Ðăng Nhập

View Full Version : Hệ quả



littlewave
23-01-2009, 12:12 AM
Hệ quả

Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : "Mẹ yêu quý, vợ con sinh được cho mẹ một cháu trai, do không có sữa nên phải nhờ một bà vú da đen cho bú, vì thế nên khi gặp con thấy tóc con trai bé bỏng của con xoăn tít và da thì đen y như người châu Phi...."

Bà mẹ ngay lập tức hồi âm cho ông bố trẻ dại: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi sinh con ra mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu như bò mà lại vừa có sừng nữa..."

lanhvananh
23-01-2009, 06:56 AM
Haha... Ngày ấy mẹ mình cho mình bú sữa... Dê! :D

teresaMK
23-01-2009, 07:26 AM
Hệ quả

Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : "Mẹ yêu quý, vợ con sinh được cho mẹ một cháu trai, do không có sữa nên phải nhờ một bà vú da đen cho bú, vì thế nên khi gặp con thấy tóc con trai bé bỏng của con xoăn tít và da thì đen y như người châu Phi...."

Bà mẹ ngay lập tức hồi âm cho ông bố trẻ dại: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi sinh con ra mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu như bò mà lại vừa có sừng nữa..."

chà,
phải công nhận đoạn văn này tuy ngắn ngủi,
nhưng tô chất châm biếm gây cười lại rất rất thâm.

nu_angel
23-01-2009, 10:18 AM
hê hê hê ko biết mẹ em cho em uống sữa gì nhỉ............???

n_v_tuan
23-01-2009, 01:52 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiiii
biết nói gì nhị?

Rosa_Huong
23-01-2009, 02:23 PM
hihi, hên wé è, mẹ kể ngày ấy không có sữa nhưng nghèo nên cho mình uống nước cháo loãng thui è...hihi...