PDA

View Full Version : 07/07 Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên (Cái khẽ chạm của lòng tin - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
06-07-2025, 04:31 PM
07/7 THỨ HAI TUẦN 14 TN
St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
Phúc Âm: Mt 9, 18-26
"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÁI KHẼ CHẠM CỦA LÒNG TIN
“Xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”

Một kỳ mục đến cầu xin Chúa Giê-su với lòng tin tưởng vững chắc rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Và trên đường đến nhà kỳ mục, một người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm khẽ chạm vào gấu áo Chúa Giê-su và được chữa lành. Chúa Giê-su đến, nắm tay em bé gái và nó liền chỗi dậy.

Đức tin của kỳ mục, đức tin của người đàn bà loạn huyết thực mạnh mẽ, mãnh liệt. Họ chỉ dám xin một cái đặt tay, một cái khẽ chạm, mà Chúa Giê-su rất hài lòng cho họ được như ý.

Chúa Giê-su muốn các gia đình tin tuyệt đối vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát nhà mình khỏi đau khổ và sự chết. Mong các gia đinh chạm tới Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi nhà mình nên những con người bình an giữa những bất an. Mong rước lấy và kết hiệp với Thánh Thể Chúa để sống sự sống của Người trong thân xác hư hèn yếu đuối này. Thiên Chúa muốn khẽ chạm tới chúng ta, nhiều hơn chúng ta muốn khẽ chạm tới Người. Đừng chỉ đến với Chúa lúc bệnh tật, khốn đốn.

Có người nói: “Tượng Chúa Giê-su Lòng Thương Xót, tượng Đức Mẹ La vang, tượng Đức Mẹ Tà-pao sắp mòn mấy ngón chân, phai luôn cả vạt áo. Tượng Cha Thánh Diệp cũng vậy”. Việc ấy thật đáng quý, bởi, đó cũng là cách tỏ bày lòng tin, nhưng, ước gì không có ai thể hiện cái khẽ chạm ấy cách cầu may hay mê tín, nhất là đừng chỉ xác tín, hay tiếp tục tin khi được theo ý mình, rồi phê phán chỗ này linh, chỗ kia chẳng linh!

Ước gì, mỗi ngày, các gia đình chạm tới Chúa Giê-su qua việc lắng nghe, sống Lời Người, và rước lấy Thánh Thể Người.

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho các gia đình, để họ vui sống bình an với Lời Chúa và Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Amen.

PM Cao Huy Hoàng



https://www.youtube.com/watch?v=bpspg_cDnzQ