nenhongnho
16-01-2009, 08:39 PM
Không thể có mùa Xuân quanh năm.
Nhưng tâm hồn có thể trẻ mãi đến cuối đời:laughs:
Khi tờ lịch cuối đêm nay rớt xuống, đồng hồ điểm 0 giờ, chuông nhà thờ âm vang. Con biết rằng một năm mới đã bắt đầu - Tất cả mệt nhọc năm qua cuốn xếp lại, người người đón chào Xuân.
Còn gì thi vị và hài lòng hơn khi nắng xuân chan hòa, hương xuân thơm tỏa, nụ cười xuân gắn giữ trên môi, lời chúc xuân dính liền cửa miệng, người gặp người quảng đại mừng vui. Đúng là một ngày Xuân! Cảnh đến người như vui hơn, no hơn, tình hơn, đẹp hơn... Quả là không uổng cho những tháng dài chờ đợi, không phí nhiều ngày nhọc công mua sắm, nào kẹo mứt, hoa quả, nào thịt rượu, áo quần, nào mai đào thiệp xuân... Tất cả kết thành mùa xuân đẹp.
Nhưng, vui ấy, đẹp ấy, ngon ấy... đến rồi sẽ đi. Vì đây là mùa xuân của thời gian - Thời gian trôi mọi sự trôi theo nó - Cứ mỗi mùa xuân thời gian nhắc con nhớ rằng: Dù xuân thì luôn trẻ nhưng con lại già đi, vì thêm một tuổi đời. Mỗi ngày đời con xích lại gần Chúa hơn và khi đó con phải đón chờ cái xuân cuộc đời, ngày xuân vĩnh cửu. xuân ấy chỉ đến một lần, nên con phải chuẩn bị kỹ hơn, phải thu góp cả đời chứ không phải một năm, để rồi con sẽ được gặp Chúa là Chúa của mùa xuân. Xuân này đến thật bất ngờ, chứ không chờ tờ lịch cuối và chính con phải mang quà tặng đến cho mình chứ không trông chờ ở người bên cạnh.
Lạy Chúa, biết bao mùa xuân đã đi qua trong đời, nhưng xuân thì luôn mới mà đời con vẫn cũ. Lời con chúc chỉ là khách sáo, đạo con giữ cũng chỉ là thói quen, lễ con dâng cũng chỉ là hoa cỏ ruộng đồng, không có gì của riêng con, đường con đi cũng chỉ là đường mòn lối cũ, không có gì sáng tạo, không có gì dấn thân.
Hôm nay một lần nữa xuân lại về. Xin cho con biết dừng lại để nghĩ suy: những gì đã nhận được, những gì đã đánh mất, việc nào phải canh tân, việc nào cần hoán cải - Đừng để mùa xuân qua đi mà con lại trắng tay.
:111::111::111:Ôi! Lạy Chúa của mùa xuân.
Xin cho tâm hồn con luôn xuân khi làm việc thường ngày.
Xin cho trái tim con luôn trẻ trong đời phục vụ hiến thân.
Xin cho ánh mắt, nụ cười con luôn đổi mới đối với người sống quanh con.
Xin cho tay chân con luôn khỏe, nhanh để con thăm viếng, giúp đỡ mọi người.
Và đang khi vui xuân dưới đất, xin cho con biết hướng lòng về Xuân trên trời.
(Tâm tình với Chúa)
Chúc bạn và gia đình một mùa Xuân Hạnh phúc. Năm mới An khang và may lành
Nhưng tâm hồn có thể trẻ mãi đến cuối đời:laughs:
Khi tờ lịch cuối đêm nay rớt xuống, đồng hồ điểm 0 giờ, chuông nhà thờ âm vang. Con biết rằng một năm mới đã bắt đầu - Tất cả mệt nhọc năm qua cuốn xếp lại, người người đón chào Xuân.
Còn gì thi vị và hài lòng hơn khi nắng xuân chan hòa, hương xuân thơm tỏa, nụ cười xuân gắn giữ trên môi, lời chúc xuân dính liền cửa miệng, người gặp người quảng đại mừng vui. Đúng là một ngày Xuân! Cảnh đến người như vui hơn, no hơn, tình hơn, đẹp hơn... Quả là không uổng cho những tháng dài chờ đợi, không phí nhiều ngày nhọc công mua sắm, nào kẹo mứt, hoa quả, nào thịt rượu, áo quần, nào mai đào thiệp xuân... Tất cả kết thành mùa xuân đẹp.
Nhưng, vui ấy, đẹp ấy, ngon ấy... đến rồi sẽ đi. Vì đây là mùa xuân của thời gian - Thời gian trôi mọi sự trôi theo nó - Cứ mỗi mùa xuân thời gian nhắc con nhớ rằng: Dù xuân thì luôn trẻ nhưng con lại già đi, vì thêm một tuổi đời. Mỗi ngày đời con xích lại gần Chúa hơn và khi đó con phải đón chờ cái xuân cuộc đời, ngày xuân vĩnh cửu. xuân ấy chỉ đến một lần, nên con phải chuẩn bị kỹ hơn, phải thu góp cả đời chứ không phải một năm, để rồi con sẽ được gặp Chúa là Chúa của mùa xuân. Xuân này đến thật bất ngờ, chứ không chờ tờ lịch cuối và chính con phải mang quà tặng đến cho mình chứ không trông chờ ở người bên cạnh.
Lạy Chúa, biết bao mùa xuân đã đi qua trong đời, nhưng xuân thì luôn mới mà đời con vẫn cũ. Lời con chúc chỉ là khách sáo, đạo con giữ cũng chỉ là thói quen, lễ con dâng cũng chỉ là hoa cỏ ruộng đồng, không có gì của riêng con, đường con đi cũng chỉ là đường mòn lối cũ, không có gì sáng tạo, không có gì dấn thân.
Hôm nay một lần nữa xuân lại về. Xin cho con biết dừng lại để nghĩ suy: những gì đã nhận được, những gì đã đánh mất, việc nào phải canh tân, việc nào cần hoán cải - Đừng để mùa xuân qua đi mà con lại trắng tay.
:111::111::111:Ôi! Lạy Chúa của mùa xuân.
Xin cho tâm hồn con luôn xuân khi làm việc thường ngày.
Xin cho trái tim con luôn trẻ trong đời phục vụ hiến thân.
Xin cho ánh mắt, nụ cười con luôn đổi mới đối với người sống quanh con.
Xin cho tay chân con luôn khỏe, nhanh để con thăm viếng, giúp đỡ mọi người.
Và đang khi vui xuân dưới đất, xin cho con biết hướng lòng về Xuân trên trời.
(Tâm tình với Chúa)
Chúc bạn và gia đình một mùa Xuân Hạnh phúc. Năm mới An khang và may lành