ThanhCaVN
11-04-2025, 08:08 AM
BIẾT ĐIỀU KHIỂN CÁI TÂM
Lm Trọng Khẩn
Than phiền sầu oán làm chi
Dẫu người với cảnh mấy khi hài lòng
Biết điều khiển từ cái tâm
Sầu, phiền rồi cũng hóa nên nhẹ nhàng
Chẳng bao giờ thiếu gian nan
Chẳng bao giờ hết nỗi niềm đau thương
Thế gian đâu phải thiên đường
Tha nhân đâu phải chiếu giường cho ta
Đôi khi nhìn ngắm nụ hoa
Là đang đón nhận món quà nhưng không
Cho dù chẳng ai biết ơn
Cũng chưa vội nghĩ thiệt hơn làm gì
Có khi phải mò mẫm đi
Cũng không xấu hổ chỉ vì kém thua
Nếu phải đơn độc, bơ vơ
Cũng đừng sợ hãi nhưng chờ tương lai
Mặc cho chồng chất đôi vai
Vẫn trung thành quyết miệt mài bước đi.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Lm Trọng Khẩn
Than phiền sầu oán làm chi
Dẫu người với cảnh mấy khi hài lòng
Biết điều khiển từ cái tâm
Sầu, phiền rồi cũng hóa nên nhẹ nhàng
Chẳng bao giờ thiếu gian nan
Chẳng bao giờ hết nỗi niềm đau thương
Thế gian đâu phải thiên đường
Tha nhân đâu phải chiếu giường cho ta
Đôi khi nhìn ngắm nụ hoa
Là đang đón nhận món quà nhưng không
Cho dù chẳng ai biết ơn
Cũng chưa vội nghĩ thiệt hơn làm gì
Có khi phải mò mẫm đi
Cũng không xấu hổ chỉ vì kém thua
Nếu phải đơn độc, bơ vơ
Cũng đừng sợ hãi nhưng chờ tương lai
Mặc cho chồng chất đôi vai
Vẫn trung thành quyết miệt mài bước đi.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com