kimanhnguyen73
02-11-2007, 04:24 PM
XẾP CHỮ
Làm thơ ư? Không đâu, con nào biết!
Chỉ biết là ngồi xếp chữ mà thôi
Lúc con vui, con viết chữ a ngồi
Lỡ khi buồn, nàng thơ đi biền biệt
Chúa biết không tình yêu là tất cả
Là trọn vẹn những gì của tim thơ
Một trái tim ôi nhỏ bé vô bờ
Muốn dâng Ngài diều xanh con muốn thả
Này Ngài ơi tình yêu con bé nhỏ
Chiếc bình sành con đựng vẫn mỏng manh
Vẫn ngổn ngang bao nhiêu thứ tan tành
Của mảnh vườn ngàn năm ai chối bỏ
Chúa biết không đời con không là cỏ
Để Chúa là một chút gió chút sương
Con muốn như cây Thánh Giá kiên cường
Cùng Giêsu ban hồng ân cứu độ
Dẫu thân con có trăm phần hèn yếu
Vẫn đong đầy một khát vọng trời cao
Với Giêsu con dấn bước đi vào
Đường Tin Yêu, con đường ôi huyền diệu.
Nguồn : Thanhlinh.net
Làm thơ ư? Không đâu, con nào biết!
Chỉ biết là ngồi xếp chữ mà thôi
Lúc con vui, con viết chữ a ngồi
Lỡ khi buồn, nàng thơ đi biền biệt
Chúa biết không tình yêu là tất cả
Là trọn vẹn những gì của tim thơ
Một trái tim ôi nhỏ bé vô bờ
Muốn dâng Ngài diều xanh con muốn thả
Này Ngài ơi tình yêu con bé nhỏ
Chiếc bình sành con đựng vẫn mỏng manh
Vẫn ngổn ngang bao nhiêu thứ tan tành
Của mảnh vườn ngàn năm ai chối bỏ
Chúa biết không đời con không là cỏ
Để Chúa là một chút gió chút sương
Con muốn như cây Thánh Giá kiên cường
Cùng Giêsu ban hồng ân cứu độ
Dẫu thân con có trăm phần hèn yếu
Vẫn đong đầy một khát vọng trời cao
Với Giêsu con dấn bước đi vào
Đường Tin Yêu, con đường ôi huyền diệu.
Nguồn : Thanhlinh.net