ThanhCaVN
09-04-2025, 11:11 AM
AI HIỂU ĐƯỢC MÌNH TA
Lm Trọng Khẩn
Nhìn lá vàng trút xuống
Nghe gió bụi qua đây
Thấy nắng gió trời mây
Trong tim mình giao động.
Như có một cơn sóng
Òa vỡ bên mạn thuyền
Gây xáo trộn đôi phen
Cho lòng mình nghiêng ngả.
Ai hiểu được mình ta
Trong cô đơn, thất vọng
Khi mất mát, sầu buồn
Khi thử thách, đau thương?
Trong gió lạnh mùa đông
Đời khô khan, tình cạn
Người cần nhau chẳng thấy
Chút êm ấm ở đâu?
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Lm Trọng Khẩn
Nhìn lá vàng trút xuống
Nghe gió bụi qua đây
Thấy nắng gió trời mây
Trong tim mình giao động.
Như có một cơn sóng
Òa vỡ bên mạn thuyền
Gây xáo trộn đôi phen
Cho lòng mình nghiêng ngả.
Ai hiểu được mình ta
Trong cô đơn, thất vọng
Khi mất mát, sầu buồn
Khi thử thách, đau thương?
Trong gió lạnh mùa đông
Đời khô khan, tình cạn
Người cần nhau chẳng thấy
Chút êm ấm ở đâu?
Nguồn: trongkhan74@gmail.com