PDA

View Full Version : 20/07 Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C (Đón nhận hơn là đền đáp - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
13-07-2025, 03:47 PM
20/7 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C
St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.
Phúc Âm: Lc 10, 38-42
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐÓN NHẬN HƠN LÀ ĐỀN ĐÁP
“Maria đã chọn phần tốt nhất”

Nghe tin Chúa Giê-su vừa đến làng, thì Matta đã vội ra đón và mời Người vào nhà. Cô nhiệt tình lo bữa cơm đãi khách quý.
Còn Maria, thì ngồi dưới chân Chúa tiếp chuyện với Người, theo đúng phong cách tiếp khách quý của người Do Thái.

Thế nhưng, thấy Chúa Giê-su chẳng bận tâm tới nhiệt tình của mình, Matta bất ngờ lên tiếng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Người nói: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Mấy lời của Matta cho thấy: loài người khi yêu, mong người mình yêu phải đáp đền, ít là bằng một sự quan tâm cân xứng.

Chúa Giê-su biết ý của Matta, nhưng Người mắng yêu Matta là “lo lắng bối rối” nhiều chuyện. Người không nói đên việc “lo lắng bối rối” chuyện lo cơm nước, nhưng là cái “lo lắng bối rối” về chuyện Chúa không quan tâm. Cách nào đó, Chúa muốn nói: “Con không biết Chúa yêu con thì có, chứ lẽ nào Chúa không biết con yêu mến Chúa? Con vẫn muốn Chúa yêu con theo cách yêu của loài người, còn Chúa thì yêu con theo cách của Chúa”.

Yêu thương nhau thì phục vụ nhau. Biết việc phục vụ, là việc mình phải làm vì yêu, mà còn cần đến sự quan tâm của kẻ khác, vẫn luôn là căn bệnh khó chữa của mỗi người khi phục vụ.

Chúa muốn các gia đình tin tưởng Chúa luôn yêu thương và biết rõ mỗi tấc lòng. Lắng nghe và thực hiện Lời Chúa luôn là việc đón nhận tình yêu. Chúa cần đón nhận hơn là đền đáp.

Ước gì các gia đình làm tất cả các việc là để tạ ơn Chúa, chứ không phải để Chúa biết lòng mình, biết ơn mình, tạ ơn mình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng Chúa yêu nhà mình, và đáp lại là luôn lắng nghe, và thực hành Lời Chúa dạy. Amen.

PM Cao Huy Hoàng