dvtung
22-06-2025, 03:20 PM
24/6 THỨ BA TUẦN 12 TN
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
AI ÍCH KỶ LÀ NGƯỜI VÔ PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”
Chúa Giê-su nói: “Điều con muốn người ta làm cho con, thì con cũng phải làm cho người ta”. Đây là chuẩn mực cư xử với nhau trong cuộc sống chung của con người, một chuẩn mực hướng đến điều thiện hảo. Rất tích cực: không chỉ đừng làm cho người ta điều mình không mong muốn, mà còn phải làm cho người ta điều mình muốn người ta làm cho mình.
Vâng, chính mình muốn nhận được điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc, vậy tại sao mình lại làm điều xấu xa, bất an, bất hạnh cho người? Chính mình muốn nghe lời dịu ngọt dễ thương, sao mình lại nói với người lời chua cay đau điếng? Chính mình mong được những niềm vui miên man, sao mình lại mang đến cho người những nỗi buồn bất tận. Chính mình cầu may cầu lợi cho mình, sao mình lại cầu cho người những rủi ro thất bại? Không phải là do lòng kiêu căng ích kỷ của mình đó sao?!
Có người nói: “Người kiêu căng không bao giờ có lòng thương người. bởi họ chỉ muốn nhận được mà không muốn cho đi, và khi thấy ai có điều gì khá hơn mình thì ghen ăn tức ở”.
Lời Chúa đang xoáy vào cõi lòng ích kỷ của mỗi người, mõi người nhà mình nữa. Ích kỷ nên muốn điều tốt cho mình, không muốn điều tốt cho kẻ khác. Ích kỷ nên khi thấy anh em mình có phước, được lộc, xinh đẹp, dễ thương có tài, thì nguýt háy, bỉu môi, tỏ vẻ không ưa thích. Ích kỷ nên khi thấy anh em mình lâm cảnh khốn cùng bế tắc, đau khổ, hoạn nạn, thì chẳng xót thương đã đành, lại còn lấy làm vui trong bụng, còn rêu rao rằng đáng đời, đáng kiếp. Ai kiêu căng ích kỷ thì chưa biết yêu là gì, chưa cảm được tình Chúa yêu, và là người vô phúc nhất trên đời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, bỏ tính ích kỷ, để hướng đến và yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=2CwTG2Kktz8
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
AI ÍCH KỶ LÀ NGƯỜI VÔ PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”
Chúa Giê-su nói: “Điều con muốn người ta làm cho con, thì con cũng phải làm cho người ta”. Đây là chuẩn mực cư xử với nhau trong cuộc sống chung của con người, một chuẩn mực hướng đến điều thiện hảo. Rất tích cực: không chỉ đừng làm cho người ta điều mình không mong muốn, mà còn phải làm cho người ta điều mình muốn người ta làm cho mình.
Vâng, chính mình muốn nhận được điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc, vậy tại sao mình lại làm điều xấu xa, bất an, bất hạnh cho người? Chính mình muốn nghe lời dịu ngọt dễ thương, sao mình lại nói với người lời chua cay đau điếng? Chính mình mong được những niềm vui miên man, sao mình lại mang đến cho người những nỗi buồn bất tận. Chính mình cầu may cầu lợi cho mình, sao mình lại cầu cho người những rủi ro thất bại? Không phải là do lòng kiêu căng ích kỷ của mình đó sao?!
Có người nói: “Người kiêu căng không bao giờ có lòng thương người. bởi họ chỉ muốn nhận được mà không muốn cho đi, và khi thấy ai có điều gì khá hơn mình thì ghen ăn tức ở”.
Lời Chúa đang xoáy vào cõi lòng ích kỷ của mỗi người, mõi người nhà mình nữa. Ích kỷ nên muốn điều tốt cho mình, không muốn điều tốt cho kẻ khác. Ích kỷ nên khi thấy anh em mình có phước, được lộc, xinh đẹp, dễ thương có tài, thì nguýt háy, bỉu môi, tỏ vẻ không ưa thích. Ích kỷ nên khi thấy anh em mình lâm cảnh khốn cùng bế tắc, đau khổ, hoạn nạn, thì chẳng xót thương đã đành, lại còn lấy làm vui trong bụng, còn rêu rao rằng đáng đời, đáng kiếp. Ai kiêu căng ích kỷ thì chưa biết yêu là gì, chưa cảm được tình Chúa yêu, và là người vô phúc nhất trên đời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Lời Chúa, bỏ tính ích kỷ, để hướng đến và yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=2CwTG2Kktz8