PDA

View Full Version : Năm xui ....



napoleon2vn
15-01-2009, 04:21 PM
Năm xui ....



Có ai đã thốt lên lời đó khi mà mọi người đứng như trời chồng tại sân nhà thờ ,không gian im lặng trùng xuống ,uất ức ,không nói lên tiếng ....chỉ là tiếng thở dài uất nghẹn trong lòng .

Năm ngoái ,kinh tế thị trường biến động kéo theo những sự gia tăng giá cả của các mặt hàng xây dựng ,biến những người chủ thầu thành những con nợ một cách chóng vánh trong đó có bố của nó ,và thế là cả nhà nó 5 người bổng chốc phải ra đường ,phải nhờ sự trợ giúp của 1 số người thân mới mướn được một chỗ ở khá rẻ. Gia đình ra đường khi mà nó chuẩn bị bước vào kì thi cuối cấp học sinh ,

18 tuổi cái tuổi của nó khi gia đình còn sung túc là tuổi của một tiểu thư đài cát ,dù không khá giả gì nhưng vẫn là quá đầy đủ đối với những người khác,nó học hành cũng không đến nỗi tệ ,không đặc biệt nhưng luôn là tâm điểm của bạn bè ,nó đang ở độ tuổi trẻ ,sung sức ,tuổi bắt đầu bước vào đời.

Nó rớt tốt nghiệp và phải cùng em gái 16 đi làm để nuôi sống bản thân và gia đình,được nhận vào làm nhờ quen biết và giới thiệu với lương tháng hơn 1tr,bắt đầu gày dựng lại cuộc sống từ bàn tay trắng ,

Lần đầu được lãnh lương là ngày nó hạnh phúc ,
Cầm phiếu lương trên tay nó hạnh phúc ,
Cầm số tiền hơn 1 triệu trên tay nó hạnh phúc .

Hạnh phúc không phải là có được nhiều tiền ,được sắm sửa cho bản thân mình như trước kia .Mà hạnh phúc vì nó biết nó đã có thể phụ giúp Bố mẹ mình chút ít.

Tết đến ,công ty thông báo tăng ca nhiều ,nó mừng lắm ,nó sẽ có nhiều tiền ,nó sẽ phục giúp bố mẹ nhiều hơn ,gia đình nó sẽ có cái tết không lớn như những năm trước nhưng có lẽ sẽ khá đầm ấm.
Nó sẽ cùng ca đoàn hát lễ Cầu cho Bố Mẹ và mùng 2 tết như hàng năm ,dạo này tăng ca nhiều nhưng nó vẫn cố gắng để tham gia tập hát cùng ca đoàn ,mệt lắm nhưng cũng vui lắm,ở nơi đó nó tìm được niềm vui ,vì ở đó có những người bạn ,khi mà những người bạn khác khi kinh tế gia đình nó đi xuống ,thì vẫn ở bên nó .

Tối nay cũng vậy ,nó đi làm về và nó ghé nhà dì của nó để cùng dì đi tập hát. Nó đi và dựng trước cửa phòng tập hát chiếc xe- gia tài còn lại giá trị nhất của gia đình nó - và vào tập hát để rồi sau đó .......không cánh mà bay.

Viết cho em
Napo