà giúp đỡ cho nó làm chi. Mấy bà về đi, đừng làm ba chuyện vớ vẫn đó cho mệt xác”.
Đúng là những chuyện vô lý nhưng hiển nhiên, nhan nhãn!
Ước gì các gia đình sẽ chấm dứt ngay những chuyện vô lý ấy, bởi ấy là những chuyện theo bản tính tự nhiên của con người luôn hướng hạ. Mỗi gia đình cần hướng đến cách sống siêu nhiên hơn. Cách sống ấy, hôm nay Chúa Giê-su đã thực hiện và dạy các gia đình noi gương: “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
Ông Tư nói vu vơ: “Có một người thích chụp hình với ông lớn, dịp lễ nào cũng tranh thủ vài tấm, rồi đưa lên mạng xã hội, nhưng cũng chính người ấy, thẳng tay đuổi người khó nghèo ăn xin ra khỏi cổng, xít chó cắn người lôi thôi lai vãng trước nhà ông, và nhất là, ghét ai nhỏ mà đòi chụp hình với ông lớn!”
Ước gì các gia đình tạ ơn Chúa đã thương xót, cứu rỗi nhà mình, và tạ ơn Chúa bằng cách xót thương ai nghèo khó, tội lỗi.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sám hối để được xót thương, và biết xót thương những ai đang thành tâm sám hối. Amen.
PM Cao Huy Hoàng