PDA

View Full Version : Một Chút ..



bethichconlua
23-01-2009, 12:14 AM
MỘT CHÚT

:8:Cái đồng hồ có 3 kim...kim giờ mập và ngắn nhất...kim phút dài hơn nhưng gầy hơn kim giờ...chỉ có kim giây là gầy tong teo còm cõi và nhỏ nhất...

Mỗi lần kim giờ nhíc lên được một chút thì là nhờ kim phút chạy được một vòng ...mà kim phút muôn nhíc được một chút thì phải nhờ đến kim giây chạy một vòng...xét cho cùng...kim giờ muốn nhíc được một chút..thì... buộc kim giây phải chạy mệt sỉu luôn...thế đó..

Người ta nói rằng kim phút và đặc biệt kim giây vì chạy nhiều quá nên không mập nổi..còn kim giờ ít vận động hơn nên mập....và được chú ý..

Nhưng khi người ta hỏi đến đồng hồ... thì chẳng ai hỏi là mấy giây rồi ? mà chỉ hỏi mấy giờ rồi..?



suy niệm..

:8:Có nhiều ý kiến về câu chuyện này lắm...có thể là câu chuyện để châm biếm..có thể là để nhìn lại mình..có thể là nói đến sự liên đới...có lẽ chúng ta nên suy niệm theo chiều hướng tốt....một năm trôi qua..có lẽ mỗi người chúng ta cũng nên nhìn lại một chút về con người của mình..về những việc đã làm được..những việc chưa làm được...những gì cần rút kinh nghiệm..những gì cần phát huy..

Ước gì mỗi khi nhìn đồng hồ chạy ...chúng ta cũng thấy toát mồ hôi hay chóng mặt khi nghĩ có lúc mình cũng chạy liên lục như kim giây...thấy chóng mặt như kim phút ...và chắc cũng có lúc chúng ta thấy mình cũng mỉm cười với chính mình ...như kim giờ mỗi khi được ai đó quan tâm đến chăng...? vậy chúng ta nghĩ gì khi mọi người hỏi chúng ta đã làm được gì rồi ? hay chúng ta sẽ phải trả lời với Chúa ...chúng ta đã sống làm con Chúa như thế nào trong một năm qua..? chúng ta cùng nghĩ lại một chút ...!



Cầu Nguyện...

:8:Lạy Chúa...nếu trong cuộc sống con là một kim giờ ...thì xin cho con luôn ý thức và hiểu rằng mọi người biết đến con ..mọi người hỏi đến con ...quan tâm đến con...tất cả vinh dự đó là nhờ hoàn toàn vào anh chị em đã âm thầm cầu nguyện liên lỉ giúp con...xin đừng để con tha hóa... vô ơn....

Còn nếu như trong cuộc sống con là một kim phút hay kim giây thì xin dạy con biết cho đi nhiều hơn một chút ...biết hy sinh một chút cho người khác như Chúa dạy....để vòng trái đất kia vẫn quay như đồng hồ vẫn chạy đều... theo thánh ý Chúa .. trong từng phút giây cuộc đời ....

Xin cho thế giới này...trái đất này tràn đầy tình yêu thương gắn kết nhau ..chứ không phải chịu sự bất công với nhau...Xin cho mỗi chúng con thêm một chút nghĩ cho nhau để nếu có ai hỏi đến ....thì chúng con hãnh diện nói rằng chúng con là con của Chúa ...Chúa của vũ trụ ...của điạ cầu ..của tình yêu...của lòng mến..của sự sống...để mỗi chúng con cố gắng sống tốt hơn một chút...Amen

teresaMK
23-01-2009, 07:53 AM
thích...thích...thích....
Cảm ơn chị bé nhiều lắm đó

nu_angel
23-01-2009, 10:09 AM
Em cũng muốn là 1 kim giờ để mọi người quan tâm đến..................:1:

Disciple
23-01-2009, 02:27 PM
huhuhu!!! Chúa ơi cho con làm kim giờ đi... cho con làm kim giờ đi!!....
Chắc con phải an7 nhiều hơn ...Chúa nhỉ! hihiihihi....

Rocky
23-01-2009, 04:15 PM
Chúa ơi, con thì tếu lắm...
Khi thì Chúa cho con làm kim giây... khi thì kim phút và khi là kim giờ... hiiii

Disciple
23-01-2009, 04:18 PM
thế sau kim giờ chú có thành ko gì nữa ko?
hihiih!! 40 tuổi ---> kim giờ....

Titanic
31-01-2009, 08:29 AM
bé viết hay quá!cám ơn bé nhìu lắm

Peter Nguyễn
01-03-2009, 11:06 PM
Em thích bài này lắm, thật ý nghĩa vì có những việc tầm thường nhưng lại phi thường, mặc cho người ta không quan tâm đến.:105: