PDA

View Full Version : thắc mắc ko đề



phan_nghị
20-01-2009, 12:37 AM
chào mọi người, Phaolo_nghị có một thắc mắc cứ canh cánh trong lòng từ lâu lắm rồi, hôm nay khuya khuya nên buồn chuyện đời nên có đôi dòng chia sẻ.
Trong cuộc sống này có rất nhiều con đường để ta chọn thế nhưng lúc phaolo_nghị cảm thấy mình năng nổ lòng khao khát muốn được yêu chúa, yêu mọi người rất nhiều và rất nhiều, phaolo_nghị muốn cãi lại rất nhiều điều mà người ta đang dạy sai ở trường, muốn mọi người có một cái nhìn mới về Chúa. Lên lớp thấy người ta đem cái thuyết tiến hóa vô trường để dạy và cố nhồi nhét vào đầu học sinh những điều mà đi trái với luật Chúa với đức tin Công Giáo, về nhà thì mọi người thường có những cách nhìn về Thiên Chúa và về cuộc sống khá sai lệch và Phaolo_nghị thường rất hay cãi lại những điều mà người ta làm sai và phaolo_nghị nghĩ rằng luật Chúa mới là tối thượng có Chúa là có tất cả và mất Chúa là mất tất cả. Thế nhưng người ta xem phaolo_nghị như là một người cá biệt vậy, trên lớp thì người ta bảo là bảo thủ, có lần cô giáo còn chỉ vào mặt và bảo là lí cùn do lần đó cô bảo là trời đất và mọi vật vốn tự vận động mà có và mình bảo là nhà cô mua gạch về để đó sang năm bão nó lùa thành cái nhà cho khoẻ, xây là gì cho cực, Thầy cô giáo ghét mình lắm. Về nhà thì bị ba mẹ và anh chị chửi rằng mày là kẻ hiếu thắng, nói rằng cuộc sống này là phải biết nhu cương, phải biết ngã theo chiều gió, và họ sợ tiếng đời mà thôi ko sợ Luật Chúa, gia đình và xã hội nhìn mình theo con mắt đó thì hỏi làm sao mà mình ko chán nổi chứ, xem phim về các thánh thì mình thấy lòng bừng lên ngọn lửa có thế nói như một thằng điên vậy vì các thánh quả là tuyệt vời, thế nhưng sao cuộc đời này lại ko giống như trong phim về các thánh, phải chăng người ta sống với nhau chỉ là nghệ thuật, chẳng có ai yêu thương nhau cả, lúc xem những phim về các thánh thì lòng mình hé lên một tia hi vọng về một thế giới tốt đẹp, có những người nhiệt tình như Don-Bosco, có một đức cha thông minh và tuyệt vời như Karol-đức giáo hoàng gioan phaolo II, một chú bé dễ thương như Daminh Savio,... phải chăng sống như thế là ko thực tế, là khùng hay cá biệt, phải chăng là ta phải biết thời thế để sống theo xu hướng thời @ và theo đạo cũng chỉ là cho có lệ cho mệ khỏi bắt là chỉ đi lễ chủ nhật là đủ.
Quả thật chính mình cũng ko hiểu mình nữa, chán nãn quá nên học hành cũng chẳng vô và cảm thấy mình bất lực quá mức trước cái thế giới hữu hình này, ko biết phải sống sao nữa, nhiều lúc mình nghĩ mắc chi phải suy nghĩ cho nhọc óc, tối tối đi chơi và la cà nhậu nhẹt như mấy thằng trong xóm vẫn hay vì cuộc đời của bọn nó vẫn vui đó thôi, trong đầu đôi lúc vẫn nghi ngờ Chúa là ko biết có Chúa thật hay ko, mặc dầu với đức tin và con tim lẫn khối óc vẫn tin là có một Thiên Chúa tình yêu, Ngài ko xa lạ với chúng ta, Ngài rất gần gũi và Ngài đã đến chia sẻ với chúng ta trong thân phận làm người. Tại sao những ý nghĩ đó lại đeo đuổi mình thế ko biết, các bạn cùng tuổi có ai suy nghĩ điên rồ như mình ko?
Tại sao người ta ưa tạo ra nhiều chũ nghĩa và cứ ưa gán ghép Thiên Chúa vào một chủ nghĩa vậy? Chúa chúng ta đang tin là một chũ nghĩa sao mình nghĩ là ko, và có phải đạo chỉ là một lí thuyết xuông, nó ko thực tế, mặc dầu vẫn biết là ko nhưng vẫn bất lực, vì mình nghĩ chúng ta đang lội ngược dòng, trong khi xã hội nay đầy dẫy những kẻ thâm độc sẵn sàng giết người để cướp miếng ăn hoặc những kẻ bất cần đời sẵn sàng giết người nếu có thể mà Chúa dạy ai đánh má phải thì đưa cả má trái nữa, mình nghĩ là chưa đưa má kia họ đã đánh cho ko còn sức mà đưa má kia nữa luôn rồi.
Mâu thuẫn, nặng nề, có thể nói là chán chường, ko biết đi theo con đường nào nữa, có ai cho 1 lời khuyên, một tí thôi, và đừng chửi là mình khùng vì như thế sẽ làm mình chán và buồn hơn nữa mà thôi. Ranh giới giữa sự thiện và cái ác quả là ko được một li, xin mọi người chỉ ra đâu ra cái ranh giới đó để cho mình đừng bước qua cái ác.

Tân
20-01-2009, 08:06 AM
chào Phaolo_Nghị,
Không việc gì anh phải nghĩ ngợi chi cho mệt và làm tâm hồn ra "xao nhãng việc thờ phượng Chúa". Trước hết, anh phải biết ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài đã hoạt động rất tích cực và tuôn đổ biết bao ơn lành xuống cho anh đó là cho anh được nhận biết Thiên Chúa là Cha đầy tình thương yêu, là Đấng tạo thành, là anpha và Omega.
Những ai không nhận biết Thiên Chúa thì thật đáng thương hại hơn là đáng trách vì họ thật "vô phúc" khi sống trên cuộc đời thật ngắn ngủi này mà đã phải bị Mù - Lòa, Câm - Điếc. Họ có tai nhưng không nghe được, họ có mắt nhưng không thấy.
anh bị "chống đối" và bị cho là hiếu thắng, cố chấp, điên khùng hay lý sự cùn gì đó... đừng quan tâm, hãy cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự và anh sẽ được bình an.
Nguyện xin Thiên Chúa Tình yêu luôn tràn ngập tâm hồn anh và Ngài chiếm hữu anh thuộc về Ngài luôn mãi.

Nếu anh có thời gian thì liên lạc với em nha! chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những tâm tư và lối sống đạo đức.

Trân trọng,
:92:

em,
Tân
Email: nhattan44@yahoo.com
nick chat: nhattan44
Skype chat: tan.tony1

BMK
21-01-2009, 11:34 AM
Như anh VNY đã nói, cái tuổi của em nó thế chú ạ, em cứ sống thêm, trải nghiệm thêm, rồi em sẽ hiểu ra và hết suy nghĩ lung tung thôi. Theo anh thấy thì những mình hiểu biết ở thế giới này thì nó đúng ở thế giới này, nhưng với Thiên Chúa thì lại hoàn toàn khác. Những gì ở thế này giới này đôi khi nó chẳng liên quan gì tới thế giới tâm linh của mình hết. Những gì người ta dạy ở đời này thì cứ học đi, học để thi mà lấy điểm nữa, nhưng không phải cái gì cũng đối chiếu được với thế giới tâm linh của mình đâu em ạ. Thiên Chúa đã an bài mọi sự rất tài tình, tài tình đến mức mà mình không thể hiểu nổi nếu cứ suy nghĩ theo kiểu của con người.

Rocky
28-01-2009, 07:18 AM
MỘT THẮC MẮC.. TRĂNG TRỞ... MANG TRỌN KIẾP NGƯỜI.....
VÀ NHẤT LÀ Ở CÁI TUỔI CẤP 3... ĐẠI HỌC : 16......22... CÓ KHI 24...26...
rồi cả trọn kiếp người... trăng trở....trở trăng....

Từ trong tâm trong trí.. rồi cả những việc làm, ngôn ngữ... có những bất nhất... trái ngược nhau, như chống đối nhau giữa sự thật và giả trá, giữa... ánh sáng và bóng tối... giữa kiêu căng tự mãn và khiêm tốn cộng góp, cống hiến cho đời...

Tuổi của Nghị, trước mọi chuyện như thế, không suy nghĩ, théc méc, trăng trở thì mới là bất thường.. .còn như thế là bình thường...Cái chính yếu là biến những cái rất rất bình thường đó thành phi thường.... bằng mọi cố gắng và nỗ lực của bản thân....

Trẻ Giêsu 12 tuổi đã làm cho các kinh sư và thầy tư tế ở Gierusalem sững sốt...và Giêsu ấy, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thánh thiện... Đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người.....

Đó là chúc đầu năm gởi cho Nghị....nhe... cứ tiếp trăng trở.. .và phải xen lẫn nhiều thời khắc hồn nhiên... chân chất...để đón nhận những gì tuyệt vời của Tình Thương Thiên Chúa và diệu kỳ của thiên nhiên kết quả của TY đó...

lanhvananh
28-01-2009, 09:31 AM
Quả thật chính mình cũng ko hiểu mình nữa, chán nãn quá nên học hành cũng chẳng vô và cảm thấy mình bất lực quá mức trước cái thế giới hữu hình này, ko biết phải sống sao nữa, nhiều lúc mình nghĩ mắc chi phải suy nghĩ cho nhọc óc, tối tối đi chơi và la cà nhậu nhẹt như mấy thằng trong xóm vẫn hay vì cuộc đời của bọn nó vẫn vui đó thôi, trong đầu đôi lúc vẫn nghi ngờ Chúa là ko biết có Chúa thật hay ko, mặc dầu với đức tin và con tim lẫn khối óc vẫn tin là có một Thiên Chúa tình yêu, Ngài ko xa lạ với chúng ta, Ngài rất gần gũi và Ngài đã đến chia sẻ với chúng ta trong thân phận làm người. Tại sao những ý nghĩ đó lại đeo đuổi mình thế ko biết, các bạn cùng tuổi có ai suy nghĩ điên rồ như mình ko?
- Thuở tuổi em, anh cũng có những suy nghĩ điên rồ tương tự như thế. Đừng lo lắng nhiều. Rồi sẽ qua hết thôi. Khi học bài nếu, ngán môn Toán thì chuyển sang học môn Văn, ngán môn Lý thì chuyển sang môn Sử... Cứ thế, cứ thế... Cố gắng lấy các con điểm kiểm tra thật cao. Điều đó giúp mình vui hơn nhiều, lãng quên mọi thứ sầu muộn. Cầu nguyện liên lỉ, phó dâng mọi trăn trở trong ngày cho Chúa. Đi chơi hay nhậu với mấy thằng bạn trong xóm thì vui ấy. Nhưng nên thi thoảng thôi. Chứ liên tục thì không còn đủ rượu và mồi. Lại nữa, "thêm nối giáo cho giặc, làm cớ cho người khác vấp phạm." Cần xác tín : Anh em là muối men cho đời là ánh sáng cho trần gian. Niềm tin đang lung lay. Trong lúc này, hơn bao giờ hết, em mau chạy đến với Ngài để Ngài nâng đỡ và bổ sức cho. Vài lời gởi đến em. Tết vui đến mô rồi?
Chúc em những ngày Xuân sắp tới vui như những ngày Xuân đã qua! Amen.

maria_760
29-01-2009, 08:13 PM
Chào Phaolo_Nghị chính em khi học cũng có những suy nghĩ như anh. Tức lắm khi mà thầy cô nói là con người tiến hóa từ loài vượn cổ. em thì ko dám gan lì đứng lên cãi lại như anh. chỉ có im lặng học vẹt lí thuyết để có điểm lên lớp thôi.
Với lại em nghĩ là Chúa nói là ai tin Ngài thì đc cứu độ và đạo mình cũng là đạo Tin mà, mình nghe họ nói thế nhưng đức tin của mình luôn hướng về Chúa là đc rồi anh àk.Ko fải mình sống theo chiều gió nhưng là mình buộc fải học vậy thôi.
Em nghĩ anh cũng đừng nên suy nghĩ chi nhiều. Anh cứ giữ vững đức tin của mình dành cho Chúa là tốt rồi. Và tiếp tục cầu nguyện cho những ai chưa may mắn đc nhận biết Chúa sớm nhận ra Ngài thôi.học gì thì học miễn là đức tin của mình ko lung lay là tốt rồi anh.
Theo em nghĩ là vậy ko bik anh có đồng ý với ý kiến của em ko? nếu có thể thì anh add nk yahoo chat với em cũng đc ,nk em là: angellove_760

hoahuetrang
29-01-2009, 08:28 PM
cam on cac ban da gia nhap dien dan .nho dien dang ma toi cung duoc giai dap nhung cau hoi cua tuoi hoc tro chung minh . toi cung uoc mong manh dan de dat nhieu nhieu cau hoi cua minh ,nhung y nghi va tinh net cua minh .toi thay cac ban that dung cam trong doi song duc tin do
chuc cac ban may man trong nam moi va thanh cong trong cuoc song .Amen

teresaMK
30-01-2009, 12:17 PM
Chào Phaolo_Nghị chính em khi học cũng có những suy nghĩ như anh. Tức lắm khi mà thầy cô nói là con người tiến hóa từ loài vượn cổ. em thì ko dám gan lì đứng lên cãi lại như anh. chỉ có im lặng học vẹt lí thuyết để có điểm lên lớp thôi.
Với lại em nghĩ là Chúa nói là ai tin Ngài thì đc cứu độ và đạo mình cũng là đạo Tin mà, mình nghe họ nói thế nhưng đức tin của mình luôn hướng về Chúa là đc rồi anh àk.Ko fải mình sống theo chiều gió nhưng là mình buộc fải học vậy thôi.
Em nghĩ anh cũng đừng nên suy nghĩ chi nhiều. Anh cứ giữ vững đức tin của mình dành cho Chúa là tốt rồi. Và tiếp tục cầu nguyện cho những ai chưa may mắn đc nhận biết Chúa sớm nhận ra Ngài thôi.học gì thì học miễn là đức tin của mình ko lung lay là tốt rồi anh.
Theo em nghĩ là vậy ko bik anh có đồng ý với ý kiến của em ko? nếu có thể thì anh add nk yahoo chat với em cũng đc ,nk em là: angellove_760



hi hi
theo như mình biết thì..."khoa học và đức tin là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, ta không thể lấy cái này mà giải thích cho cái kia"

Còn về thuyết tiến hóa...thì theo Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo dựng ra hình hài con người, rồi Ngài mới thổi phần Hồn vào thể xác đó.
Từ đó, ta có thể dựa vào những gì khoa học nói là con người tiến hóa dần từ loài vượn cổ. Đối chiếu với Kinh Thánh ta nhận thấy điều đó đúng vì...khi tạo dựng nên con người, Ngài không thổi ngay phần hồn vào mà từ từ...cho đến một lúc nào đó thích hợp, con người hoàn toàn có Ngôi Vị cũng giống nhưng con người xuất phất từ loàn vượn cổ, ngay từ đầu không có ý thức ngay mà dần dần theo năm tháng tiến hóa.

Mọi người cứ đối chiếu thử mà coi. Khớp lắm đó.

liveinlove
30-01-2009, 12:39 PM
Đôi khi những sự trái ngược khó khăn trên thế gian này lại là những thử thách về lòng tin mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi chúng ta.Hãy luôn cầu nguyện và vượt qua thử thách.Người sẽ luôn sát cánh cùng anh chi em.:guitar:

Nguyên Xuân
30-01-2009, 03:43 PM
Theo em thì suy ngẫm, trăn trở về những vấn đề trong cuộc sống thật là một con đường tốt dẫn ta đến với Chúa. Nhưng không nên vì thế mà chịu ảnh hưởng xấu từ việc đó. Luôn luôn sống trong tâm tình yêu mến, luôn luôn mở rộng tâm hồn. Thiên Chúa mến yêu muốn con cái Ngài sống thật tươi vui, thật đơn sơ, trong trắng như một tạo vật Ngài dựng nên ban đầu. Chúng ta hãy sống trong vị thế là một con người đích thực, một con người thật tự nhiên. Chúng ta hãy cảm thông, vẫn hãy giữ tấm lòng yêu mến mọi ACE như Chúa chúng ta truyền dạy...

littlewave
30-01-2009, 04:58 PM
Nghị ơi, băn khoăn làm gì, cứ bám vào niềm tin mà sống, mình được diễm phúc nhận ơn gọi làm con Thiên Chúa mà.
Về Đức Tin và Khoa Học, lit có đọc một câu rất hay: "Kinh Thánh không dạy con người biết trời đất xoay chuyển thế nào, mà dậy con người biết xoay chuyển thế nào để về cùng Thiên Chúa". Thế thôi, đủ sống rồi, Nghị ha!

phan_nghị
08-02-2009, 08:59 PM
hi hi
theo như mình biết thì..."khoa học và đức tin là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, ta không thể lấy cái này mà giải thích cho cái kia"

Còn về thuyết tiến hóa...thì theo Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo dựng ra hình hài con người, rồi Ngài mới thổi phần Hồn vào thể xác đó.
Từ đó, ta có thể dựa vào những gì khoa học nói là con người tiến hóa dần từ loài vượn cổ. Đối chiếu với Kinh Thánh ta nhận thấy điều đó đúng vì...khi tạo dựng nên con người, Ngài không thổi ngay phần hồn vào mà từ từ...cho đến một lúc nào đó thích hợp, con người hoàn toàn có Ngôi Vị cũng giống nhưng con người xuất phất từ loàn vượn cổ, ngay từ đầu không có ý thức ngay mà dần dần theo năm tháng tiến hóa.

Mọi người cứ đối chiếu thử mà coi. Khớp lắm đó.
khoan, khoa học và đức tin là khác nhau sao? Sai lầm rồi, như vậy thì trời đất này và Thiên Chúa ko liên quan sao, với đức tin của người Ki-tô hữu thì Nghị luôn tin rằng trời đất là do Thiên Chúa tạo nên, con người cũng là do Thiên Chúa tạo nên, đơn giản để lí giải rằng: -Chưa có ai chứng minh rằng con người là từ mấy con vượn hay đười ươi chi đó tiến hoá lên cả, tất cả chỉ mới là giả thiết đặt ra của người ta mà thôi. Nhìn lại lịch sử thì từ khi định luật di truyền của Men-đen ra đời đã dập tắt cái thuyết tiến hoá của những kẻ vô thần, nếu con người từ khỉ mà ra thì tại sao bữa nay ko có con khỉ nào tiếp tục tiến hoá lên diễn đàn TCVN của mình?. Nếu người con người từ khỉ mà ra thì tại sao lại ko thờ ông bà tổ tiên là khỉ?. Kinh thánh chẳng đã chép rất rỏ sao? là thủa ban đầu Chúa dựng nên Adam và Eva chẳng có tạo nên con khỉ nào rồi thui hết lông của nó đi, lột xác cho nó thành người cả. Nếu nói rằng đức tin là riêng và khoa học là riêng thì như thế vô tình đã trở thành những kẻ ba phải sao?

Nếu ai đó cho rằng mình từ khỉ mà ra thì mặt người đó thật giống mặt khỉ phải không?

lanhvananh
17-02-2009, 11:44 PM
Vấn đế này là chuyện dài nhiều tập. Có dịp tiện, anh em mình sẽ ngồi lại để đưa nó lên "bàn mổ", hey?
Trong một lớp giáo lý Thanh niên, anh được nghe Cha giáo trấn an : "Giả thiết rằng Khoa học có chứng minh rõ ràng sự thật về chuyện đó đi chăng nữa (cái chuyện mà con khỉ dài đuôi bổng dưng biến thành con người không còn cái... đuôi nào nữa đó!) thì mình cũng đừng nóng vội phản bác, mà hãy ý kiến rằng : Đứng về góc độ niềm tin Ki-tô giáo, chúng tôi xác tín là, ngay cả chuyện ấy, khỉ biến thành người, cũng không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa, không nằm ngoài công trình sáng tạo của Người...". Được chưa? Giải thích rứa thuyết phục chưa, hey? Phaolô Phan Sỹ Nghị???!!! :D

phamvanthuy
18-02-2009, 10:08 AM
nghị ơi anh cũng như em.bi gia đình nhìn với con mắt khác thường .anh cũng ước ao đc như các thánh lắm nhưng rất khó.thôi đành để chúa quyết định số phận còn chúng ta chỉ công tác với người trong công trình tạo dựng em ạ.nếu ko có những người tội lỗi chắc Chúa cũng ko xuống làm người em :118: hãy ca những khúc nhạc về người, còn ai mà nói con ngươi do loại vượn tiến hóa thì em hãy hỏi họ thế rồi con người tiến hóa thành cái gì. anh tin chắc họ ko dám hỏi nữa đâu .em hãy lấy những dấu mốc mà làm bằng chứng về Chúa.

tieuai
18-02-2009, 01:55 PM
Được đọc bài của Phaolo-Nghị và các bài của các bạn chia sẻ,minh thấy thân thương quá!Xin góp lời dù là rất trễ hôm nay...Các bạn ơi!chúng ta nên vui mừng với nhau đi,vì nếu ai có khắc khoải những điều này,đó là dấu chỉ được ơn cây đức tin đang bén rễ đâm chồi nơi tâm hồn mình, nên mình thấy khắc khoải ,buồn bực,bị coi là dị biệt,khùng điên...Xin nhớ lại Lời Ngài nói: ta đến đem lửa xuống thế gian,cha chống lại con, con chống lại cha ,vợ chồng, anh em chống lại nhau...vì thế gian chưa thể hiểu được những gì nơi nguồn ơn cứu rỗi.Cần nhất là minh xin thêm ơn bền đỗ và biết sống sao cho xứng với ơn đặc sủng này,biết luôn yêu thương những người đang chỉ trích,chê bai,khinh thường mình vậy là bạn có thể yên tâm sống vững giữa các thái độ chống đối mình.Thân chúc mọi người được thêm ơn cần thiết trong lãnh vực khó giải thich thỏa đáng theo kiểu thế gian này.

phan_nghị
18-02-2009, 02:12 PM
Vấn đế này là chuyện dài nhiều tập. Có dịp tiện, anh em mình sẽ ngồi lại để đưa nó lên "bàn mổ", hey?
Trong một lớp giáo lý Thanh niên, anh được nghe Cha giáo trấn an : "Giả thiết rằng Khoa học có chứng minh rõ ràng sự thật về chuyện đó đi chăng nữa (cái chuyện mà con khỉ dài đuôi bổng dưng biến thành con người không còn cái... đuôi nào nữa đó!) thì mình cũng đừng nóng vội phản bác, mà hãy ý kiến rằng : Đứng về góc độ niềm tin Ki-tô giáo, chúng tôi xác tín là, ngay cả chuyện ấy, khỉ biến thành người, cũng không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa, không nằm ngoài công trình sáng tạo của Người...". Được chưa? Giải thích rứa thuyết phục chưa, hey? Phaolô Phan Sỹ Nghị???!!! :D
Hề hề, em ko nghĩ vậy, người ngoài công giáo nói rằng người từ khỉ mà ra thì được, chứ người công giáo thì ko thể nói được như vậy, Thiên Chúa chẳng đã nói chúng ta phải thờ phượng người ko phải bằng cả con tim mà phải hết linh hồn và hết trí khôn nữa, còn ai đó có ý muốn nhồi nhét vào đầu chúng ta những tư tưởng sai lạc thì chúng ta phải phản bác chứ. Hồi khi em mới vào lớp mười cô giáo bảo là con người tiến hoá từ con khỉ thì em mới cười sặc lên, cô hỏi tại sao cười, em liền bảo: thường ngày cô xinh lắm, tại sao hôm nay em thấy cái mặt cô giống con khỉ quá cô ơi.
Một điều là Khoa học không đi ngược với đức tin đâu, em dám khẳng định như vậy, trời đất là do Thiên Chúa tạo ra và nhìn những điều kì lạ đó thì mới thấy quyền năng của Đấng Tạo Hoá. Chẳng có khoa học nào chứng minh là tổ tiên của con người là loài khỉ, chân lí vẫn là chân lí, chẳng có gì chối cái được, những giả thiết đó là của chủ nghĩa vô thần mà thôi, người ta muốn đức tin Công Giáo bị phai mờ đi, nhưng lịch sử đã đi qua 2000 năm từ khi Chúa đến trần gian, chẳng ai có thể chối cải được một điều rằng: "Thiên Chúa không xa vời với chúng ta, Ngài yêu chúng ta và đã đến ở giữa chúng ta." cái cần bàn cãi là Chúng ta có đón nhận Chúa hay ko và cách đón nhận Chúa của chúng ta nhứ thế nào?. Những xảo biện trên chỉ là cách mà người ta ruồng bỏ Chúa mà thôi.

phan_nghị
18-02-2009, 02:19 PM
nghị ơi anh cũng như em.bi gia đình nhìn với con mắt khác thường .anh cũng ước ao đc như các thánh lắm nhưng rất khó.thôi đành để chúa quyết định số phận còn chúng ta chỉ công tác với người trong công trình tạo dựng em ạ.nếu ko có những người tội lỗi chắc Chúa cũng ko xuống làm người em :118: hãy ca những khúc nhạc về người, còn ai mà nói con ngươi do loại vượn tiến hóa thì em hãy hỏi họ thế rồi con người tiến hóa thành cái gì. anh tin chắc họ ko dám hỏi nữa đâu .em hãy lấy những dấu mốc mà làm bằng chứng về Chúa.
cám ơn anh, em vẫn tìm ra những người đồng cảm với mình, đôi lúc em cảm thấy chán lắm, nhưng nghĩ lại vẫn có nhiều người đồng cảm với mình thì mình vẫn ko cô đơn.

vante
19-02-2009, 12:17 AM
Em Nghị thân,
Thực sự là vào cái tuổi mà mỗi người phải trải qua như E thì ai ít hẳn sẽ có những băn khoan, câu hỏi, những tranh cãi xung đột,.....

Chính A cũng bị nó và cũng như em thui, mới đây mới trải qua, mới nghiệm ra, và thấu hiểu đôi phần,

Đó chính là Hồng ân Chúa ban tặng cho ta để mình có thể thu lượm, chắt lọc, trau dồi cũng như có lập trường, ý trí, không ngoan, Là điều kiện, môi trường cho ta Rèn Luyện,...

Cốt lõi như Nghị nói là chúng ta có biết đón nhận Chúa hay không? Nhưng đón nhận chúa bằng cách nào, chính là bằng cách chúng ta đón nhận và tìm ra ý Chúa trong mọi sự nhất là trong lúc đầy dẫy những cạm bẫy, thử thách như thí,,,,như sự mỉa mai, khinh chê của thầy cô, bạn bè, coi thường của cha mẹ,.... Chúng ta phải biết được đâu là ý Chúa trong tất cả, và rồi chúng ta biết đưa ra nhưng quan điểm lập trường của chúng ta, chưa cần biết là đúng hay sai.......

Đúng thì tốt, sai thì phải tìm cách chỉnh sửa và loại bỏ, khắc phục dần dần.

Về những câu hỏi băn khoan Giữa Niềm tin và khoa học, thì thực sự như chúng ta đã biết đây là hai vấn đề lớn nhất được bàn cãi nhiều nhất trong thế giới hiện nay. Đặc biệt nhất là Giữa Niềm Tin Kito Giáo và Khoa học.

Theo quan điểm của Francis Collins thì Đức Tin và Khoa học có thể cùng tồn tại và bổ sung qua lại cho nhau.(Ngôn Ngữ của chúa)

Theo cái mà mình cảm thấy thì giống như thế, Thiên chúa ban cho chúng ta niềm tin, cậy mến, vào thiên chúa, và nều chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng Nếu chúng ta chỉ biết sống niềm tin thôi không thì chưa đủ, chúng ta cònphải chịu sự tác động cuộc sống từ rất nhiều phương diện, và tri thức là một trong những tất yếu của cuộc sống, chín h vì Thiên Chúa ban cho ta Trí khôn cho nên chúng ta sáng tạo và phát minh, mà đã phát mình sáng tạo thì đó là Khoa học, do đó KHoa Học chính là Điều Thiên chúa ban tặng cho ta để chúng ta sủ dụng nó cho những nhu cầu cuộc sống của ta, và để chúng ta Ca Ngợi Thiên chúa,,,,,

Tim
19-02-2009, 05:46 AM
Chào bạn mình nghỉ bạn đừng nên buồn ,và rối như vậy sao bạn ko nghỉ một cách đơn giản hơn đó là Thánh Giá mà Chúa trao cho bạn ,bạn đừng bận tâm với việc mọi người nói thế nào ,và mình nghỉ bạn cũng ko thể nào giải thích bằng cách bắt họ phải phải tin ngay lập tức sao bạn ko dùng hành động để cho họ thấy là có Chúa hiện diện trên cõi đới này ,bằng cách bạn hãy yêu Chúa nhiều hơn ,tin Chúa nhiều hơn ,thay vào thời gian đi uống rượu để quên buồn thì bạn hãy cầu nguyện (mình chỉ nói những gì mình suy nghỉ)

teresaMK
19-02-2009, 12:45 PM
cho mọi người đường link này để học hỏi nè.
Chắc chắn sẽ giúp ích cho mọi người nhiều đó
Bổ ích lắm à nghen........
(chỉ việc click vào mục cần đọc là OK...)

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/GioiThieu.htm

đó...chúc mọi người sẽ tìm dc những câu trả lời hay trong mục..."tìm hiểu đức tin Công Giáo" này nhé

tehemei
20-02-2009, 06:02 PM
chào tất cả các bạn. mình chỉ muốn mượn một lời bài hát để nói
"ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan ko cảm thấy gì"
Chúa mãi đồng hành với ta, Người ko bỏ rơi ta. Dù những học thuyết vô thần có nói gì thì cúng ta cứ trông cậy vào Chúa. Hãy đáp lại tiếng Người bằng lời cầu nguyện liên lỉ. Chính những lúc ta thinh lặng thì Chúa sẽ nói với ta nhiều điều.
Và mình thiết nghĩ chúng ta ko việc gì phải tranh cãi với mọi Người về nhũng vấn đề này, mà hãy dùng đời sống để làm chứng về Chúa. có câu nói chỉ cần nhìn vào nhũng gì bạn làm thì có thể biết bạn của bạn là người như thế nào. Vậy chúng ta là nhũng Kito hữu, là bạn của Chúa Kito, sao không dùng hành động để mọi người biết đến Chúa.
THân ái!!!!!

son_happy
03-05-2009, 08:47 AM
Cần giữ vững niềm tin.. đừng để mất tình yêu với đạo chúa nghen.... chúc bạn sẽ luôn gặp điều tốt lành và ko phải suy nghĩ nhìu nữa nghen.