ThanhCaVN
12-04-2025, 05:51 AM
CẢNH NỔI TRÔI
Lm Trọng Khẩn
Lòng đầy khắc khoải, ưu tư
Bên dòng đời có bốn mùa đổi thay
Tìm hương hoa ở chốn này
Dầm mưa dãi nắng, đọa đày mãi thôi
Giữa bạt ngàn lúa, ngô, khoai
Vẫn còn đói khát, miệt mài điều chi
Chông gai phủ kín lối đi
Thuyền khơi sóng gió nhiều khi muốn chìm
Bơ vơ, lạc lõng cánh chim
Còn mong tổ ấm chưa tìm được ra
Cũng là một cõi trong ta
Dạt trôi bốn hướng, xót xa phận người
Cùng nhau vượt cảnh nổi trôi
Tới ngày cập bến thì đời mới yên.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Lm Trọng Khẩn
Lòng đầy khắc khoải, ưu tư
Bên dòng đời có bốn mùa đổi thay
Tìm hương hoa ở chốn này
Dầm mưa dãi nắng, đọa đày mãi thôi
Giữa bạt ngàn lúa, ngô, khoai
Vẫn còn đói khát, miệt mài điều chi
Chông gai phủ kín lối đi
Thuyền khơi sóng gió nhiều khi muốn chìm
Bơ vơ, lạc lõng cánh chim
Còn mong tổ ấm chưa tìm được ra
Cũng là một cõi trong ta
Dạt trôi bốn hướng, xót xa phận người
Cùng nhau vượt cảnh nổi trôi
Tới ngày cập bến thì đời mới yên.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com