Ðăng Nhập

View Full Version : Thức ăn cho tâm hồn (Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng)



dvtung
05-12-2025, 01:48 PM
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng


Kính thưa ACE, trong những năm tháng vừa qua, khi mà chúng ta đang phải sống chung với các thứ bệnh tật, thêm vào đó là những đau khổ do chiến tranh, thiên tai, mưa lũ gây ra và để lại… với những hậu quả tang thương như vậy, rất nhiều người đang cảm thấy bất an, thất vọng, mệt mỏi, chán chường và thực sự không biết phải đối diện với thực tế của cuộc sống ra sao. Còn với mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, là con cái Chúa, đặc biệt hơn, khi chúng ta đang sống trong tâm tình của những ngày mùa vọng này, vậy thì, sứ điệp Lời Chúa hôm nay có thực sự soi sáng và giúp ích được gì cho chúng ta hay không?
Tin mừng hôm nay (Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8) thuật lại cho chúng ta biết: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Tin chắc rằng, giờ đây, hơn bất cứ lúc nào, Chúa cũng vẫn đang ban ơn chữa lành cho chúng ta theo cách của Ngài. Ngài cũng đang chạnh lòng thương và đang đau với những nỗi đau của con cái mình. Đúng ra là, Chúa đang gánh lấy trên thân thể nhiệm mầu của Ngài những đau thương, bệnh tật và những cảm giác hoang mang lo sợ của chúng ta. “Vì Ngài là Đầu còn chúng ta là chi thể của Ngài”.
Với lòng tin vào Chúa, chúng ta được mời gọi để chú tâm và đặt trọn niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương của chúng ta. Qua hình ảnh của Chúa Giêsu đang rảo khắp các thành phố làng mạc để giảng dạy và chữa lành những bệnh tật của con người. Vậy thì, làm sao mà Chúa không chạnh lòng thương, khi nhìn thấy con cái của Ngài là mỗi người chúng ta đang lo sợ và đau đớn cho được.
Thưa ACE, xưa kia khi Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng tất tưởi bơ vơ, Người đã động lòng xót thương họ và Ngài đã truyền cho các môn đệ là hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha, để với lòng thương xót của Chúa, Ngài sẽ ban ơn, giúp sức, cứu chữa và nuôi dưỡng con cái Ngài. Ngày nay, giờ đây, Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa, hãy mở lòng, hãy tín thác vào ơn thánh Chúa, hãy để cho Chúa hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta đến với anh chị em của mình, những con người đang gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống. Thật vậy, nếu chúng ta biết đặt trọn niềm tín vào tình thương cũng như ơn thánh Chúa, nếu tâm hồn và lòng trí chúng ta có được ơn của lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn, chính Chúa, với sức mạnh của Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn để cho chúng ta có những sáng kiến cũng như hành động hầu làm lan tỏa tình yêu thương, ơn chữa lành và cứu sống của Chúa cho tha nhân.
Lạy Chúa, dẫu đang phải sống và đối diện với những đau khổ của bệnh tật và tang thương của cuộc sống, chúng con vẫn một lòng luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy dùng chúng con và giúp cho chúng con trở nên những khí cụ ơn thánh tình yêu Chúa cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng


https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNiem/LmGioanPhanTienDung/ThuBayTuan1MuaVong-LmGoanPhanTienDung.jpg

https://thanhcavietnam.mobi/BaiSuyNiem/LmGioanPhanTienDung/ThuBayTuan1MuaVong-LmGoanPhanTienDung.mp3