PDA

View Full Version : 15 LẦN MỔ!!!



jesus_iloveyou
19-01-2009, 08:55 PM
Lạy Chúa nếu có thể được thi` xin cho 'con' khỏi uống chén nay`,nhưng đừng xin như ý con mà vâng theo ý cha đã chọn trước muôn đời...
Chúa ơi , 15 lần mổ đủ nói lên cái đau đớn dằn vặt về cả tâm hồn và thể xác ấy,và cũng đủ cho chúng ta biết rằng bệnh tình của "Dì" ấy nặng cỡ nào rồi. Chúa ơi xin thương lắng nghe những lời kêu cầu của những tâm hồn bé nhỏ này kêu lên cùng Chúa, xin Chúa ban ơn phu` giúp cho Linh hồn là người thân của người anh em chúng con chuẩn bị bước vào phòng mổ để chữa trị căn bệnh quái ác đang dày vò bấy lâu nay (mặc dù chúng con không biết bệnh đó là gì),nhưng Chúa ơi chúng con cũng có thể thấy được cái đau như thế nào chúa ạ. Ngày mai ( 21/1) là ngày mà linh hồn ấy bước vào ca mổ lần thứ 15 này mà con nghĩ nó sẽ quyết định cho bệnh tình của di` ấy và cũng có thể quyết định đến mạng sống của dì ấy nữa. Vậy con đây, cũng như bao người anh em khác trong diễn đàn cùng hiệp cầu nguyện xin Chúa chúc phúc lành cho dì ấy được đầy tràn hồng ân của Chúa để vượt qua được thử thách này. Lạy chúa, xin cứu lấy họ, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện. Vì chỉ có Chúa mới hiểu thấu và giúp dì ấy được mà thôi. LẠY CHÚA, CON TIN CẬY VÀO NGÀI. Amen.

Disciple
19-01-2009, 08:58 PM
Lạy chúa Giêsu con tín thác vào Chúa!!! Amen!

sue
19-01-2009, 10:24 PM
Amen .......................................................... :77::77::77::77::77:

ruby87
19-01-2009, 11:20 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con !!!