ThanhCaVN
18-04-2025, 10:39 AM
CHỐN NÀO LÀ THỎA MÃN
Lm Trọng Khẩn
Cảnh đời này ta say mê lắm chứ
Đâu có phải thứ hoang phế, điêu tàn
Bao điều cuốn hút hớp hồn thế nhân
Nên lận đận, long đong rồi luẩn quẩn.
Vòng thời gian với vòng đời vội vã
Như tranh đấu giành giật một trận chiến
Chưa thoát được cái thân còn hành hạ
Mãi dập vùi, níu kéo cứ triền miên.
Ta cứ nghĩ mặt đất là tất cả
Rồi miệt mài theo đuổi toàn hư vô
Dù cơm áo, tiền bạc không thể thiếu
Mà lòng dạ thì bất ổn, bơ vơ.
Đường về quê chốn nào là thỏa mãn
Nay mang đầy mọi sự lại bất an
Cõi dương gian còn mê là còn dại
Khôn thế nào phải chờ đợi chưa xong.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com
Lm Trọng Khẩn
Cảnh đời này ta say mê lắm chứ
Đâu có phải thứ hoang phế, điêu tàn
Bao điều cuốn hút hớp hồn thế nhân
Nên lận đận, long đong rồi luẩn quẩn.
Vòng thời gian với vòng đời vội vã
Như tranh đấu giành giật một trận chiến
Chưa thoát được cái thân còn hành hạ
Mãi dập vùi, níu kéo cứ triền miên.
Ta cứ nghĩ mặt đất là tất cả
Rồi miệt mài theo đuổi toàn hư vô
Dù cơm áo, tiền bạc không thể thiếu
Mà lòng dạ thì bất ổn, bơ vơ.
Đường về quê chốn nào là thỏa mãn
Nay mang đầy mọi sự lại bất an
Cõi dương gian còn mê là còn dại
Khôn thế nào phải chờ đợi chưa xong.
Nguồn: trongkhan74@gmail.com