Ðăng Nhập

View Full Version : Con đường vá hoài không xong (Suy niệm Chúa nhật 2 mùa vọng A - 2025



gioanha
04-12-2025, 12:10 PM
Con đường vá hoài không xong



Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




https://www.youtube.com/watch?v=j3uShm8F4_o
https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNiem/LmTaDuyTuyen/NamA2526/SuyNiem-CN2MVA-lmtdt-LeAnh.mp3


Thưa anh chị em,

Ở các thành phố Việt Nam, chắc ai cũng từng “nếm” cảnh… đường đang ngon lành thì bị rào lại để đào lên. Mới tráng nhựa hôm trước, hôm sau lại xẻ ra đặt ống nước. Vá tạm xong, vài tháng sau lại đào tiếp để chôn dây cáp. Người ta đùa rằng: “Đường phố Việt Nam có hai mùa: mùa đào đường và… mùa chờ đào tiếp!”

Đi làm thì kẹt xe vì đường bị chắn. Về nhà thì bụi bặm, ổ gà, ổ voi, đi mà cứ nơm nớp sợ té. Nhiềungười từng ngao ngán nói rằng: “Không biết làm đường cho dân hay để tạo việc làm cho cầu đường?”

Nhưng khi nhìn vào cuộc đời mình, ta cũng thấy giữa lòng cuộc đời chúng ta cũng giống một con đường bị đào bới dở dang:

· Chỗ thì ổ gà vì những vết thương quá khứ chưa lành.

· Chỗ thì quanh co vì thói quen gian dối, sống hai mặt.

· Chỗ thì bụi mù vì nóng giận, càm ràm, than phiền.

· Chỗ thì tắc nghẽn vì ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình.

Mùa Vọng, Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một “kỹ sư giao thông của Thiên Chúa”, kêu gọi chúng ta:“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Tiếng vọng từ sa mạc ấy vẫn vang lên, vẫn thiết tha mời gọi chúng ta hãy dọn đường cho Chúa. Hãy thay đổi cách sống theo đúng đường lối Chúa. Đây là công việc cấp bách , cần làm ngay, bởi vì: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.”

Gioan nhắc nhở ta rằng:

· Đời ta không vô tận.

· Thời gian không phải lúc nào cũng còn kịp.

· Không thể cứ nói: “Để mai”, “Để già rồi tính”.

Một ngày nào đó, “chiếc rìu” thời gian sẽ chạm đến gốc cây cuộc đời mình: bệnh tật, tai nạn, tuổi già, biến cố bất ngờ … và sẽ kết thúc mọi thứ trong cuộc đời chúng ta.

Vì thế, sự khôn ngoan mời gọi chúng ta: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.”

Đường của Chúa đi qua chính là gia đình mình, là cuộc sống của bản thân chúng ta đang đi và đang sống.

Ta hãy hỏi nhỏ lòng mình:

· Trong đời sống vợ chồng, có “ổ gà” nào mang tên im lặng, lạnh lùng, giận nhau không nói?

· Trong quan hệ cha mẹ – con cái, có “hố sâu” nào mang tên thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng không?

· Trong tương quan với anh chị em, có “núi cao” nào mang tên gian dối, ghen tị, tranh chấpkhông?

“Dọn đường” cho Chúa có thể bắt đầu rất đơn giản:

· Một lời xin lỗi thật lòng.

· Một tin nhắn hỏi thăm người mà lâu nay ta vẫn giận, vẫn lạnh lùng . . .

· Một bữa cơm gia đình không màn hình điện thoại, chỉ có đối thoại, lắng nghe.

Đó là những đoạn đường được sửa lại để Chúa dễ bước vào.

Lạy Chúa Giêsu,

Mùa Vọng năm nay, xin đừng để con chỉ lo trang trí hang đá, cây thông, mà quên trang trí lại tâm hồn mình cho đẹp lòng Chúa.

Xin cho con biết:

· Tạo một sa mạc nhỏ mỗi ngày để lắng nghe Chúa.

· Can đảm bỏ đi những “ổ gà, ổ voi” tội lỗi trong đời con.

· Và âm thầm mở những con đường yêu thương, tha thứ, phục vụ cho Chúa đến với gia đình và những người quanh con.

Xin Chúa đến, không chỉ trong đêm Noel, mà đến thật sự trong trái tim con, trong mái nhà con, trong cuộc đời con.

Amen.