n_v_tuan
08-01-2009, 03:19 PM
Từ vực sâu u tối
con cầu xin chúa,chúa ơi
Từ vực sâu đau thương
con đợi trông chúa nhậm lời
Lạy chúa trong cuôc sống hôm nay đây
biết bao nhiêu tội lỗi vây lấy con
nhưng con chỉ là một người trần bình thương
làm sao con có thể tránh được nếu như không có
chúa soi đường dẫn lối cho con
xin chúa hay dũ lòng thương xót đến phân hèn tôi tớ chúa đây
cũng như cho những ai đang còn lầm đường lỡ bước
xin chúa hãy đánh thức lòng trí họ để họ đều được sống trong tình thương của chúa
đến muôn đời
con cầu xin chúa,chúa ơi
Từ vực sâu đau thương
con đợi trông chúa nhậm lời
Lạy chúa trong cuôc sống hôm nay đây
biết bao nhiêu tội lỗi vây lấy con
nhưng con chỉ là một người trần bình thương
làm sao con có thể tránh được nếu như không có
chúa soi đường dẫn lối cho con
xin chúa hay dũ lòng thương xót đến phân hèn tôi tớ chúa đây
cũng như cho những ai đang còn lầm đường lỡ bước
xin chúa hãy đánh thức lòng trí họ để họ đều được sống trong tình thương của chúa
đến muôn đời